Bình yên bên thác Bà-Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thác Phú Cường (huyện Chư Sê) là cái tên được nhắc đầu tiên trong bản đồ du lịch mỗi khi người ta muốn có một chuyến pic-nic ngắm thác, tắm suối. Nhưng ít ai biết chỉ cách ngọn thác hùng vĩ này chừng 1,5 km có một thác nước khá thơ mộng, mang vẻ đẹp nguyên sinh: thác Bà, hay còn gọi là thác Kueng O.

Sở dĩ thác nước có 2 tên gọi vì nằm trong ngôi làng Kueng O của xã Ia Pal. Người ta lấy luôn tên làng để gọi tên thác cho dễ phân biệt. Rất nhiều thác nước nằm trong địa giới Gia Lai có chung đặc điểm này. Nếu xuất phát từ hướng TP. Pleiku theo quốc lộ 14, bạn sẽ đến thác Kueng O trước rồi mới tới thác Phú Cường. 2 thác nước cách nhau không xa. Dòng chảy của thác Bà sẽ đổ về xuôi hợp thành dòng chảy ầm ào, dữ dội của thác Phú Cường trước khi cùng đổ về sông mẹ Ayun. 

 

Chưa đưa vào khai thác du lịch nên thác Bà còn nguyên vẻ hoang sơ. Ảnh: Thúy Loan
Chưa đưa vào khai thác du lịch nên thác Bà còn nguyên vẻ hoang sơ. Ảnh: Thúy Loan

Thác Bà có độ cao chỉ bằng một nửa “dòng thác anh em” Phú Cường, tức khoảng 20 mét. Nếu dòng chảy của thác Phú Cường dữ dội, tung bọt trắng xóa do đổ xuống từ độ cao 45 mét thì dòng chảy của thác Bà êm đềm, hiền hòa hơn. Thác Bà phân thành một dải rộng, có 3 dòng chảy lớn nhỏ nằm liền kề nhau như một sự sắp đặt hữu ý của tự nhiên. Những mỏm đá tự nhiên nhô ra đã cản bớt lực chảy của dòng nước, nên càng về đích dòng thác càng trở nên hiền hòa, tạo cảm giác an toàn ngay cả khi bạn là người nhút nhát.

Vào giữa mùa khô nóng rát nhưng không khí ở đây mát rượi bởi hơi nước và màu xanh cây cối. Không khó khăn để bạn đi vào phía bên trong dòng thác. Từ đây, nhìn qua dòng nước đổ trong veo như tấm gương nước sống động, bạn sẽ nhìn thấy cảnh vật có màu sắc khác khi đứng ở vị trí này. Mọi vật như được phủ một màn sương mỏng được tạo ra bởi hơi nước. Trong lòng thác quanh năm ẩm ướt đã sinh ra một lớp rêu xanh thẫm phủ dày hai bên vách đá. Chạm khẽ tay vào thành đá, bạn sẽ cảm thấy sự mướt mịn, mát lạnh của rêu phong. Vào mùa mưa, dung lượng nước lớn từ trên cao đổ về sẽ tạo nên sức mạnh cho dòng chảy của thác Bà, kèm theo phù sa nên dòng nước biến sang màu nâu đỏ và phân tán dòng rộng hơn nhiều so với mùa khô.

Ít ai biết rằng, trong bán kính 5 km từ trung tâm thị trấn Chư Sê, ngoài thác Phú Cường còn có 3 dòng thác khác còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ do chưa được đưa vào khai thác du lịch, thác Bà là một trong số đó. Tuy vậy, nơi đây từ lâu đã là chốn hẹn hò cho những đôi lứa người bản địa quanh đó hoặc một số ít bạn trẻ ưa khám phá, tìm về thiên nhiên hoang dã. Khung cảnh ở những thác nước này thích hợp cho những chuyến pic-nic nhẹ nhàng, hạ trại ngủ qua đêm. Cách trung tâm thị trấn không xa, đường đi không quá khó, chỉ đủ để kích thích bước chân bạn, những thác nước ở Chư Sê sẽ là địa điểm lý tưởng để “đổi gió” trong dịp cuối tuần nếu không có nhiều thời gian để đi xa.

Minh Châu-Thúy Loan

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null