Bị bắt để điều tra, thiếu nữ 9X khai mình có thai… để thoát tội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 19-12, Trung tá Tô Bá Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Moong Thị Liên (24 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 

Moong Thị Liên (ở giữa) tại cơ quan công an.
Moong Thị Liên (ở giữa) tại cơ quan công an.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, Công an huyện Kỳ Sơn cũng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Xeo Thị Dung (25 tuổi, đang mang thai) và Lương Thị May (17 tuổi, cùng trú xã Chiêu Lưu).

Trước đó, do có mâu thuẫn với chị Hồ Thị Sáng (39 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nên Liên ấm ức, tìm cách trả thù. Thấy chị này đang cần tìm người giúp việc, Liên đã gọi Dung và May rồi bàn bạc đóng giả người cần việc, nhằm mục đích lừa đảo.

Sau đó, Liên chủ động gọi thông báo rằng ở quê có 2 người đang cần tìm việc làm. Chị Sáng đồng ý thuê hai người này với mức lương 5 triệu đồng/tháng/người.

Hai cô gái sau đó xin chị Sáng ứng tiền công trước mỗi người 2 triệu đồng. Không nghi ngờ gì, chị Sáng liền đưa 4 triệu đồng nhưng sau đó, 2 người này đã cùng Sáng tìm cách bỏ trốn.

Biết mình bị lừa, chị Sáng đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan lên để đấu tranh.

Ban đầu, Liên tìm cách chối tội, cho rằng mình bị oan. Không những thế, Liên còn ngây thơ nói mình đang mang thai để không phải ngồi tù. Nhưng màn kịch quá lộ liễu và có phần hài hước đã bị công an bóc mẽ. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Liên đã phải cúi đầu khai nhận phạm tội.

Hùng Tuấn/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp nuôi quân giỏi

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp nuôi quân giỏi

(GLO)-

Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, cẩn trọng là những đức tính nổi bật của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nga, nhân viên Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 273 (Quân đoàn 3). Chính vì thế, chị được tuyên dương là một trong những điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua quyết thắng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương: Hỗ trợ người dân vùng bão, lũ, không được để nơi có, nơi không

Anh Nguyễn Ngọc Lương: Hỗ trợ người dân vùng bão, lũ, không được để nơi có, nơi không

Anh Nguyễn Ngọc Lương-Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phải hết sức khẩn trương, quyết tâm cao, hành động ngay hỗ trợ kịp thời các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ.
Thượng úy Phạm Thanh Tú vào top 10 Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội toàn quốc

Thượng úy Phạm Thanh Tú vào top 10 Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội toàn quốc

(GLO)- Thông tin từ Tỉnh Đoàn Gia Lai, Thượng úy Phạm Thanh Tú-cán bộ Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai là 1 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia vòng chung kết cuộc thi Giọng hát hay ngoại ngữ dành cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội toàn quốc.
Vì sao giới trẻ ngại nói ở đời thực?

Vì sao giới trẻ ngại nói ở đời thực?

(GLO)- Trong thời đại số hiện nay, giới trẻ có xu hướng trao đổi qua tin nhắn, mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok… Bởi họ cảm thấy khó khăn và thiếu tự tin khi giao tiếp trực tiếp. Điều này, có phải là hồi chuông cảnh báo sự phát triển kỹ năng của giới trẻ và xây dựng mối quan hệ xã hội không?

Đề nghị truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Quân đội hy sinh khi chống bão số 3

Đề nghị truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Quân đội hy sinh khi chống bão số 3

Ngày 8/9, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) có tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3.
Nữ sinh mồ côi mong được giúp đỡ để viết tiếp giấc mơ đại học

Nữ sinh mồ côi mong được giúp đỡ để viết tiếp giấc mơ đại học

(GLO)- Mẹ mất, bố bỏ xứ đi để lại 3 chị em Nguyễn Thị Yến (18 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) bơ vơ phải nương nhờ nhà anh chị họ. Thế nhưng, bằng nghị lực, em đã vượt qua và thi đỗ đại học. Tuy nhiên, giấc mơ giảng đường đại học của em có nguy cơ dừng lại vì thiếu tiền nộp học.