Bạn đọc Báo SGGP tiếp tục giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tại tỉnh Bình Định thăm hỏi, trao số tiền bạn đọc hỗ trợ lần 2, giúp thêm 3 hoàn cảnh cần giúp đỡ tại tỉnh này.

Đại diện Báo SGGP đã đến trao 4,8 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ lần 2 cho hoàn cảnh gia đình ông Đỗ Ngọc Thân (50 tuổi, ở thôn Tân Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước). Ông Thân có vợ là bà Dương Thị Đức (đã mất do ung thư di căn toàn thân), là nhân vật trong bài viết “Vợ bị ung thư di căn, chồng và 2 con quẫn bách”, đăng trên Báo SGGP ngày 26.8.2024.

Tiếp đến, đại diện Báo SGGP cùng với đại diện chính quyền các phường Bồng Sơn và Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn) trao 2,5 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh, gồm: bà Nguyễn Thị Thuận (58 tuổi, khu phố 3, phường Bồng Sơn) và ông Trương Chớ (80 tuổi, ở tổ dân cư Chòm Vàng, khu phố Cửu Lợi Nam, phường Tam Quan Nam).

Trước đó, bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời giúp đỡ lần 1 với tổng số tiền 54 triệu đồng cho 3 hoàn cảnh trên.

(Theo NGỌC OAI/SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null