Từ khóa: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nữ anh hùng ở ngôi làng anh hùng

Nữ anh hùng ở ngôi làng anh hùng

Ngôi làng ấy trải qua những năm tháng đau thương và hào hùng của chiến tranh, ngôi làng ấy cũng sinh ra người nữ anh hùng đặc biệt. Mấy mươi năm ngày đất nước thống nhất, làng anh hùng đã thay da đổi thịt, và người nữ anh hùng cũng đã bạc trắng mái đầu.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu

(GLO)- Ngày 15-1, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, người có công tiêu biểu tại các huyện: Krông Pa, Chư Sê, Chư Pưh và thị xã Ayun Pa.

Trên hòn đảo tiền tiêu

Trên hòn đảo tiền tiêu

Hòn đảo ấy án ngữ phía biển đông, nơi vọng gác tiền tiêu trong thời chống Mỹ trong những năm tháng gian nan và oai hùng. Bây giờ hòn đảo ấy đã yên bình giữa rì rào sóng vỗ, trở thành đảo ngọc giữa biển trời xanh ngắt.

Những hi sinh thầm lặng không thể kể hết

Những hi sinh thầm lặng không thể kể hết

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kí Quyết định số 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc Bộ Công an “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà: Trọn đời vì sự bình yên của Tây Nguyên

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà: Trọn đời vì sự bình yên của Tây Nguyên

(GLO)- Gắn gần trọn cuộc đời quân ngũ trên mảnh đất Tây Nguyên, Thiếu tướng-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà-nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên là “khắc tinh“ của bọn phản động FULRO và là người có đóng góp to lớn cho sự bình yên của những buôn làng.
Binh đoàn 15: Hành trình 37 năm trên miền biên viễn

Binh đoàn 15: Hành trình 37 năm trên miền biên viễn

(GLO)- Trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15-đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, Binh đoàn đã có nhiều việc làm ý nghĩa giúp địa phương xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững.
Đền ơn đáp nghĩa: Còn nhiều việc phải làm

Đền ơn đáp nghĩa: Còn nhiều việc phải làm

(GLO)- Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và sự nỗ lực tự thân, đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai không còn hộ nghèo là gia đình chính sách.
Kỷ niệm với Anh hùng Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập

Kỷ niệm với Anh hùng Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập

(GLO)- Đọc và nghe nói về ông Kostas Sarantidis đã nhiều nhưng tôi chưa từng dám nghĩ tới một ngày có cơ hội gặp người nước ngoài duy nhất được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lại mang cái tên Việt Nam Nguyễn Văn Lập. Cho đến một ngày cuối tháng 6-2017, nhân chuyến sang Hy Lạp, tôi nhận chuyển giúp từ Hà Nội đến ông một cuốn sách thì giấc mơ xa vời ấy bỗng trở thành hiện thực.
Chuyện ghi ở Trại giam Gia Trung

Chuyện ghi ở Trại giam Gia Trung

(GLO)- Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đóng chân trên địa bàn 4 xã: Hà Ra, Ayun, Đak Ta Ley và Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai). Khuôn viên Trại khá rộng, nằm trong khu vực rừng núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, cùng với đó, bọn tội phạm lợi dụng địa bàn làm phức tạp tình hình nên công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân vốn đã rất khó khăn lại càng nan giải bội phần.