Anh cảnh sát tìm nữ khổ chủ để trả lại 22 triệu đồng đánh rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-12, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết anh Phạm Hoài Bảo - Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thuộc Công an huyện này - đã trả lại số tiền hơn 22 triệu đồng cho người đánh rơi

Trước đó, chiều 12-12, trong quá trình tuần tra, canh gác bảo vệ trụ sở Công an huyện Lệ Thủy, anh Phạm Hoài Bảo đã nhặt được số tiền hơn 22 triệu đồng ở khu vực đường Sào Nam, thị trấn Kiến Giang.

Nam cảnh sát đã trao trả tài sản bị mất cho chị Trần Thị Lan Hương.

Nam cảnh sát đã trao trả tài sản bị mất cho chị Trần Thị Lan Hương.

Ngay sau nhặt được tài sản, anh Phạm Hoài Bảo đã báo cáo Công an huyện Lệ Thủy để chỉ đạo tìm kiếm người đánh rơi.

Sau khoảng 30 phút, các đội nghiệp vụ phối hợp Công an thị trấn Kiến Giang đã xác định chủ nhân số tiền trên là chị Trần Thị Lan Hương, trú tại thị trấn Kiến Giang.

Sau khi nhận lại số tài sản đánh rơi, chị Trần Thị Lan Hương vô cùng cảm động trước nghĩa cử đẹp của chiến sĩ Công an huyện Lệ Thủy và đã gửi thư cảm ơn.

Có thể bạn quan tâm

Người gieo ánh sáng yêu thương

Người gieo ánh sáng yêu thương

Bị khiếm thị từ nhỏ, song Lã Minh Trường, sinh năm 2001, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật TP Hà Nội, đã vươn lên trong học tập, thi đấu thể thao và tích cực hoạt động công tác xã hội trong 5 năm qua.

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

(GLO)- Ngày 18-1, Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Việt Đức tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân đổi mới” và chương trình “Xuân yêu thương-Tết đong đầy” tại làng Têng 2 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Lô Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thiên Ngân với hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm đó là đang sống trọn vẹn với đam mê. Ngọc Thúy - nghệ sĩ xiếc người Nùng, đã hy sinh tuổi trẻ, vượt qua chấn thương để theo đuổi những màn biểu diễn ngoạn mục.