Ấn tượng đêm giao lưu "Gương sáng điển hình"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh GIa Lai lần thứ XVII (giai đoạn 2018-2023), tối 22-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đêm giao lưu điển hình tiên tiến với chủ đề: “Gương sáng điển hình” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Về dự giao lưu có các đồng chí: Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành và 78 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.
Giao lưu với các điển hình tiên tiến. Ảnh: Phương Dung
Giao lưu với các điển hình tiên tiến. Ảnh: Phương Dung
Mở đầu buổi giao lưu, Đại tá Nguyễn Xuân Phi-Hiệu trưởng Trường Quân sự địa phương-chia sẻ chặng đường hơn 36 năm trong quân ngũ với nhiều vị trí công tác khác nhau. Không chỉ là người chỉ huy sâu sát, tận tâm, Đại tá Nguyễn Xuân Phi còn là người có nhiều đóng góp trong công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo. Trước khi nhận công tác tại Trường Quân sự địa phương, ông có 4 năm là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã góp phần đưa đơn vị trở thành điểm sáng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng được 12 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tặng 12 con bò giống cho hộ nghèo. Hơn 2 năm công tác tại Trường Quân sự địa phương, Đại tá Nguyễn Xuân Phi cũng đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa, trao 10 xe lăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Pah...
Cũng là một gương điển hình được mời tham dự đêm giao lưu, Thiếu tá Lê Bá Văn-Chính trị viên Tiểu đoàn BB 50-chia sẻ về quá trình vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy để duy trì đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Thiếu tá Lê Bá Văn trao đổi: “Thực hiện lời Bác dạy: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ kỷ luật nghiêm”, bản thân tôi đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nội dung “Mẫu mực về điều lệnh-chính quy”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Sinh hoạt ngày pháp luật”... Nhờ đó, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường hàng năm giảm dần, không có quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện”. Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị còn đóng góp hàng ngàn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời nhà cửa, sửa chữa đường làng, nạo vét kênh mương...
Với tinh thần “Ngàn ngày gian khổ không bằng một giọt máu đào các liệt sĩ đổ xuống”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản-Đội trưởng Đội K52-chia sẻ: Khí hậu Campuchia rất khắc nghiệt, mùa khô thường thiếu nước, nguồn nước lại ô nhiễm, còn mùa mưa thì lầy lội... Hơn nữa, nguồn thông tin ngày càng ít, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh cộng với rào cản về ngôn ngữ, tập quán... nên việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, vượt lên những gian khó ấy, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Từ năm 2013 đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã hành quân đến 85 thôn, làng của 132 xã thuộc 3 tỉnh Đông Bắc Campuchi để đào hàng ngàn m3 đất đá để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã quy tập, hồi hương được 251 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ thân yêu. 
Là đại diện duy nhất cho lực lượng “sao vuông” tham gia đêm giao lưu, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) Bùi Văn Dương đã trao đổi về công tác phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn, chống xâm nhập, vượt biên trên địa bàn. Theo anh Bùi Văn Dương, Ia Lâu là xã vùng đệm và người dân tộc thiểu số chiếm đến 92% dân số. Đến nay, xã đã xây dựng được 57 tổ liên gia, 23 tổ tự quản và 13 điểm chốt tại các khu vực xung yếu tuyến hành lang vượt trốn... “Bên cạnh xây dựng các tổ tự quản, các cơ sở “tai mắt” ở thôn, làng, chúng tôi cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của bà con. Nhờ vậy, 5 năm qua trên địa bàn xã Ia Lâu không có người dân nào vượt biên sang Campuchia”-anh Bùi Văn Dương nhấn mạnh. 

Tại đêm giao lưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao giải cho các tập thể đạt giải trong hội thi pa nô ảnh chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng (với sự tham gia của 23 cơ quan, đơn vị quân sự) gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. 

                                                   Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null