Âm nhạc kết nối yêu thương nơi phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Kết nối yêu thương-Tiếp bước đến trường” là chủ đề đêm nhạc diễn ra vào tối 18-9 tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku nhằm hỗ trợ các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Chương trình do Câu lạc bộ (CLB) guitar Thầy và Trò phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, Thành Đoàn Pleiku và các nhà tài trợ tổ chức.

Ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku-tham dự chương trình và tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức cùng các Mạnh Thường Quân. Đêm nhạc thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh và người dân đến thưởng thức, cổ vũ.

Thầy Ngô Văn Hòa-Chủ nhiệm CLB guitar Thầy và Trò-cho biết: Hàng năm, CLB đều tổ chức các sân chơi âm nhạc lý thú với nhiều chủ đề, tạo hứng thú cho gần 100 học viên đủ mọi lứa tuổi. “Với đêm nhạc này, chúng tôi trân trọng mời các em học sinh hiếu học trên địa bàn TP. Pleiku đến xem chương trình văn nghệ và nhận quà. Đây là lời động viên các con, rằng cộng đồng, xã hội không bỏ quên, các con hãy tự tin vươn lên trong học tập”-thầy Hòa nhắn nhủ.

 Hàng trăm thành viên cùng hòa tấu tiết mục “Carulli số 18”. Ảnh: Lam Nguyên
Hàng trăm thành viên cùng hòa tấu tiết mục “Carulli số 18”. Ảnh: Lam Nguyên


Để tổ chức chương trình, thầy và trò CLB đã kỳ công chuẩn bị, tập luyện suốt 6 tháng qua, đồng thời vận động sự chung tay của các nhà tài trợ như: VietinBank Gia Lai, Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa, Kia-Mazda-Peugeot Gia Lai, Công ty TNHH Thiên Lộc Tourist, Trung tâm Anh ngữ Sophia, Trường THPT Chi Lăng… Thay mặt các doanh nghiệp và đơn vị tài trợ, ông Đặng Quốc Thịnh-Giám đốc VietinBank Gia Lai-chia sẻ: “Nhân dịp năm học mới, chúc các em vui khỏe, chăm ngoan. Chúng tôi sẽ còn có những chương trình lớn hơn nữa nhằm hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học”.

Với sự chung tay góp sức nhiệt tình, đêm nhạc đã trở thành cơ hội để các “nghệ sĩ nhí” tỏa sáng và tự tin thể hiện niềm say mê qua các tiết mục biểu diễn guitar đủ thể loại: classic, acoustic, flamenco… Cả khán phòng cùng “phiêu” theo các tác phẩm độc tấu, hòa tấu đặc sắc, kinh điển như: No face No name No number, Romance, Vũ khúc Cuba, Vũ khúc Tây Ban Nha, Malaguena, Nhật ký của mẹ, Biển nhớ, Carulli số 18… Chương trình còn ghi dấu ấn với các tiết mục đàn hát, vũ đạo hấp dẫn của khách mời đến từ VietinBank Gia Lai, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, nhóm nhảy hip hop Tom Max, Trường THPT Chi Lăng, Trung tâm Anh ngữ Sophia… Những tràng pháo tay tán thưởng liên tục vang lên sau mỗi tiết mục. Sau 2 năm hoạt động văn hóa-văn nghệ bị gián đoạn do dịch Covid-19, đêm nhạc là sự bù đắp thú vị dành cho các thành viên CLB lẫn khán giả.

Là khách mời tham gia đêm nhạc với phần trình diễn ca khúc “Kỷ niệm mối tình đầu”, Thượng tá Phạm Tuấn Vừng (Quân đoàn 3) chia sẻ: “Thầy Hòa vận động làm công tác thiện nguyện rất tốt nên nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hỗ trợ. Cá nhân tôi cộng tác với thầy Hòa trong nhiều chương trình và vận động giúp đỡ. Tùy vào thực lực, những người không đóng góp được về vật chất thì góp sức bằng tinh thần với mục tiêu sưởi ấm, giữ lửa, lan tỏa những hành động đẹp”.

 Nhà tài trợ trao tặng 20 xe đạp cho học sinh hiếu học. Ảnh: Lam Nguyên
Nhà tài trợ trao tặng 20 xe đạp cho học sinh hiếu học. Ảnh: Lam Nguyên


Tại đêm nhạc, với tinh thần khuyến học, Ban tổ chức đã trao 80 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 20 chiếc xe đạp (1,2 triệu đồng/chiếc) cho 100 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP. Pleiku. Em Đỗ Hồng Anh-học sinh lớp 7/1 (Trường THCS Nguyễn Du) cho hay, nhà có 2 chị em, ba mẹ đều là công nhân. Gia cảnh khó khăn nên khi chị gái vào học ở TP. Hồ Chí Minh, mẹ em cũng vào đó làm việc nuôi chị ăn học; em và ba ở trọ tại nhà số 196 Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku). “Được nhận học bổng, em cảm thấy mình được thương yêu, động viên, từ đó nỗ lực học tập tốt hơn”-em Đỗ Hồng Anh xúc động nói.

Là 1 trong 20 học sinh được tặng xe đạp, em Phan Nguyễn Nhật Anh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu) hồ hởi kể: “Nhà em có 3 anh chị em, không có xe đạp nên mẹ phải đưa đón đi học mỗi ngày. Giờ được tặng xe, em có thể tự đi đến trường mỗi ngày”.

Dịp này, Ban tổ chức còn khen thưởng 2 học sinh có thành tích xuất sắc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là Nguyễn Vũ Nhật Huy (Trường THPT chuyên Hùng Vương-thủ khoa cấp tỉnh) và Lê Thanh Bình (Trường THPT Chi Lăng, thủ khoa cấp tỉnh khối A, A1), mỗi phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Em Nguyễn Vũ Nhật Huy từng là thành viên CLB guitar Thầy và Trò, trong đêm nhạc này, em tham gia tiết mục độc tấu “Biển nhớ” làm nhiều khán giả trầm trồ vì sự đa tài. Huy chia sẻ: “Được đứng trên sân khấu với thầy Hòa và các em trong CLB, lòng em có rất nhiều cảm xúc, thêm vào đó còn được nhận phần quà khen thưởng. Em xin cảm ơn Ban tổ chức rất nhiều”.

 

 LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.