Ấm áp tình thân nơi doanh trại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ nhật không đơn thuần là ngày nghỉ mà còn là dịp để chiến sĩ có thể thoải mái gặp gỡ gia đình, người thân ngay tại đơn vị. Vì vậy, ngay từ rất sớm, khuôn mặt của các chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đều ánh lên niềm hạnh phúc.

Nhà cách đơn vị chưa đầy 10 km nên mới 8 giờ sáng chị Trần Thị Lệ Thương (tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cùng 2 cô con gái đã có mặt tại nơi cậu con trai thứ hai Lê Quang Hiếu đang tại ngũ. Gần 2 năm qua, gần như chủ nhật nào chị Thương cũng tranh thủ thời gian ghé đơn vị thăm con. Biết cuộc sống của con chẳng thiếu thốn gì nhưng mỗi lần ghé thăm chị đều mang theo bánh kẹo, nước ngọt, trái cây, có khi là tô bún, tô phở khô…

 

Chiến sĩ Lê Quang Hiếu trò chuyện với mẹ và em gái. Ảnh: A.H

Chị tâm sự: “Có chút quà để con và đồng đội cùng ăn cho vui!”. Lý giải cho việc tuần nào cũng ghé thăm con, chị bảo: Thời gian đầu do lo lắng, không biết con có thích nghi với môi trường mới, cuộc sống mới, phần nữa là muốn động viên con yên tâm gắn bó với đơn vị, cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian sau, khi đã yên tâm về sự trưởng thành của con, chị vẫn ghé đơn vị đều đặn mỗi tuần. Lý do là “cả gia đình cùng trò chuyện trong khung cảnh vừa đẹp, vừa thoáng đãng, mát mẻ”-chị Thương cười.

Nhìn sang con trai đang ngồi bên cạnh, chị Thương nói đầy tự hào: “Khi còn ở nhà, Hiếu lì lắm! Cháu không biết tiết kiệm, làm ra bao nhiêu tiền là tiêu hết bấy nhiêu. Bây giờ, tôi thấy con chững chạc, rắn rỏi hơn, biết quan tâm đến mẹ và các em, còn biết tiết kiệm tiền chi tiêu hàng tháng”. Trong câu chuyện giữa hai mẹ con, Hiếu cũng bày tỏ mong muốn sau khi ra quân sẽ tiếp tục theo học nghề thợ kim hoàn. “Trước khi nhập ngũ, em đã theo học nghề này 3 năm rồi nên sẽ tiếp tục theo học để có cái nghề nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình”-chiến sĩ Lê Quang Hiếu chia sẻ.

Cách khu nhà bát giác nơi mẹ con chị Thương ngồi không xa là dãy ghế đá với một nhóm bạn trẻ vừa ngồi uống nước, vừa trò chuyện râm ran. Nhóm bạn trẻ ấy gồm có bạn thân, em gái và người yêu của Binh nhì Nguyễn Ngọc Luân (Trung đội Bộ binh, Đại đội Trinh sát). Tranh thủ dịp nghỉ lễ 2-9, Trần Thị Hồng-bạn gái của Luân đang làm công nhân ở tỉnh Bình Dương đón xe lên huyện Ia Grai thăm gia đình người yêu và vào đơn vị thăm Luân. Hồng cho biết: Cách đây 10 năm, trong một lần theo bạn về tỉnh Hà Tĩnh chơi, Luân quen biết Hồng và giữ liên lạc bạn bè. Cách đây 2 năm, Hồng vào tỉnh Bình Dương làm công nhân thì Luân ngỏ lời yêu. Ở xa nhau nên mỗi năm, cả hai cũng chỉ tranh thủ thời gian gặp nhau 1-2 lần. Biết cuộc sống mới của Luân đều đặn qua những lá thư nhưng Hồng vẫn chưa thật sự yên tâm và muốn một lần được trực tiếp cảm nhận. “Cuộc sống ở đây rất ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, không gian lại xanh mát. Mình cảm thấy rất yên tâm, thậm chí yên tâm hơn lúc anh ấy chưa nhập ngũ!”-Trần Thị Hồng bộc bạch. Tiếp lời bạn gái, Binh nhì Nguyễn Ngọc Luân chia sẻ: “Tụi em luôn tin tưởng và động viên nhau cùng cố gắng. Dự định sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, tụi em sẽ tổ chức đám cưới”.

Đại úy Lê Thanh Long-Chính trị viên Đại đội Trinh sát, cho biết: Chủ nhật là ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ nên đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí như: bóng chuyền, bóng đá, kéo co, nhảy bao bố, hát karaoke và tổ chức tiếp đón, gặp gỡ người thân chiến sĩ. Việc tổ chức tiếp đón, gặp gỡ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút và nơi gặp là các dãy bàn ghế đá, nhà bát giác trong khuôn viên doanh trại. Đặc biệt, để tạo không gian xanh mát, gần gũi cho người thân và chiến sĩ, đơn vị thường xuyên củng cố cảnh quan môi trường. “Trước khi tổ chức gặp gỡ, đơn vị cử người trao đổi về tình hình học tập, huấn luyện của chiến sĩ với người thân. Qua đó, người thân có thể biết được tình hình của con em mình và kịp thời động viên tư tưởng, giúp chiến sĩ ngày càng nỗ lực hơn nữa trong học tập, huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ”-Đại úy Long nhấn mạnh.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

null