
ADN từ hai xác ướp cho thấy dòng dõi Bắc Phi chưa từng thấy này là riêng biệt và tách biệt với các quần thể sống ở châu Phi cận Sahara vào cùng thời điểm. Những phát hiện này vừa được báo cáo trên tạp chí Nature cho thấy có rất ít trao đổi di truyền trên khắp Green Sahara trong thời gian này, mặc dù một số tập tục văn hóa có thể đã lan rộng khắp khu vực.
Bằng chứng về loài người chưa từng biết đến
Từ năm 2003 đến năm 2006, các nhà khảo cổ học đã khai quật được hài cốt của 15 cá nhân trong hang đá Takarkori, nằm gần giữa sa mạc Sahara ở nơi hiện là tây nam Libya. Địa điểm này có bằng chứng về sự chiếm đóng của con người và chăn thả gia súc, hoặc chăn thả gia súc, có niên đại hơn 8.000 năm. Trong số 15 cá nhân, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, có hai người đã được ướp xác tự nhiên, giúp bảo quản ADN của họ.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, những cá thể Takarkori sở hữu các dấu hiệu di truyền khác biệt với các quần thể ở châu Phi cận Sahara, cho thấy họ đến từ một dòng dõi trước đây chưa được biết đến và tương đối biệt lập, tách biệt với các quần thể châu Phi cận Sahara khoảng 50.000 năm trước.
Những phát hiện cho thấy rằng Green Sahara không là hành lang di cư giữa Châu Phi cận Sahara và Bắc Phi. Tuy nhiên, bằng chứng khảo cổ học cho thấy sự trao đổi văn hóa giữa các khu vực đã diễn ra.
Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng sự phát triển của hoạt động chăn thả gia súc ở Sahara có thể xuất phát từ sự tương tác với các nhóm khác cũng đang chăn nuôi gia súc vào thời điểm đó, chứ không phải thông qua các cuộc di cư quy mô lớn.
Dòng dõi biệt lập này hiện nay không còn tồn tại dưới hình thức ban đầu nữa, nhưng tại một thời điểm nào đó, những người thuộc dòng dõi này đã hòa nhập với những người bên ngoài, đó là lý do tại sao một số người sống ở Bắc Phi ngày nay đã thừa hưởng một phần di sản di truyền này, các nhà nghiên cứu phát hiện.
Theo Hà Thu (TPO)