9X xinh đẹp trúng tuyển 16 trường đại học Mỹ và Australia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để đạt những thành tích ngày hôm nay và trở nên tự tin trong giao tiếp, Thái Khánh Linh phải vượt qua nhiều khó khăn trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Thái Khánh Linh (18 tuổi, Hà Nội) là một trong những 99-er nổi bật của trường Phổ thông Liên cấp Olympia. Đợt tuyển sinh đại học vừa qua, nữ sinh gây ấn tượng khi trúng tuyển 15 trường đại học Mỹ và một trường ở Australia. Trong đó, 13 trường cấp học bổng từ 7.500-30.000 USD/năm, 3 trường tự túc.

Ngày 26-9, Khánh Linh sẽ nhập học ngành Hospitality (Quản trị Du lịch Khách sạn) của trường Blue Mountains International Hotel Management School tại Australia.

Hoang mang vì… trúng tuyển nhiều trường

Thái Khánh Linh tự nhận hồi cấp 3 không nổi bật, chỉ khi có kết quả trúng tuyển 16 trường đại học với mức học bổng khá cao, cô mới được nhiều người biết tới. Trước đó, 9X đăng ký rất nhiều ngành khác nhau ở các trường với suy nghĩ trúng đâu học đó.

 

 

Với kết quả ngoài mong đợi là 16 ngôi trường mời nhập học, khó khăn lớn nhất của Khánh Linh là làm sao chọn môi trường phù hợp với bản thân. 9X mất khoảng 3 tháng để đắn đo, tham khảo ý kiến của rất nhiều bạn bè, thầy cô và gia đình về nơi mình sẽ đặt chân tới.

Được 13/15 trường đại học Mỹ cấp học bổng với mức hỗ trợ cao nhất là 30.000 USD/năm, ai cũng nghĩ Linh sẽ chọn một trong những ngôi trường tại quốc gia này. Tuy nhiên, lựa chọn của cô lại là ngôi trường tự túc học phí nằm ở xứ sở chuột túi.

"Mình chọn trường Blue Mountains ở Australia vì gần nhà hơn so với Mỹ. Trường có chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn mà mình rất thích với thiết kế khóa học cho phép sinh viên thực hành (on-job-training) nhiều hơn lý thuyết", Khánh Linh chia sẻ với Zing.vn.

Chương trình học tại Blue Mountains chỉ kéo dài 2,5 năm không chỉ giúp Linh tiết kiệm thời gian, học phí mà trong đó một năm, cô sẽ được đi thực tập có lương, tích lũy kinh nghiệm.

Gia đình Khánh Linh luôn khuyến khích cô theo đuổi giấc mơ và sở thích của mình tới cùng. Vì vậy, cha mẹ ủng hộ Linh theo học Blue Mountains dù phải từ chối 15 trường tại Mỹ.

Vốn thích tham gia các hoạt động xã hội, Khánh Linh chọn kể một trải nghiệm của bản thân trong bài luận đưa cô tới trường đại học mình chọn lựa. Đó là đảm nhận vai trò leader (dẫn đoàn) 13 em nhỏ tuổi từ 10-13 tham gia trại hè nghệ thuật quốc tế tại Mỹ trong vòng 1,5 tháng do một trung tâm tiếng Anh tổ chức.

 

 

Khánh Linh lúc đó 16 tuổi gạt bỏ nỗi sợ khi lần đầu tiên đi Mỹ để làm thủ tục máy bay, transit (quá cảnh) cho các em, rồi quản lý trật tự để không ai bị lạc. Trong 3 tuần đầu, 13 em nhỏ được gặp gỡ các bạn đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Jamaica… ở ký túc xá, tập hát và biểu diễn cả ngày.

Sau đó, đoàn đi biểu diễn tại khá nhiều thành phố ở Mỹ. Linh lúc này kiêm luôn công việc hậu trường sân khấu và làm đồ ăn cho mọi người. Đôi lúc xảy ra bất đồng ý kiến, có bạn gặp tai nạn, hay các em nhỏ lạ nhà khóc... 9X như người chị vỗ về, khuyên bảo, quan tâm tất cả.

Sau chuyến đi, Khánh Linh không những nâng cao trình độ tiếng Anh, mà còn có kinh nghiệm xử lý nhanh các tình huống. Cô cũng thêm trưởng thành, độc lập, biết quan tâm và có trách nhiệm hơn trong các việc được giao.

9X Hà thành nhận định một trong những bí quyết giúp cô chinh phục nhiều trường đại học là chuẩn bị cho việc đi du học từ sớm.

Khánh Linh có ý định ghi danh vào đại học ở nước ngoài từ năm lớp 6. Dù gia đình không khá giả, cha mẹ vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho cô theo đuổi ước mơ. Ngay từ cấp 2, Linh cố gắng trang bị cho mình kỹ năng mềm và trau dồi ngoại ngữ.

"Đầu tiên, mình thi vào lớp chuyên Anh của THCS Trưng Vương, Hà Nội. Lên cấp 3, cha mẹ hướng cho mình học tập trong môi trường quốc tế để mình được phát triển theo hướng tư duy mở, trở thành công dân toàn cầu có thể hoà nhập với môi trường quốc tế từ sớm", Linh nói.

 

Trước khi trở nên năng động, tự tin như hiện tại, Khánh Linh từng là cô gái rụt rè, khép kín và rất ít tham gia hoạt động tập thể.
Trước khi trở nên năng động, tự tin như hiện tại, Khánh Linh từng là cô gái rụt rè, khép kín và rất ít tham gia hoạt động tập thể.

Vượt lên chính mình

Nhìn Thái Khánh Linh của hiện tại luôn tươi tắn, "tưng tửng" với nụ cười tít mắt, ít ai biết Linh đã trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập.

Khi bước vào tiểu học, Khánh Linh bỡ ngỡ với môi trường sách vở, kiến thức và bạn bè mới. Bởi vậy, Linh thường xuyên ghi chép bài chậm, không bắt kịp tiến độ học. Vốn tính hiền hành, cô được bạn bè trong lớp quý mến, giúp đỡ, cho mượn vở về chép bài.

Có hôm phải thức tới 23 giờ, Linh không nản chí bởi cha mẹ kiên nhẫn thức cùng để hỗ trợ và khuyến khích con cố gắng học. Linh ngày càng tiến bộ trông thấy, được giáo viên, bạn bè khen ngợi và trở thành tấm gương vươn lên trong học tập.

Môi trường cấp 2 đòi hỏi Khánh Linh cố gắng hơn không chỉ trong việc học mà còn trong các hoạt động ngoại khóa. Linh vốn là người rụt rè, khép kín và rất ít tham gia hoạt động tập thể nên cha mẹ rất lo lắng cho cô.

Đôi khi, Linh không muốn cố gắng vì việc tham gia các hoạt động đòi hỏi kỹ năng từ cuộc sống chứ không đơn giản là chăm chỉ nghe giảng. Một người bạn thấy được những khó khăn Linh gặp phải nên luôn bên cạnh, động viên cô có suy nghĩ tích cực hơn về bản thân.

Những khó khăn trong quãng thời gian cấp 1 và cấp 2 không kéo chân 9X Hà thành, ngược lại đó chính là bàn đạp để cô vững bước, gặt hái nhiều thành công trong những năm học cấp 3.

Cô Doãn Ngọc Diệp - giáo viên Toán tại trường Olympia - chia sẻ với Zing.vn rằng 3 năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô nhận thấy Khánh Linh là nữ sinh thông minh, ngoan, có thế mạnh về giao tiếp, tham gia hoạt động ngoại khóa.

"Linh có tấm lòng ấm áp, đôn hậu, thường lùi mình xuống một chút để nghĩ cho mọi người. Với bạn bè, Linh luôn nhiệt tình giúp đỡ. Với các thầy cô, em để lại ấn tượng về sự nề nếp, nhã nhặn, hồ hởi mỗi khi được giao việc và đem tới cho mọi người sự vui tươi", cô Diệp cho hay.

 

Khánh Linh rạng rỡ bên bạn bè trong lễ tốt nghiệp cấp 3.
Khánh Linh rạng rỡ bên bạn bè trong lễ tốt nghiệp cấp 3.

Nữ giáo viên cho biết thêm hồi mới vào lớp 10, Khánh Linh khá khép kín, dè chừng trong giao tiếp.

Nhờ các cô giáo trực tiếp giảng dạy và ở bộ phận tâm lý học đường của nhà trường quan tâm, động viên, 9X dần bỏ lá chắn, mở lòng, nhìn nhận mọi thứ với con mắt lạc quan hơn.

Khánh Linh cũng cố gắng tham gia nhiều hoạt động như thi hát, nhảy, tình nguyện, trại hè - điều cô ít làm trước đây.

Sau này, khi quay lại trường cấp 2, Linh khiến cô giáo chủ nhiệm và bạn bè bất ngờ bởi phong thái tự tin, trưởng thành hơn.

Tích cực tham gia hoạt động thay vì chỉ học

Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh cũng là sự kiện đánh dấu sự thay đổi của khi Khánh Linh là khi tham gia vở nhạc kịch Mamma Mia vào năm 2016.

Do yêu cầu diễn viên phải hát, nhảy và cũng diễn khá nhiều, suốt 6 tháng, Linh cùng bạn bè ở lại trường cùng tập luyện đến 19h hàng ngày. Nhờ đam mê và tâm huyết của cả đội, buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.

Thành công của buổi nhạc kịch đã tiếp thêm năng lượng cho Linh. 9X quyết định thử thách bản thân bằng việc tham gia trại hè do một trung tâm tiếng Anh tổ chức.

 

Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa là cách Thái Khánh Linh thử thách bản thân, tích lũy kinh nghiệm sống, làm việc tập thể và giúp đỡ mọi người.
Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa là cách Thái Khánh Linh thử thách bản thân, tích lũy kinh nghiệm sống, làm việc tập thể và giúp đỡ mọi người.

Kỳ đầu tiên, còn nhỏ tuổi nên Khánh Linh chỉ được góp mặt trong vai trò rất nhỏ. Chứng minh được sự tiến bộ nhanh chóng, 9X được tuyển làm quản trại chính (counselor) trong 3 trại hè liên tiếp sau đó.

Khánh Linh giọng hào hứng kể về những lần thức dậy lúc 5h sáng, hò reo các bạn đi tập thể dục hay lần hướng dẫn các bạn làm tên lửa bằng nước, học cách thắt nút đóng thuyền bè, tham gia các cuộc thi nghệ thuật như Dancing with the staff, Talent show. Qua các hoạt động, Linh được gần gũi với các bạn nhỏ, học hỏi thêm nhiều điều quý giá.

Cô gái 18 tuổi cũng giữ vai trò Phó chủ tịch của một CLB từ thiện. Ngay trước chuyến thiện nguyện tại Bắc Kạn gần đây, cô và các tình nguyện viên có kỷ niệm đáng nhớ là tắm mưa trong buổi bán hàng gây quỹ tại khu vực tượng đài Lenin, Hà Nội.

"Chương trình bắt đầu, MC mới phát biểu được vài lời thì trời đổ mưa to. Không đủ chỗ trú mưa, mọi người nghĩ 'ướt rồi thì thôi ướt luôn', rồi chạy ào ra trời mưa, bật nhạc nhảy flashmob - một trong những tiết mục CLB mất 2 ngày để tập luyện cho buổi gây quỹ.

Tuy dầm mình dưới cơn mưa lớn, mọi người đều vui vẻ, rạng rỡ. Cảm giác như một gia đình vậy", Khánh Linh kể.

Đến Bắc Kạn, các thành viên CLB không chỉ được trao quà, sách vở cho người dân mà còn mua nguyên vật liệu, góp sức giúp họ sửa lại con đường dốc và rất khó đi.

Khánh Linh còn nhớ như in cảm giác xúc động khi sau đêm giao lưu văn nghệ, bà con gửi tặng CLB những con gà chính tay họ nuôi lớn. Với Linh, đó luôn là những kỷ niệm đẹp mà nếu chỉ vùi đầu vào học sẽ không bao giờ có được.

Trong cuộc thi Future Young Entrepreneur do trường PT Liên cấp Olympia cùng Đại sứ quán Đức đồng tổ chức vào năm 2016, Khánh Linh cùng 4 bạn học đưa ra ý tưởng, làm bản kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm trạm sạc xe đạp điện EBS thân thiện với môi trường.

Dự án kéo dài khoảng 6 tháng, nhóm không chiến thắng nhưng qua đó Khánh Linh học được cách làm việc nhóm, các bước hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh.

"Mình không nghĩ cứ ngồi một chỗ, đọc sách cả ngày sẽ đạt được hiệu quả công việc. Khi tham gia vào các hoạt động ý nghĩa, mình sẽ có thêm hứng thú và niềm vui trong cả cuộc sống và học tập", Khánh Linh chia sẻ.

Không chỉ học tốt, Thái Khánh Linh còn hát hay, nhảy đẹp, chơi tốt piano, violin, biết làm bánh, nấu ăn, vẽ, chơi cầu lông và bơi. Khen Linh là vừa xinh, vừa đa tài, 9X cười nói rằng cô chỉ thấy mình "tròn, phúc hậu và đôi lúc hơi hâm".

Thiếu nữ 18 tuổi biết nhiều "món" nghệ thuật, thể thao như vậy là do mẹ định hướng từ nhỏ. Bản thân cô tự mày mò học nhảy, vẽ và làm bánh. 9X cho biết cô rất thích tự tay tạo nên các chiếc bánh vừa ngon miệng, vừa ngon mắt.

"Mình nghĩ học xong 2,5 năm, trước khi về Việt Nam, mình sẽ ở lại thực tập một thời gian và học thêm khóa làm bánh. Hiện mình tự học tiếng Trung, Hàn, Pháp vì có thể phục vụ công việc sau này”, Khánh Linh cho biết.

Là người trẻ thuộc lứa 9X đời cuối, Khánh Linh tự nhận chặng đường phía trước mình còn rất dài, trúng tuyển đại học mới là khởi đầu, chưa phải thành công đáng kể.

"Mình muốn chia sẻ với các bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường là ngoài việc tiếp thu kiến thức trên lớp, hãy tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khoá như trại hè, chương trình từ thiện… Bạn có thể không kiếm ra tiền, nhưng sẽ nhận lại những điều quý giá hơn nhiều lần", Khánh Linh chia sẻ.

Thu Thảo/zing

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của hơn 300 em nhỏ tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 20-11 tri ân thầy cô.

Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.