3 anh em ruột tên 'Tấn, Tài, Lộc' tình nguyện cùng nhập ngũ 1 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa tuyển quân năm 2025, tại xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng có 3 anh em sinh năm 2005 là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài và Lý Tiến Lộc đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Họ là những tấm gương sáng về tinh thần xung kích, cống hiến cho Tổ quốc.

Những ngày qua, người dân ấp Xóm Đồng 1 không khỏi bất ngờ và tự hào khi 3 anh em sinh 3 có quyết định cùng nhau nhập ngũ.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm và tặng quà 3 anh em Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc.
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm và tặng quà 3 anh em Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài, Lý Tiến Lộc.

Chia sẻ về quyết định của mình, Lý Tiến Tài bày tỏ: "Gia đình em có ông nội, ông ngoại đều từng phục vụ trong quân đội, nên từ nhỏ chúng em đã rất yêu hình ảnh người lính. Khi biết có đợt tuyển quân, cả 3 anh em đã đồng lòng đăng ký tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Ban đầu, chúng em lo lắng không biết liệu cả ba có được gọi hay không, nhưng khi biết cả ba đều được tuyển, niềm vui không thể diễn tả hết. Gia đình rất ủng hộ quyết định này và chúng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Ông Lý Minh Hải, cha của 3 anh em, cho biết: "Gia đình tôi có bốn người con, trong đó 3 cháu là Tiến Tấn, Tiến Tài và Tiến Lộc cùng sinh 3 năm 2005. Các cháu từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bộ đội. Năm trước, dù không thi đỗ vào trường quân đội, nhưng các cháu vẫn kiên quyết muốn nhập ngũ. Khi biết các con tình nguyện viết đơn nhập ngũ, tôi rất vui mừng và ủng hộ quyết định của các con. Gia đình mong các cháu sẽ học tập và rèn luyện tốt trong quân đội, phấn đấu để được phục vụ lâu dài".

Chị Lâm Hồng Thúy Ngân - Bí thư xã Đoàn Thới An Hội, nhận xét: "Các em là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Sự quyết tâm của ba anh em không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn của cả xã, huyện và tỉnh Sóc Trăng". Chị Ngân tin tưởng, với ý chí và tinh thần kỷ luật, các em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành những chiến sĩ ưu tú, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm, tặng quà Yến Ly.
Chị Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng thăm, tặng quà Yến Ly.

Cùng thời điểm, tại ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, Tạ Thị Yến Ly (23 tuổi - người dân tộc Khmer), vừa tốt nghiệp ngành Luật Thương mại (Đại học Cần Thơ), cũng quyết định tình nguyện nhập ngũ khi biết có chỉ tiêu tuyển quân nữ.

"Từ nhỏ em đã ước mơ trở thành người lính. Sau khi tốt nghiệp, biết có chỉ tiêu tuyển nữ, em đã viết đơn đăng ký. Em rất vui khi trúng tuyển và sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong môi trường quân ngũ. Em mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ", Yến Ly chia sẻ.

Ông Tạ Thanh Sử, cha của Yến Ly, cho biết, gia đình tôi có hai con gái, Yến Ly là con út. Từ nhỏ, em đã mơ ước trở thành người lính. Khi biết con gái trúng tuyển, vợ chồng ông rất tự hào và hãnh diện vì con đã thực hiện được ước mơ của mình.

Chị Trần Huỳnh Hồng Nghiệm - Bí thư Đoàn xã Hòa Tú 1 cho biết, Yến Ly vừa tốt nghiệp đại học vào tháng 10/2024, nhưng thay vì xin việc làm, bạn đã quyết định tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Đây là một hành động đầy ý nghĩa, nối tiếp truyền thống anh hùng của quê hương Hòa Tú 1. "Mỗi kỳ tuyển quân, xã đều có nữ thanh niên tình nguyện lên đường tòng quân, thể hiện tinh thần xung kích và cống hiến cho Tổ quốc", chị Nghiệm nói.

Theo Xuân Lương - Nhật Huy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.