Yamal phá thêm kỷ lục quốc tế của Pele

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thần đồng người Tây Ban Nha, Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong một trận chung kết World Cup hoặc Euro, vượt qua kỷ lục do cố huyền thoại Brazil, Pele thiết lập từ năm 1958.
Lamine Yamal hoàn toàn xứng đáng được khen thưởng là Cầu thủ trẻ của giải đấu.

Lamine Yamal hoàn toàn xứng đáng được khen thưởng là Cầu thủ trẻ của giải đấu.

Yamal, vừa tròn 17 tuổi vào thứ Bảy, thiết lập kỷ lục khi ra sân trong trận chung kết đối đầu tuyển Anh vào Chủ nhật. Pele, người qua đời năm 2022, mới 17 tuổi 249 ngày khi chơi trong trận chung kết World Cup 1958 cùng tuyển Brazil - ghi hai bàn trong chiến thắng 5-2 trước Thụy Điển. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần Yamal vượt qua cột mốc do Pele đặt ra. Trong chiến thắng trước Pháp vào giữa tuần, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất tham gia trận bán kết một giải đấu lớn của đội tuyển quốc gia, cũng đã nhận được lời chúc mừng từ Quỹ Pele - tổ chức quản lý di sản của tiền đạo quá cố. Họ nói: “Quỹ Pele chúc mừng Lamine Yamal về cột mốc quan trọng này trong sự nghiệp của anh ấy, và mong muốn đây là bước đầu tiên của một hành trình dài và chiến thắng”.

Đây là một giải đấu kỷ lục đối với Yamal. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng chơi ở Euro trong trận mở màn của Tây Ban Nha trước Croatia (khi mới 16 tuổi 338 ngày), và sau đó là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ghi bàn tại World Cup hoặc Euro với siêu phẩm trong trận bán kết với Pháp (khi mới 16 tuổi 362 ngày). Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn hoặc kiến ​​tạo ở tứ kết, bán kết và chung kết một giải Euro. Yamal kết thúc giải đấu với 1 bàn thắng và 4 đường kiến ​​tạo - thành tích kiến ​​tạo nhiều nhất tại một kỳ giải Euro kể từ khi kỷ lục này bắt đầu được ghi nhận vào năm 1980...

Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup hoặc Euro.

Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup hoặc Euro.

Tài năng của Barcelona hoàn toàn xứng đáng được khen thưởng là Cầu thủ trẻ của giải đấu. “Rất vui và mong được trở lại Tây Ban Nha để ăn mừng cùng tất cả người hâm mộ. Đó thực sự là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất”, Yamal nói sau tiếng còi mãn cuộc. “Đó là một giấc mơ. Khi chúng tôi thi đấu thì thật khó khăn, họ đã thúc ép chúng tôi rất nhiều. Tôi không biết đội bóng này được tạo nên từ đâu, nhưng chúng tôi luôn quay trở lại và chúng tôi luôn biết cách giành chiến thắng”.

Yamal đã ở Barca từ năm 7 tuổi, và có trận ra mắt đội một vào năm ngoái khi mới 15 tuổi. Mùa giải trước, ở tuổi 16, anh đã có 50 lần ra sân trên mọi đấu trường cho CLB của mình, ghi 7 bàn và kiến ​​tạo thêm 10 bàn. HLV Luis de la Fuente, người đã trao cơ hội ra mắt cho Yamal ở tuyển Tây Ban Nha vào năm ngoái, đánh giá sau siêu phẩm của thần đồng này vào lưới tuyển Pháp ở bán kết: “Chúng ta đã thấy một thiên tài, sản phẩm của một thiên tài!”.

Có thể bạn quan tâm

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam vừa chấp thuận đề nghị của đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ tổng hợp ANTA về việc tổ chức phát sóng trực tuyến (livestream) và sử dụng đoạn highlight các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026. 

Những sinh viên tỏa sáng trên sàn đấu Taekwondo

Những sinh viên tỏa sáng trên sàn đấu Taekwondo

(GLO)- Tranh thủ kỳ nghỉ hè, nhiều sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã trở về khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương tham gia thi đấu môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. 

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

null