Vụ mang bầu "tâm linh" ở Quảng Nam: "Thần y" chữa hiếm muộn đã bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước sự việc chị Nguyễn Thị D. (1988, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) mang bụng bầu “tâm linh” đi sinh được dư luận quan tâm nhiều ngày qua, P.V Báo Công an TP. Đà Nẵng đã về thôn Mỹ Tân (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), nơi “thần y” chữa hiếm muộn cho chị D. tìm hiểu và biết được “thầy” dùng lá cây sa kê làm “thuốc” chữa hiếm muộn.

Chị D. kể lại quá trình được bà Sương chữa trị để mang thai “tâm linh”.
Chị D. kể lại quá trình được bà Sương chữa trị để mang thai “tâm linh”.


Tiếp xúc với P.V, người dân địa phương cho biết, “thầy” tên là Phạm Thị Nguyên Sương (1996) và không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2018, Sương lấy chồng rồi về xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) sinh sống. Lúc đó, người dân hay tin Sương được “cõi trên” mượn xác để chữa bệnh cho người đời, đặc biệt chữa hiếm muộn. Sau đó, có rất nhiều người trong và ngoài địa phương tìm đến điều trị. Thời gian sau, Sương quay về nhà cha mẹ ruột tại tôn Mỹ Tân tiếp tục “hành nghề”. Biết chuyện, nhiều cặp vợ chồng trong xã chậm con cái cũng tìm đến “thầy” Sương chữa trị nhưng được một thời gian, họ phát hiện bị lừa nên không theo chữa nữa. Chỉ có những người nghe tiếng đồn tìm đến nhờ Sương điều trị, nhất là ngày thứ bảy và chủ nhật người đến khám “nườm nượp”. Trước bức xúc của người dân, chính quyền địa phương đã đến nhắc nhở, xử phạt Sương nhưng được đôi ba tháng lại hành nghề cũ.

“Nhiều người ở địa bàn điều trị được vài tháng nhận thấy bị Sương lừa gạt nên không chữa trị nữa. Việc Sương được người “cõi trên” mượn xác thì tôi có thấy, bởi mỗi lần “lên đồng” Sương nói giọng khác, không biết là giả hay thật. Nhưng điều tôi chắc chắn là Sương dùng lá cây sa kê làm “thuốc” cho bệnh nhân, nhiều lần bắt gặp Sương hái lá cây sa kê về xắt nhỏ phơi khô ở sân rồi phân thành nhiều túi nhỏ giao cho bệnh nhân uống. Sau thời gian “hành nghề”, người dân ở đây ai cũng biết chuyện Sương gạt người nên không đến khám. Người sử dụng “thuốc” lâu dài có triệu chứng lạ như rối loạn kinh nguyệt, bụng phình to ra. Giá chữa hiếm muộn cho lần đầu lấy “thuốc” là 3 triệu đồng, điều trị lâu dài sẽ tốn hơn 10 triệu đồng. Nhiều người tìm đến Sương chữa trị người dân có ngăn cản, nhưng họ quá khát khao có con nên bất chấp lời khuyên”, chị T.T.H. (40 tuổi, trú cùng thôn) cho hay.

Chị H. thông tin thêm, điển hình như trường hợp chị N.T.K (33 tuổi, trú cùng thôn), hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm không có con nên đến nhờ “thầy” Sương giúp đỡ. Sau thời gian dùng “thuốc” của Sương cho, chị K. bị mất kinh và có dấu hiệu giống người mang thai. Đáng nói, bụng chị K. phình to gần 10 tháng vẫn chưa sinh nên gia đình đưa đến bệnh viện khám và kết luận chị không có thai, bụng toàn mỡ. Hiện tại chị K. đang ra Huế để điều trị bệnh do những di chứng dùng “thuốc lạ” của Sương cho. Ngoài chữa bệnh hiếm muộn, “thầy” Sương còn chữa được tất cả các bệnh kể cả ung thư cũng từ lá cây sa kê. Sau khi báo chí đưa tin trường hợp người phụ nữ mang bụng bầu “tâm linh” đi sinh nhưng bác sĩ chẩn đoán không có thai do mình chữa trị, Sương đã lặng lẽ rời khỏi địa phương trong đêm, đến nay vẫn chưa thấy về.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà chị L.T.T (32 tuổi, trú cùng thôn), người được “thầy” Sương chữa bệnh hiếm muộn để hiểu rõ hơn sự việc. Chị T. kể, vợ chồng chị cưới nhau 12 năm vẫn chưa có con, hay tin Sương chữa hiếm muộn nên tháng 3-2019, vợ chồng chị tìm đến nhờ cậy. Lúc đến, Sương bảo chị thắp hương khấn vái, sau đó Sương “lên đồng” bắt mạch, cho chị uống 1 ly “nước thánh”, sau đó cho lá cây về nhà nấu nước uống. Sau thời gian dùng tôi bị mất kinh nguyệt và có nhiều biểu hiện lạ liền lên thầy bắt mạch kiểm tra bảo đã bắt được tim thai, tiếp tục dùng “thuốc”. Dùng “thuốc” được gần 5 tháng thì tôi cảm nhận mình bị rối loạn kinh nguyệt, đi khám bác sĩ chẩn đoán không có thai, biết bị lừa nên dừng việc chữa trị.

 

 Chị L.T.T kể với P.V chuyện bị Sương lừa gạt.
Chị L.T.T kể với P.V chuyện bị Sương lừa gạt.



Ngày 6-7, trao đổi với P.V, Công an xã Đại Phong cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã và Công an huyện Đại Lộc đã vào cuộc điều tra và xác định chị Phạm Thị Nguyên Sương là “thầy” đã chữa bệnh hiếm muộn tâm linh cho chị D. Theo đó, chiều ngày 30-6, lực lượng Công an đến nhà làm việc nhưng chị Sương đã rời khỏi địa phương.

“Bà Sương có hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng trái pháp luật đầu năm 2019 và Công an xã Đại Phong đã nhiều lần nhắc nhở về hành vi này. Ngày 25-10-2019, Công an xã Đại Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Sương và đề xuất Công an huyện Đại Lộc ra quyết định xử phạt hành chính. Sau đó, bà Sương tiếp tục vi phạm nên ngày 14-11-2019, Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Nguyên Sương về hành vi tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng quy định và bà Sương đã nộp phạt. Hiện Công an xã đang vận động bà Sương về làm rõ sự việc”, Công an xã Đại Phong thông tin thêm.     

 

Theo LÊ VƯƠNG (cadn)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null