"Vũ điệu chiến thắng" ở đầm Thị Nại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chặng đua mô tô nước quốc tế Grand Prix of Binh Dinh - Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship (UIM-ABP Aquabike) đã chính thức khép lại sau 3 ngày tranh tài.

Trong buổi chiều kết thúc cuộc đua, tay đua "gạo cội" vô địch hạng mục biểu diễn Freestyle Roberto Mariani (người Ý, sinh năm 1970) đã có màn trình diễn "vũ điệu chiến thắng" hết sức mãn nhãn.

Để cổ vũ tinh thần thể thao và tinh thần hợp tác quốc tế trong giải đua, tỉnh Bình Định đã tổ chức tàu cảnh sát biển mang cờ Việt Nam và cờ ban tổ chức giải đua để diễu hành trước khi các tay đua tranh cúp vô địch vào chiều 24-3

Để cổ vũ tinh thần thể thao và tinh thần hợp tác quốc tế trong giải đua, tỉnh Bình Định đã tổ chức tàu cảnh sát biển mang cờ Việt Nam và cờ ban tổ chức giải đua để diễu hành trước khi các tay đua tranh cúp vô địch vào chiều 24-3

Sóng nước cửa đầm Thị Nại chiều 24-3 gần như bị quẫy tung bởi những màn rượt đuổi tốc độ của hàng chục tay đua mô tô nước, tranh chức vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. Cuộc đua gay cấn ngay từ phút đầu tiên, nghẹt thở cho đến giây phút cuối cùng. Trên khán đài, hàng ngàn khán giả liên tục hò reo cổ vũ cho các tay đua đến từ 26 quốc gia trên thế giới. Tiếng hò reo quyện lẫn tiếng động cơ mô tô nước gầm vang làm cho cả vùng mặt nước cửa đầm Thị Nại dậy vang.

Chưa bao giờ Bình Định đủ tầm vóc tổ chức sự kiện thể thao dưới nước đẳng cấp quốc tế như năm nay. Vì thế khi được hỏi, một số người dân "Đất Võ" bày tỏ niềm xúc động, tự hào về những thành quả trong chặng đường phát triển mới của tỉnh nhà.

>>> Xem clip toàn cảnh cuộc tranh tài đoạt cúp và trao giải:

Chiều tối 24-3, ban tổ chức đã trao giải cho 7 hạng mục đua với 21 chiếc cúp. Các tay đua được xướng danh nhận cúp đều ở các nước, như: Pháp, Thụy Điển, Ý, Bỉ, Estionia, Hungary, Ả Rập Xê Út, Bồ Đào Nha, Na Uy…

Các màn đua mô tô nước kịch tích trong trận tranh tài cúp vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh

Các màn đua mô tô nước kịch tích trong trận tranh tài cúp vô địch chặng đua Grand Prix of Binh Dinh

Trong chặng đua ở đầm Thị Nại diễn ra 3 ngày với 55 tay đua tranh tài ở nhiều hạng mục. Trong đó, ở các hạng mục đua tốc độ dành mô tô 1 người đứng và mô tô ngồi diễn ra rầm rộ nhất. Nhiều màn đua tốc độ, kịch tính đạt vận tốc từ 130 đến 170km/giờ. Còn lại một số hạng mục biểu diễn với các màn nhào lộn đòi hỏi sức khỏe và kỹ thuật cao...

Kết thúc chặng đua, nhà vô địch hạng mục biểu diễn Freestyle Roberto Mariani (người Ý sinh năm 1970) đã nán lại trước khán đài để biểu diễn những "vũ điệu chiến thắng" cảm ơn khán giả.

Kết thúc chặng đua, nhà vô địch hạng mục biểu diễn Freestyle Roberto Mariani (người Ý sinh năm 1970) đã nán lại trước khán đài để biểu diễn những "vũ điệu chiến thắng" cảm ơn khán giả.

Sau "vũ điệu chiến thắng", Roberto Mariani đã lượn nhiều vòng trước khán đài để cảm ơn và tạm biệt các khán giả ở Việt Nam

Sau "vũ điệu chiến thắng", Roberto Mariani đã lượn nhiều vòng trước khán đài để cảm ơn và tạm biệt các khán giả ở Việt Nam

Vũ điệu mãn nhãn của Roberto trên mặt đầm Thị Nại mừng chiến thắng

Vũ điệu mãn nhãn của Roberto trên mặt đầm Thị Nại mừng chiến thắng

Toàn cảnh các tay đua xuất phát trong cuộc đua tranh cúp vô địch ở đầm Thị Nại

Toàn cảnh các tay đua xuất phát trong cuộc đua tranh cúp vô địch ở đầm Thị Nại

Một vùng mặt nước đầm Thị Nại bị các tay đua mô tô nước tốc độ quẫy tung bọt trắng xóa

Một vùng mặt nước đầm Thị Nại bị các tay đua mô tô nước tốc độ quẫy tung bọt trắng xóa

Vòng đua kéo dài hàng ngàn mét, nhiều tay đua đạt tốc độ trên 170km/giờ trong cuộc đua nước rút

Vòng đua kéo dài hàng ngàn mét, nhiều tay đua đạt tốc độ trên 170km/giờ trong cuộc đua nước rút

Xé sóng vượt qua chướng ngại vật

Xé sóng vượt qua chướng ngại vật

Mãn nhãn lát cắt cuộc đua từ trên cao

Mãn nhãn lát cắt cuộc đua từ trên cao

Mô tô số 27 đang vượt qua khúc cua với tốc độ rất cao, khiến mặt nước vung bọt trắng xóa

Mô tô số 27 đang vượt qua khúc cua với tốc độ rất cao, khiến mặt nước vung bọt trắng xóa

Gay cấn từng giây phút trong cuộc đua nước rút tranh cúp vô địch ở đầm Thị Nại

Gay cấn từng giây phút trong cuộc đua nước rút tranh cúp vô địch ở đầm Thị Nại

Tay đua trẻ vui mừng khi được xướng tên nhận cúp vô địch ở hạng mục đua mô tô nước tốc độ

Tay đua trẻ vui mừng khi được xướng tên nhận cúp vô địch ở hạng mục đua mô tô nước tốc độ

Bóng hồng đoạt cúp vô địch trong chặng đua ở đầm Thị Nại

Bóng hồng đoạt cúp vô địch trong chặng đua ở đầm Thị Nại

Những tay đua nữ xuất sắc trong chặng đua ở đầm Thị Nại nhận cúp

Những tay đua nữ xuất sắc trong chặng đua ở đầm Thị Nại nhận cúp

Tay đua "gạo cội" Roberto Mariani mang cờ tổ quốc lên nhận cúp vô địch hạng nhất tại chặng đua

Tay đua "gạo cội" Roberto Mariani mang cờ tổ quốc lên nhận cúp vô địch hạng nhất tại chặng đua


Các tay đua vô địch hạng mục biểu diễn mô tô nước kỹ thuật cao

Các tay đua vô địch hạng mục biểu diễn mô tô nước kỹ thuật cao

Khán giả tại lễ trao giải

Khán giả tại lễ trao giải

"Đập hộp" 3 thuyền máy "khủng" của đội Bình Định - Việt Nam

Sau cuộc đua mô tô nước quốc tế, tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 với chủ đề "Tinh hoa Đất Võ" ven đầm Thị Nại.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định "đập hộp" thuyền máy nhà nghề của đội Bình Định - Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Bình Định "đập hộp" thuyền máy nhà nghề của đội Bình Định - Việt Nam

3 thuyền máy đội Bình Định - Việt Nam in biểu tượng sao vàng 5 cánh vừa được "đập hộp"

3 thuyền máy đội Bình Định - Việt Nam in biểu tượng sao vàng 5 cánh vừa được "đập hộp"

Trong ngày 29 đến 31-3, tỉnh tiếp tục tổ chức Giải thua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H20 hứa hẹn sẽ có những màn tranh tài tốc độ cao lên đến 261km/giờ. Đặc biệt, giải đua này sẽ có đội thuyền máy nhà nghề Bình Định - Việt Nam tham gia với 3 con thuyền máy trị giá 18 tỷ đồng/chiếc...

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.