Vụ chém chết bố mẹ vợ và em vợ trọng thương: Rúng động vùng quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi chém chết bố mẹ vợ và chém em gái vợ bị thương, Kpă Hiệp chạy về nhà chị gái rồi treo cổ tự tử.  

Buổi tối kinh hoàng

Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31-10, tại làng Tăng A (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) xảy ra vụ trọng án do mâu thuẫn gia đình.


 

Người thân gào khóc bên hai cỗ quan tài của người xấu số. Ảnh: Nguyễn Tú
Người thân gào khóc bên hai cỗ quan tài của người xấu số. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo thông tin ban đầu, Kpă Hiệp  (SN 1992, trú tại nhà bố vợ là ông Kpă Bem ở làng Tăng A, xã Ia Ake), sau khi uống rượu về đã phát sinh mâu thuẫn với người nhà phía vợ. Được người nhà khuyên can vào nằm nghỉ, thay vì theo lời khuyên thì y vòng ra sau nhà lấy cây rựa cứa cổ bố vợ là ông Kpă Bem (SN 1956) khiến ông này gục chết tại chỗ.

Trong cơn cuồng sát, y tiếp tục chém mẹ vợ và em gái vợ nhiều nhát. Mẹ vợ là Ksor H’Brek (SN 1957), sau khi đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu được một lúc thì chết tại đây. Em gái vợ là Ksor H’Lung (SN 1999) bị Hiệp chém đứt gần rớt cổ tay bên trái, ngón trỏ tay phải và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vợ của Kpă Hiệp là Ksor H’Ria (SN 1993) nhanh tay ôm con gái bỏ chạy ra ngoài nên thoát chết trong gang tấc. Sau khi gây ra vụ thảm án, Kpă Hiệp chạy về nhà chị gái ở làng Plôk (xã Ia Ake) treo cổ tự tử.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Phú Thiện khẩn trương cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng Công an tỉnh điều tra, khám nghiệm hiện trường. Đến trưa ngày 1-11, cơ quan chức năng đã bàn giao các thi thể để gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Rúng động vùng quê

Sáng 1-11, một không khí tang tóc và hoang mang bao trùm tại 2 làng Tăng A và Plôk. Sát mương nước giữa làng, ngôi nhà ông Bem chật kín người. Người thân gào khóc  thảm thiết bên 2 cỗ quan tài đặt song song trước sân nhà ông Bem. Chị Ksor H’Ria đờ đẫn bên 2 cỗ quan tài của bố mẹ đẻ.


 

Nhiều người dân trong làng cùng đến tổ chức đám tang cho vợ chồng ông Bem. Ảnh: Nguyễn Tú
Nhiều người dân trong làng cùng đến tổ chức đám tang cho vợ chồng ông Bem. Ảnh: Nguyễn Tú

Nhiều người dân trong làng cùng đến phụ giúp gia đình làm đám tang cho người xấu số. Chị Ksor Lang-người dân làng Tăng A cho hay:“Gia đình ông Kpă Bem sống hòa đồng với mọi người và được người làng quý lắm, nhất là ông Bem vì ông là giáo viên nghỉ hưu. Có ngờ đâu gia đình ông xảy ra sự việc đau lòng. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy vụ giết người dã man đến vậy, đêm qua cả nhà tôi không ai dám ngủ, thức trông trời sáng”.

Theo nhiều người làng Tăng A thì Kpă Hiệp từng phạm tội cướp tài sản và mới mãn hạn tù năm 2015. Hiệp hay đi uống rượu và mỗi lần rượu say về là quậy phá. Người thân trong nhà thường khuyên can nhưng y vẫn chứng nào tật ấy.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Ksor H’Lung nằm im bên giường bệnh, trên người có nhiều vết thương do Hiệp gây nên. Bác sĩ Phạm Văn Lỹ-Trưởng Khoa Ngoại-Thần kinh-Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Bệnh nhân H’Lung nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 4 vết thương trên cơ thể, trong đó có 1 vết gây nứt sọ dài 12cm, cẳng tay trái, cẳng tay trái và ngón trỏ tay phải bị chém đứt lìa. Chúng tôi huy động bác sĩ mổ gấp để cứu bệnh nhân. Ca mổ diễn ra trong vòng 4 tiếng để nối cẳng tay trái cho bệnh nhân khi bị đứt 2 mạch máu và 2 dây thần kinh. Tạm thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực”.

Trao đổi với Báo Gia Lai, ông Rơ Châm La Ni-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Sau khi nhận được tin báo về vụ trọng án, tôi cùng với lãnh đạo huyện, xã Ia AKe có mặt tại hiện trường để cùng cơ quan cảnh sát điều tra nắm tình hình vụ việc, trấn an dư luận và 2 dòng họ. UBND huyện Phú Thiện đã trích 5 triệu đồng từ nguồn kinh phí của huyện để hỗ trợ cho người chết và bị thương. Hiện, các cấp chính quyền huyện Phú Thiện cùng túc trực tại các gia đình để động viên và tổ chức tang lễ”.

Nguyễn Tú – Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hà (giữa) bị Công an xã Phù Mỹ Bắc bắt giữ.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 9-11, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996, ở thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông) là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

null