Việc làm xanh: Công ty 'khắt khe nhất' được yêu thích đến lạ với nhiều người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong xu hướng chuyển đổi xanh chung của thế giới, doanh nghiệp cũng chuyển mình để đạt được các mục tiêu về ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Do đó, không ít vị trí việc làm được tạo mới hoặc bổ sung thêm yêu cầu.

Đầu tư cho tương lai

Từ khu vực cổng chính của Công ty CP dệt may đầu tư thương mại Thành Công (trú đóng ở Q.Tân Phú, TP.HCM, gọi tắt là Công ty Thành Công) đã thấy không gian xanh, cây cối được trồng dọc lối đi dẫn tới khu vực của khối văn phòng - hành chính.

Được thành lập vào năm 1976, Công ty Thành Công hiện có khoảng 5.800 lao động và là một trong số ít doanh nghiệp dệt may sở hữu quy trình sản xuất khép kín. Với các sản phẩm được phân phối tại hơn 40 thị trường trên toàn thế giới, công ty đã không ngừng nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xu hướng thời trang xanh và bền vững.

Theo ông Trần Như Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Thành Công, từ năm 2015, công ty tập trung đầu tư cho R&BD (hoạt động nghiên cứu và phát triển kinh doanh) để tạo ra những dòng sản phẩm xanh, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng nguyên liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

vieclamxanh.jpg
Bên trong nhà máy của Công ty Thành Công. ẢNH: ĐVCC

Cùng với đó, công ty chú trọng giảm phát thải môi trường thông qua nhiều giải pháp như lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà máy may Vĩnh Long, thay than đá bằng nhiên liệu sinh học Bio-mass, sử dụng hệ thống lọc tái chế để tiết kiệm nước, xử lý rác thải tại nguồn, đầu tư máy móc hiện đại để tiết kiệm nhiên liệu hay áp dụng ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) để tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, giúp tiết kiệm chi phí và năng lượng.

Ông Tùng nhận định việc đầu tư và ứng dụng công nghệ vào chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải cân đối nguồn vốn đầu tư đáng kể. Vì vậy, rất cần có sự chung tay, hỗ trợ từ phía nhà nước (như các chính sách ưu đãi thuế) và các tổ chức tín dụng (như qua lãi suất cho vay) để giúp doanh nghiệp tiến nhanh và xa hơn trên con đường phát triển xanh và bền vững.

Theo ông Tùng, nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt là nhân lực xanh, là một yếu tố được doanh nghiệp chú trọng đầu tư. Các bộ phận chuyên môn liên quan đến lĩnh vực xanh như R&BD, ERP, ESG... yêu cầu nhân sự phải được đào tạo bài bản và có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng không chỉ các tiêu chí pháp luật mà còn các tiêu chuẩn và yêu cầu từ khách hàng.

Do đó, Công ty Thành Công đã triển khai các chương trình thu hút và phát triển nguồn nhân lực xanh, có lộ trình đào tạo định kỳ cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa và các phòng ban chuyên môn. Đồng thời, xây dựng các chính sách tuyển dụng, chương trình phúc lợi hấp dẫn nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.

"Để đảm nhận tốt các công việc liên quan đến ESG, ngoài kiến thức nền tảng, kinh nghiệm thực tế, người lao động phải có khả năng phát triển, thực thi, giám sát các kế hoạch về tác động môi trường, cũng như đề xuất các giải pháp và sáng kiến bền vững dựa trên chiến lược ESG của công ty", ông Tùng nhấn mạnh.

2vieclamxanh.jpg
Công ty Thành Công hướng tới phát triển bền vững. ẢNH: THÚY LIỄU

Đang giữ vị trí Trưởng phòng Phát triển bền vững ESG tại Công ty Thành Công, anh Lê Hà Trực (37 tuổi) cho biết anh mới về đầu quân cho công ty được hai năm.

Một ngày làm việc của anh Trực sẽ có nhiều đầu việc, như họp triển khai công việc, kiểm tra tiến độ dự án, tổng hợp số liệu, báo cáo, trao đổi với các bộ phận liên quan, liên lạc đối tác để thỏa thuận...

"Cũng có khi trong tuần, tôi dành riêng 2 ngày để đến chi nhánh nhà xưởng để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường, như tình trạng xả thải nước, việc thu gom, phân loại rác... Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào chưa đạt yêu cầu, tôi sẽ trao đổi và xử lý cùng nhà xưởng", anh Trực kể.

Theo anh Trực, ngoài nền tảng chuyên môn về môi trường, thì để đáp ứng nhu cầu của công việc, anh phải cập nhật bản thân liên tục, như học thêm kiến thức về cơ khí, công nghệ, kỹ thuật…, và đặc biệt là các bộ tiêu chuẩn của khách hàng.

Với vị trí này, anh thấy có nhiều thuận lợi lẫn khó khăn, ví dụ như làm sao để tối ưu hóa chi phí nếu đầu tư lò đốt mới chạy bằng nhiên liệu sinh khối, hệ thống tái chế nước… Dù vậy, anh luôn tìm thấy động lực khi biết công việc mình đang làm có ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

"Cháy hết mình" với vị trí việc làm mới

Tại Công ty AirX Carbon (Q.4, TP.HCM) - một doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên sản xuất nguyên liệu carbon âm tính từ phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là bã cà phê, chị Bùi Phương Thảo (29 tuổi) đang đảm trách vị trí Giám đốc phát triển bền vững và kiêm phụ trách mảng sale (bán hàng), marketing.

Theo chị Thảo, đây là một vị trí chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây tại Việt Nam, nhất là ở những doanh nghiệp, tập đoàn đang định hướng phát triển bền vững.

3vieclamxanh.jpg
Chị Bùi Phương Thảo (áo trắng) giới thiệu sản phẩm của AirX Carbon. ẢNH: NVCC

Tốt nghiệp Trường đại học Tài chính - Marketing năm 2016, chị Thảo làm chuyên về sale và marketing cho một số tập đoàn và chuỗi bán lẻ.

Sau đó, chị tiếp tục nạp thêm kiến thức về ESG rồi từ đó tới nay tập trung công việc vào lĩnh vực mới này. Với Công ty AirX Carbon, chị đã đồng hành từ những ngày đầu tiên.

Trong năm 2024, Công ty AirX Carbon đã giới thiệu sản phẩm NetZero Pallet và được đánh giá là một giải pháp đột phá trong lĩnh vực logistics, không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tiết kiệm chi phí cho ngành hậu cần.

Đây là sản phẩm được sản xuất 100% từ phế phẩm nông nghiệp như xơ dừa, vỏ cà phê, trấu và mùn cưa. Ngoài ra, công ty còn nghiên cứu và sản xuất nhiều sản phẩm khác nhằm thay thế nhựa truyền thống, điển hình là tạo ra ly, dao, nĩa… từ hạt nhựa sinh học chế tạo từ bã cà phê.

Chị Thảo chia sẻ: "Rác thải là tài nguyên, thay vì đổ đi thì bây giờ chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị cho mọi người. Tôi rất yêu thích công việc có ý nghĩa này. Tôi thấy rất nhiệt huyết, luôn muốn cống hiến và cháy với công việc hơn nữa".

Nghe chị Thảo kể nhiều về quy trình sản xuất, từ thu gom, xử lý phế phẩm, cho tới sản phẩm và các công nghệ mà công ty áp dụng, có thể cảm nhận được cô gái này đã cập nhật và làm mới bản thân liên tục để phục vụ doanh nghiệp.

Theo chị Thảo, ngày càng có nhiều tập đoàn và doanh nghiệp quan tâm đến sản phẩm thân thiện với môi trường như dao, muỗng từ bột gạo hay bã mía; đồng thời lập ra nhiều phòng ban mới về ESG, tạo ra nhiều chức danh "việc làm xanh" với mức thu nhập hấp dẫn.

Tuy nhiên, những vị trí này chưa đủ nhiều để người trẻ thử sức.

"Chưa kể, công việc chuyên môn cũng đòi hỏi người làm phải có kiến thức sâu, rộng và đặc biệt là yêu thích môi trường thì mới có thể gắn bó lâu dài. Đây vẫn sẽ là xu hướng việc làm trong tương lai. Tôi nghĩ những môn học về ESG cần được phổ biến hơn để tạo cơ hội cho các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực này", chị Thảo nêu nhận định và cho biết thêm: "Các bạn trẻ cũng nên thử sức ở doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực này vì sẽ được trau dồi nhiều kinh nghiệm phong phú".

Theo TS Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT Công ty CP IP Group, một trong những yếu tố quyết định cho sự chuyển đổi xanh thành công của doanh nghiệp là vai trò của người lãnh đạo, nhất là sự thích nghi, quyết tâm theo đuổi đến cùng. Đi kèm với đó là việc doanh nghiệp cần tối ưu hóa hoạt động quản trị của mình, có tinh thần đổi mới sáng tạo để cho ra những dòng sản phẩm mới, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên có kiến thức về ESG.

Trong hành trình này của doanh nghiệp, TS Thuần cũng nêu cao vai trò của nhà nước, nhất là đi đầu chuyển đổi quy trình làm việc, cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Phạm Thu Ngân - Thúy Liễu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null