Vào điểm nóng Covid-19 (*): Tín hiệu vui từ những ngày gian khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Số ca bệnh Covid-19 được xuất viện tại TP HCM đang tiếp tục tăng, trung bình hơn 1.000 ca/ngày, chính là niềm động viên to lớn đối với đội ngũ y tế trong trận chiến cam go này

Em bé chào đời trong khu điều trị Covid-19 của Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh do bệnh viện cung cấp
Em bé chào đời trong khu điều trị Covid-19 của Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh do bệnh viện cung cấp
Hạn chế việc bệnh nhân chuyển nặng nhờ phân tầng bệnh viện (BV), sử dụng các phương tiện theo dõi căn bản, ít chi phí nhất; hỗ trợ kịp thời những bệnh nhân có bệnh lý nặng… đã giúp các bác sĩ đạt được nhiều kết quả khả quan.
Phân tầng bệnh viện
BV Điều trị Covid-19 Trưng Vương là BV tầng 4 trên "tháp 5 tầng" của Sở Y tế TP HCM. Theo TS-BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV, mô hình bên trong BV cũng được chia 4 tầng, có những "khoa dã chiến" dành cho bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh nền tạm thời chưa chuyển biến xấu, các khoa phù hợp cho những bệnh nhân nặng hơn, nằm tầng cao nhất là Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, tiếp nhận các bệnh nhân nguy kịch.
Nhân viên y tế ở đây đã thực hiện những thao tác đơn giản, ít tốn kém nhưng rất hiệu quả để hạn chế số bệnh nhân chuyển nặng, ví dụ theo dõi SPO2 (độ bão hòa ôxy trong máu ngoại vi) thường xuyên qua dụng cụ kẹp ở đầu ngón tay. Thấy SPO2 xuống dưới 93% là phải cho bệnh nhân thở ôxy ngay, bởi lẽ bệnh nhân thường suy hô hấp vì 2 lý do: bệnh Covid-19 và cả sự mệt mỏi cơ hô hấp do không được hỗ trợ hô hấp sớm.
Phác đồ điều trị Covid-19 của BV Điều trị Covid-19 Trưng Vương còn khuyến cáo sử dụng sớm thuốc kháng viêm (corticoid), kháng đông, hạn chế sử dụng kháng sinh đối với các trường hợp viêm phổi chưa có bằng chứng nhiễm vi trùng. Những điều này giúp hạn chế số bệnh nhân chuyển nặng, giảm áp lực cho khối hồi sức - cấp cứu. Dù là nơi điều trị bệnh nhân nặng nhưng thống kê từ ngày 18-6 đến 20-7, nơi đây đã có 372 bệnh nhân xuất viện. Từ đó đến nay, mỗi ngày lại có thêm nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, có ngày lên tới vài chục người.
Tiếng khóc kỳ diệu
Giữa cuộc chiến cam go, những BV điều trị Covid-19 có khoa sản đã nhiều lần nhận được niềm vui bất ngờ.
Ngay ngày đầu tiên chia thành 2 nửa: một bên là BV Từ Dũ, một bên là BV Điều trị Covid-19 Từ Dũ, được ngăn cách bởi con đường Cống Quỳnh, tiếng khóc của bé gái đầu tiên đã vang lên ở khu vực điều trị Covid-19. Đó là một bé gái nặng 3,75 kg, được các bác sĩ, nữ hộ sinh tham gia ca mổ sinh mô tả là "hồng hào và khóc rất to".

Các bệnh nhân nhận hoa từ đại diện Sở Y tế TP HCM và Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 trong ngày xuất viện. Ảnh do bệnh viện cung cấp
Các bệnh nhân nhận hoa từ đại diện Sở Y tế TP HCM và Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 trong ngày xuất viện. Ảnh do bệnh viện cung cấp
Theo TS-BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ, BV đã triển khai một khu vực riêng biệt, quy mô lớn để tiếp nhận các thai phụ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài "tổng hành dinh", nhân lực BV Từ Dũ đang tiếp ứng ở 2 nơi khác là BV Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 và BV Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7. Cách phân chia này giúp sản phụ, bệnh nhân không mắc Covid-19 yên tâm điều trị ở khu vực tách biệt. Đồng thời, một phần nhân lực của BV góp sức hiệu quả trong việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại những BV dã chiến khác.
Trước đó, hàng loạt thai phụ, sản phụ mắc Covid-19 khác đã được đưa đến BV Điều trị Covid-19 Trưng Vương. Cháu bé đầu tiên ra đời ở đây là vào tối 25-6. Người mẹ nhập viện với vết mổ lấy thai cũ, có tình trạng đái tháo đường thai kỳ nên các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để "bắt con". Một bé gái nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh.
"Cảm giác lúc đó mình thấy vui lắm! Sản phụ có một mình, lúc đó đang phải thở ôxy qua mũi nên tôi giúp chị chăm bé" - nữ hộ sinh Huỳnh Thị Lan, một trong những người tham gia ca sinh đầu tiên, kể lại.
Người mẹ cũng sớm hồi phục sức khỏe sau đó. Từ đó đến nay, khoa sản này đã đón hơn 10 cháu bé. Nhiều cháu đã xuất viện khỏe mạnh mà không hề nhiễm SARS-CoV-2.
Chạy đua với tử thần cứu bệnh nhân nặng
Sau hơn 1 tuần tách đôi BV vừa điều trị bệnh nhân Covid-19 vừa điều trị bệnh thông thường, BV TP Thủ Đức đã bố trí một khu riêng biệt, hiện đã tiếp nhận 367 bệnh nhân Covid-19 với 300 giường được giao.
BS Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc BV TP Thủ Đức, cho hay lực lượng điều trị ở cả 2 khu đều được phân bố hợp lý với mong muốn hỗ trợ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân Covid-19 phát hiện tại BV cũng như "chia lửa" hiệu quả với các BV tuyến cuối.
Theo BS Nguyễn Bá Tùng - phụ trách điều trị bệnh nhân Covid-19 tổng hợp, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của BV TP Thủ Đức - trong giai đoạn đầu, còn gặp một số khó khăn nhưng mọi người đều đồng sức, đồng lòng cũng như nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của những nhà hảo tâm. Trong thời gian tới, sẽ có khoảng 15-20 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe. Đó là tín hiệu vui, niềm động viên toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục cố gắng.
BV Hồi sức Covid-19 là tầng tháp cuối cùng - chốt chặn cao nhất trong công tác điều trị Covid-19 tại TP HCM với quy mô 1.000 giường - đặt tại khu điều trị nội trú BV Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức). TS-BS Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc BV Nhân Dân 115 kiêm Phó Giám đốc BV Hồi sức Covid-19, chia sẻ dù mới đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng BV đã đạt được kết quả đáng ghi nhận khi "chuyển loại" thành công cho nhiều bệnh nhân nặng trở về mức độ vừa và nhẹ.
Theo BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy kiêm Giám đốc BV Hồi sức Covid-19, BV đang có tổng số 651 nhân viên đến từ rất nhiều BV tại TP HCM, trung ương, các sở y tế Phú Thọ, Hải Phòng… Thời gian qua, BV đã tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân, có 83 bệnh nhân nặng, nguy kịch chuyển sang cấp nhẹ hơn và được chuyển sang các BV cấp nhẹ hơn để tiếp tục điều trị. Đáng chú ý, 17 bệnh nhân đầu tiên vừa được xuất viện trong ngày 26-7. Đây đều là những trường hợp nặng, nguy kịch với nhiều đặc điểm tình trạng bệnh khác nhau. Với sự cố gắng của tập thể y - bác sĩ, các bệnh nhân đã được chăm sóc chu đáo, hồi phục hoàn toàn, bảo đảm đủ điều kiện để xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM ngày 29-7 cho biết trong ngày 28-7, có thêm 3.851 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189. Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hữu Hưng cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng trong công tác điều trị bệnh Covid-19 của thành phố. Dự tính trong những ngày tới, số ca bệnh được xuất viện tại thành phố sẽ tiếp tục tăng, trung bình hơn 1.000 ca/ngày. 
ANH THƯ - HẢI YẾN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null