Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từng vạt núi lở vẫn còn nguyên dấu tích, đường chưa rõ ra đường, dằn xóc, lắc lư, cùng bao lần thót tim khi bánh xe chỉ cách mép vực sâu chưa đầy gang với, đường vào Bản Liền hiện nay vẫn đầy nham nhở, bụi mù, chưa bình phục sau trận mưa lũ lịch sử 9.2024.

Chuyến xe lên Bản Liền gần đây đưa những người yêu trà đến từ TP.HCM, họ đi làm từ thiện.

Xã Bản Liền thuộc H.Bắc Hà, Lào Cai, nếu nói về trà, đây là vùng nguyên liệu đạt chuẩn chứng nhận hữu cơ lớn nhất cả nước với hơn 1.000 ha. Khi cơn bão Yagi ập đến, Bản Liền bị cô lập trong 7 ngày, đường điện bị cắt, thiếu nước, hơn 50 ha trà của dân bản người Tày cuốn theo những mảng sạt lở nham nhở khắp núi rừng. Tiếc rằng trà không phải là loại cây được nhận hỗ trợ từ ngân sách nên khó khăn chồng chất khó khăn với người trồng trà, đặc biệt là câu chuyện canh tác hữu cơ.

Thân quen và gắn bó với Bản Liền từ 2019, khi hay tin thực trạng vùng trà Bản Liền đang gặp khó, nhóm Uống trà đi khăn gói lên đường, với tinh thần đồng hành, chung tay với người trồng trà vượt khó.

Cô trò trẻ mẫu giáo ở Bản Liền vui với những chiếc mũ len do dì Năm đan tặng
Cô trò trẻ mẫu giáo ở Bản Liền vui với những chiếc mũ len do dì Năm đan tặng

Cơ duyên với Bản Liền

Cả nước có nhiều vùng trà trồng đạt chuẩn hữu cơ, riêng Bản Liền là cá biệt. Không hẳn miền núi này xa xôi cách trở với đồng bằng, mà bởi có được vùng trồng hơn 1.000 ha hữu cơ như hôm nay, nông dân Bản Liền đã trải qua những giai đoạn cùng cực của gian khó.

Anh Phạm Quang Thận, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) chè Bản Liền, cho biết ngày xưa Bản Liền nhiều trà cổ thụ lắm, cây cao lớn, thân to một hai người ôm. Nhưng trà bị lãng quên, uống thì không hết, bán chẳng ai mua, trà trở thành cây vô dụng, nông dân dần đốn bỏ, dành đất cho hoa màu ngắn hạn.

Rồi thời thế đổi thay, trà có thị trường, có người thu mua, dân bản nhận ra giá trị thực và bền lâu từ cây trà, họ rủ nhau lấy hạt, ươm mầm, trồng trà phủ xanh đồi trọc. Chuyện xảy ra từ 30 - 40 năm về trước.

Những cây trà hồi sinh ở Bản Liền được nhà báo Uyên Viễn, sáng lập nhóm Uống trà đi, biết đến, và tìm đến bản Liền trong những đợt mưa rừng mịt mù tháng 5.2019. Đường sá gian nan, đời sống bà con đầy cơ cực, ngoài sức tưởng tượng khi hình dung về một vùng trà gian khó. Nhưng điểm sáng là sự đồng lòng trong tái tạo vùng nguyên liệu, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng trà hữu cơ đạt chuẩn châu Âu.

Nhớ lại những ngày sơ giao ấy, Uyên Viễn kể: "Tôi xúc động thật sự, bởi trong nghề trà, làm hữu cơ không đơn giản. Có được chứng nhận ấy như tấm vé để trà có thể vào các thị trường khó tính của thế giới".

Nhưng để giữ được chứng chỉ hữu cơ, là điều không dễ, anh Phạm Quang Thận nêu lý do: "Có được chứng nhận hữu cơ đã khó, giữ được càng khó hơn. Bởi chỉ một lần ham lợi nhất thời, phá vỡ cấu trúc trong cách thức chăm bón như phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ, toàn vùng hữu cơ sẽ bị tước danh hiệu, và không dễ để khôi phục lại".

Nhà báo Uyên Viễn nói thêm: "Ở nơi xa xôi, hẻo lánh như Bản Liền, người trồng trà hồi sinh cả một vùng trà rộng lớn, lại làm được hữu cơ. Toàn dân bản đồng lòng phối hợp thực hiện, thật đáng quý. Tôi coi đây là mô hình ưu việt để ngành trà học hỏi, nhân rộng".

Đường vào Bản Liền vẫn chưa thể hồi phục sau bão Yagi
Đường vào Bản Liền vẫn chưa thể hồi phục sau bão Yagi
Vùng trà hữu cơ Bản Liền chuẩn bị vào vụ xuân 2025
Vùng trà hữu cơ Bản Liền chuẩn bị vào vụ xuân 2025

Dạt dào yêu thương

Kể từ cơ duyên vào năm 2019, trở về lại TP.HCM, ở mỗi lần hội ngộ trà, Uyên Viễn thường lấy ví dụ câu chuyện canh tác hữu cơ Bản Liền chia sẻ cho các thành viên Uống trà đi và giữ kết nối thường xuyên với người trồng trà Bản Liền. Những chuyến thăm của các thành viên nhóm này lên Bản Liền sau đó cứ nối tiếp bởi câu chuyện nhân văn của dân bản với cây trà.

Trước mỗi chuyến đi, Uống trà đi lại kêu gọi, vận động anh em trong giới trà đóng góp để hỗ trợ đồng bào. Nhóm trao tặng cho dân bản những bồn đựng nước bằng inox loại 1.200 lít, tặng hạt giống từ cây trà shan cổ thụ để gieo trồng thêm. Tặng nông cụ sản xuất, đặc biệt là các túi đựng trà đạt chuẩn dành cho sản phẩm hữu cơ để dân bản dễ dàng thu hái, chứa đựng.

Chuyến đến Bản Liền mùa đông 2024, trưởng nhóm Uống trà đi nhớ lại: "Gặp gỡ, trò chuyện nhiều lần với cư dân Bản Liền, thấy ở họ những tiếc nuối về thời kỳ đốn bỏ cây trà, thấy rõ hơn quyết tâm tái tạo vùng trà như cách gầy dựng không chỉ cho hiện tại mà còn cho đời sau. Tôi và các anh em trong nhóm thực sự đồng cảm điều đó. Qua thực tế, chúng tôi học được từ Bản Liền: Cuộc sống luôn có những sai lầm, quan trọng là biết sửa sai, bao dung, điều tốt đẹp lại đến".

Một nương trà Bản Liền bị sạt mất trong cơn bão Yagi
Một nương trà Bản Liền bị sạt mất trong cơn bão Yagi
Anh Phạm Quang Thận (áo trắng), người gây dựng vùng trà hữu cơ cùng cư dân Bản Liền
Anh Phạm Quang Thận (áo trắng), người gây dựng vùng trà hữu cơ cùng cư dân Bản Liền
Cháu Lâm Bảo Hân nhận chiếc xe đạp mơ ước từ nhóm Uống trà đi
Cháu Lâm Bảo Hân nhận chiếc xe đạp mơ ước từ nhóm Uống trà đi

Cuối tháng 3.2025, 5 thành viên Uống trà đi lại đến Bản Liền. Nhiệm vụ cụ thể là với số tiền quyên góp hơn 35 triệu đồng, dùng một nửa mua nông cụ theo yêu cầu dân bản, nửa còn lại mua nhu yếu phẩm cho hơn 180 em học sinh mầm non ở 8 điểm trường tại Bản Liền. Những vật phẩm thiết thực như nồi cơm điện, khay nhựa đựng đồ chơi, gối ngủ, thìa ăn cơm, dao chặt, dao thái, xô nhựa, phích nước, bánh kẹo, sữa… góp cho việc giảng dạy và học tập của trẻ em Bản Liền thêm nhiều thuận lợi.

Nhóm này cũng dành một hỗ trợ đặc biệt cho bé Lâm Bảo Hân, 7 tuổi, ở đội 2. Hân mồ côi từ năm 3 tuổi, hiện sống cùng ông bà nội. Thông qua kết nối từ Chủ nhiệm HTX chè Bản Liền là anh Phạm Quang Thận, nhóm đã biến ước mong có chiếc xe đạp đi học của Hân thành hiện thực, cùng trao tặng thêm một số tặng phẩm với tổng trị giá là 5 triệu đồng.

Trong số quà tặng cho trẻ Bản Liền, có những chiếc mũ len được đan tay khéo léo. Hỏi ra mới biết tác giả những chiếc mũ ấy là dì Năm (nay đã 75 tuổi), người thân một thành viên nhóm Uống trà đi. Mỗi năm khi biết nhóm Uống trà đi chuẩn bị lên vùng cao, xứ lạnh, làm từ thiện, dì Năm lại cặm cụi, tự tay đan mũ len để nhóm dành tặng cho trẻ con giữ ấm. Một nghĩa cử thầm lặng, nhưng gói ghém trong đó dạt dào yêu thương.

Mỗi chuyến về miền trà hỗ trợ đồng bào, người tham gia sẽ đăng ký theo lịch trình cụ thể được hoạch định trước, tự trang trải chi phí cá nhân, ăn ở, đi lại suốt chuyến đi. Phần quyên góp từ các thành viên sẽ được phân chia cụ thể, có ít hỗ trợ ít, có nhiều làm nhiều, cái chính là đến với bà con vùng trà bằng tấm chân tình của những người yêu trà nơi phương xa. (còn tiếp)

Theo Lam Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null