U.19 HAGL gục ngã trên chấm phạt đền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dường như là một định mệnh khi U.19 HAGL lại thất bại trên chấm phạt đền mà chiều qua (30.4) là trong trận tứ kết VCK giải U.19 quốc gia 2023 trước Thanh Hóa.

Những năm qua, mỗi khi HAGL bước vào loạt đá luân lưu 11 m, họ thường bộc lộ sự yếu kém về tâm lý, như lần ở giải U.21 năm 2020 tại PVF đã thua Hà Nội khi tự mình sút hỏng 2 lần. Lần này cũng vậy, 2 cú sút lên trời của đội trưởng Võ Phước Bảo (16) và Lê Nguyễn Phương Nam (21) đã tiễn HAGL rời cuộc chơi.

Môi Sê (phải) chơi nỗ lực nhưng không thể giúp HAGL vượt qua vòng tứ kết. Ảnh: Khả Hòa

Môi Sê (phải) chơi nỗ lực nhưng không thể giúp HAGL vượt qua vòng tứ kết. Ảnh: Khả Hòa

Xem trận đấu này thật tiếc cho thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh vì họ đá có phần tốt hơn Thanh Hóa, triển khai thế trận mạch lạc, nhất là vai trò điều phối thông minh, khéo léo của Môi Sê. Nhưng dù cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng công thiếu sắc sảo khiến HAGL không thể hiện được mình. Trong khi đó, Thanh Hóa chơi chặt chẽ, chủ yếu rình rập sơ hở của đội bóng phố núi. Nhất là khi đội trưởng Công Sơn vào sân, họ đã lấy lại quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi nhịp nhàng và gây khó nhiều hơn cho HAGL ở nửa cuối trận. Kết quả 0-0 đã tạo cho Thanh Hóa sự thuận lợi để khi bước vào loạt đá 11 m, chỉ duy nhất Quang Vinh sút hỏng, còn 4 cú sút khác của Thanh Nam, Ngọc Mỹ, Văn Dũng và Công Sơn đã "kết liễu" HAGL.

Ở trận còn lại, hiện tượng thú vị của VCK lần này U.19 Bình Phước đã không thể gây tiếp bất ngờ. Khác với những trận tưng bừng ở vòng bảng như hòa Viettel hay thắng HAGL, áp lực có phần nặng nề khi lần đầu tiên bước vào vòng knock-out khiến nhiều đôi chân của các cầu thủ Bình Phước như đeo chì, chơi lóng ngóng và đánh mất sự thanh thoát trong lối chơi. Chính căng cứng về tâm lý làm cho Bình Phước không thể hiện được chính mình, tỏ ra non kém đẳng cấp và thua dễ dàng 1-4 trước SLNA. Bình Phước chỉ chơi tốt được ở cuối hiệp 1 sau bàn gỡ hòa của Tuấn Sang (7), trước đó họ bị SLNA dẫn bàn từ quả phạt đền của Lê Văn Quý. Sang hiệp 2, Bình Phước có màn thể hiện rất thất vọng, họ thua 3 bàn chóng vánh do cú đúp của Quang Vinh và 1 bàn đá phản ở cuối trận.

Như vậy, hai trận bán kết của VCK giải U.19 quốc gia diễn ra vào chiều 2.5 là những trận hấp dẫn giữa các tên tuổi lớn: Hà Nội gặp SLNA (15 giờ) và Thanh Hóa gặp Đà Nẵng (17 giờ 30). Truyền hình FPT và YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp các trận đấu này.

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.