(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.
Suốt hơn 30 năm qua, tại TP Đà Nẵng, Hợp tác xã Sửa chữa tàu thuyền Cựu chiến binh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những con tàu, thuyền vươn khơi.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, rất nhiều người lính đã không chỉ cống hiến xương máu, bảo vệ từng tấc đất biên cương, mà còn coi nơi mình chiến đấu là quê hương thứ 2 để ươm mầm tình yêu, cho hạnh phúc hôm nay.
(GLO)- Trong 2 ngày 29 và 30-1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức các đoàn tới thăm và trao 184 phần quà tết cho các gia đình công dân đang phục vụ tại ngũ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
(GLO)- Nhờ sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, công tác tiếp nhận và biên chế tân binh của Tiểu đoàn 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) được bảo đảm an toàn, giúp các chiến sĩ mới trong tư thế sẵn sàng tham gia huấn luyện ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.
(GLO)- Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai-cho biết: “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, Nay Chương và Nguyễn Thành Hưng đều cho thấy sự trưởng thành trong cách nghĩ, cách làm. Họ luôn hoàn thành tốt công việc được phân công và có nhiều tham mưu, đề xuất, đóng góp cho các phong trào, hoạt động chung của Đoàn“.
Vào quân ngũ, cùng với sự trưởng thành từng ngày, mỗi tân binh dần ý thức được sự thiêng liêng cũng như nhiệm vụ của bản thân khi khoác lên mình màu áo xanh bộ đội.
Với mong muốn được khoác trên mình màu áo xanh bộ đội, được “trui rèn“ bản thân trong môi trường quân đội…, nhiều bạn trẻ thành thị đã quyết định lên đường nhập ngũ.