Tòa soạn-Bạn đọc

Tự do

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả đời em rất quý tự do

Nên chẳng bao giờ nuôi chim cá cảnh

Yêu gì chiếc lồng son lấp lánh

Mà khoảng trời chưa chật áo em!

Sao vẫn còn thánh thót tiếng chim

Lại xâu xé nhau giành ngôi đầu bảng

Trò tiêu khiển bạo tàn hung hãn

Đã giết đi bao từ tốn dịu hiền...!

Và cả đàn cá kia có khác chi chim

Tung tăng khoe sắc

An nhiên sông biển cũng như hồ!

Vậy mà chiều nay anh chỉ ỡm ờ

Muốn xa em để tự do sống hết mình

 yêu ghét...

Em hoảng hốt và em đã khóc

Tự do kia em không quý bao giờ!

Tranh của họa sĩ NGUYỄN THÁI HÙNG

VĂN TRỌNG HÙNG

Có thể bạn quan tâm