Truyền thông Anh: Liverpool sẵn sàng lên ngôi vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyền thông xứ sương mù khẳng định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã ngã ngũ sau khi Liverpool quật ngã Man City tại sân Etihad rạng sáng 24-2.

Các đối thủ trong Top 4 đồng loạt gục ngã (Arsenal, Nottingham Forest, Man City) trong khi Liverpool lần đầu đánh bại đội chủ sân Etihad kể từ năm 2015 là các yếu tố quan trọng để truyền thông Anh tin rằng cuộc đua vô địch tại Premier League đã ngã ngũ dù giải còn đến 12 vòng đấu.

Liverpool làm chủ trận cầu tâm điểm ở Etihad
Liverpool làm chủ trận cầu tâm điểm ở Etihad

Ở trận cầu tâm điểm của vòng 26, Liverpool dễ dàng đánh bại Man City với tỉ số 2-0 bằng hai pha lập công của Mohamed Salah và Dominik Szobozslai ngay trong hiệp một.

Ở toàn bộ phần còn lại của trận đấu, đương kim vô địch Man City bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, đành chấp nhận thất bại thứ 8 từ đầu mùa và kém chính Liverpool đến 20 điểm (đá ít hơn một trận).

Nhật báo Daily Mail: "Cuộc đua vô địch đã kết thúc"
Nhật báo Daily Mail: "Cuộc đua vô địch đã kết thúc"

Chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của thầy trò Arne Slot, bài viết trên tờ DailyMail của tác giả Oliver Holt khẳng định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã kết thúc sớm. Bài viết có đoạn, HLV Pep Guardiola đang chiêm nghiệm cách Liverpool tước bỏ chiếc vương miện mà Man City đã nắm giữ suốt 4 mùa giải vừa qua.

Hai bàn thắng của Mohamed Salah và Dominik Szoboszlai trong trận đại chiến ở Etihad đã tạo ra khoảng cách 11 điểm giữa Liverpool và đội nhì bảng Arsenal, 20 điểm so với chính Man City ở vị trí thứ tư và vì thế, cuộc đua vô địch xem ra đã kết thúc.

Hai nhân vật chính trong chiến thắng trước Man City
Hai nhân vật chính trong chiến thắng trước Man City

Một chiến tích quá ấn tượng với Arne Slot, người có mùa giải đầu tiên làm việc với Liverpool với tư cách người kế nhiệm Jurgen Klopp nhưng đã có thể giúp Liverpool giành chiến thắng cao nhất tại sân cỏ nước Anh.

Khoảng cách 11 điểm tuy không quá lớn, cũng chưa phải đã an toàn nếu nhớ lại tình cảnh tương tự của Newcastle (dẫn 12 điểm mùa 1995-1996) hay Man United (bỏ xa 11 điểm mùa 1997-1998) nhưng chung cuộc lại thua Man United của Sir Alex Ferguson và Arsenal thời HLV Arsene Wenger.

Cổ động viên Liverpool háo hức chờ thời khắc đội nhà đăng quang
Cổ động viên Liverpool háo hức chờ thời khắc đội nhà đăng quang

Tuy vậy, mùa giải hiện tại, chẳng đối thủ nào đủ sức tạo một cuộc lật đổ vào cuối mùa nếu xét về tiềm năng lẫn thực lực, từ Man City cho đến nhóm đội Top 8 như Arsenal, Nottingham Forest, Newcastle, Bournemouth, Chelsea hay Aston Villa.

The Sun: "Nhà vô địch đã được chọn"
The Sun: "Nhà vô địch đã được chọn"

Cùng quan điểm này, bài viết "Nhà vô địch đã được chọn" của tác giả Dave Kidd trên tờ The Sun có đoạn: "Cuộc chuyển giao quyền lực tại giải Ngoại hạng Anh đã chính thức kết thúc sau khi Liverpool hạ gục đương kim vô địch Man City lần thứ 2 trong mùa giải.

Liverpool đang độc chiếm đỉnh bảng xếp hạng khi đội xếp ngay sau là Arsenal lại không đủ lực, thiếu hẳn tay săn bàn chất lượng để mơ về một cuộc lật đổ. Chiến thắng đầu tiên của The Kop trên sân Etihad của Man City sau một thập kỷ chứng minh họ chính là đội bóng hay nhất lúc này tại Anh".

HLV Arne Slot: "Liverpool cần tập trung cho đoạn cuối mùa giải"
HLV Arne Slot: "Liverpool cần tập trung cho đoạn cuối mùa giải"

Trang thể thao của nhiều tờ báo hàng đầu cũng đề cập đến cuộc đua vô địch Premier League. Tờ Mirror khẳng định "Liverpool xứng đáng là nhà vô địch khi chiến thắng trước Man City giúp con đường tới ngôi vương của họ ngày càng gần".

Tờ Express dẫn lời HLV Arne Slot, cho rằng Liverpool cần bình tĩnh vì cuộc đua vô địch còn dài trong khi tờ InsideWorld khẳng định, Liverpool đã tiến một bước rất dài trên hành trình chinh phục Premier League mùa này.

Theo Đông Linh (NLĐO/Premier League)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null