Trên đại công trường 500KV mạch 3 - bài 1: 'Vượt nắng, thắng mưa'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên những ngọn núi cao, đường lên dốc đứng, những người “lính xung kích” màu áo cam, màu áo xanh tình nguyện hỗ trợ xây dựng đường dây 500KV mạch 3 qua tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn ngày đêm đội nắng mưa miệt mài làm việc, mang quyết tâm lớn xây dựng, duy trì “mạch máu quốc gia”.

Không ngại khó khăn

Dự án Đường dây 500KV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu về đích trước ngày 30/6. Cùng với nhiều đồng nghiệp trên cả nước, hàng chục cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế (PC Thừa Thiên - Huế) lập tức lên đường bổ sung quân xây dựng đường dây. Trong số đó, hầu hết là những người trẻ, có chuyên môn cao, chịu khó chịu khổ… Đội hình 33 người là kỹ sư, công nhân lao động với tay nghề cao, kiến thức chuyên môn tốt có mặt tại vị trí cột móng 174 ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) trong đợt tham gia xung kích hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500KV mạch 3, đủ thấy sức nóng của dự án và sự cấp thiết của lần bổ sung này.

Đội xung kích Điện lực Thừa Thiên - Huế hỗ trợ dựng cột 174 ở Hà Tĩnh.

Đội xung kích Điện lực Thừa Thiên - Huế hỗ trợ dựng cột 174 ở Hà Tĩnh.

Ông Lê Trọng Phước Sơn - Phó phòng An toàn điện (PC Thừa Thiên - Huế), Đội trưởng Đội xung kích cho biết, 33 cán bộ, kỹ sư, công nhân - đã có mặt tại Hà Tĩnh từ ngày 31/5. Sau khi vượt quãng đường hơn 300km, nhóm công tác đã tiến hành khảo sát vị trí cần hỗ trợ thi công, tiếp nhận mặt bằng vị trí cột. Đội xung kích ngay sau đó họp bàn, lên phương án thi công. Vật liệu, thiết bị mà nhà thầu chở đến cũng được tiếp nhận, phân loại, thuận lợi cho quá trình lắp đặt. “Vị trí móng cột 174 mà PC Thừa Thiên - Huế tiếp nhận hỗ trợ nằm trên quả đồi cao hàng chục mét. Địa hình dốc, trơn trượt khi trời mưa nên tranh thủ ngày nắng, tổ đội đã di chuyển thiết bị, vật tư lên trước để phân loại, thi công. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, họ là những người có kinh nghiệm, lành nghề và sức khỏe tốt, quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ”, ông Sơn nói.

“Những kỹ sư, công nhân ở đây đều là những “người lính tinh nhuệ”, đã trải qua bao khó khăn, vất vả, ngọt bùi của ngành điện, sẽ càng quyết tâm hơn với nhiệm vụ lớn lao này”.

Hoàng Viết Phong (SN 1979, Phó đoàn xung kích Công ty Điện Lực Thừa Thiên - Huế).

Theo ông Sơn, vị trí cột 174 là trụ néo hãm loại 2 thân, kết cấu cột thép chữ V lắp ghép với chiều cao 56m, nặng 230 tấn. Dự kiến phải mất 20-30 ngày, đội xung kích của PC Thừa Thiên - Huế mới có thể hoàn thành lắp dựng cột. Hằng ngày, nhóm của ông dậy sớm từ 4h30 để ăn uống, chuẩn bị đồ đạc và di chuyển từ nơi ở đến vị trí thi công trên con đường đất đèo dốc, đá lởm chởm xen giữa những cánh rừng ngút ngàn. Trưa nắng, anh em làm việc xong rồi tranh thủ ăn cơm hộp tại lán trại tạm bợ. Các công nhân cũng tận dụng tất cả các bóng râm có thể để ngả lưng một chút trước khi tiếp tục công việc buổi chiều. Mỗi ngày, khi mặt trời đã lặn sâu vào ngọn núi đối diện, “biệt đội” xung kích mới rời công trường, về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc tiếp theo.

“Làm thợ điện, đặc biệt là thợ đường dây thì xác định vất vả rồi. Chúng tôi ra đây cũng lạ nước lạ cái, xa gia đình, nhiều thứ chưa quen. May mắn là thành viên trong đoàn hầu hết còn trẻ, có sức khỏe và giỏi nghề, có tinh thần cống hiến. Mỗi người đều mang một quyết tâm lớn khi nhận nhiệm vụ xây dựng đường dây 500KV mạch 3. Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành điện mà còn là sự vẻ vang của người gắn với đường dây”, ông Sơn bày tỏ.

“Hết mạch 2 tôi đến mạch 3”

Ông Lê Trọng Phước Sơn - Phó phòng An toàn điện (PC Thừa Thiên - Huế, áo trắng) - Đội trưởng Đội xung kích bàn bạc phương án thi công với các kỹ sư.

Ông Lê Trọng Phước Sơn - Phó phòng An toàn điện (PC Thừa Thiên - Huế, áo trắng) - Đội trưởng Đội xung kích bàn bạc phương án thi công với các kỹ sư.

Hàng chục năm gắn bó với ngành điện, lần này ông Hoàng Viết Phong (SN 1979, Phó đoàn xung kích PC Thừa Thiên - Huế) lại nhận nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật tại đội xung kích hỗ trợ xây dựng đường dây 500KV mạch 3 qua Hà Tĩnh. “Đây có lẽ là cơ duyên lớn nhất khi tôi lại được chọn để lắp đặt, xây dựng “con đường mang ánh sáng” của đất nước. Không gì tự hào hơn khi được góp sức vào xây dựng, vận hành, quản lý đường dây lớn, dự án lớn của quốc gia”, ông Phong nói.

Kỹ sư, công nhân dựng lắp cột trụ đường dây.

Kỹ sư, công nhân dựng lắp cột trụ đường dây.

Năm 2003, ông Phong là một trong những cán bộ thuộc PC Thừa Thiên - Huế từng tham gia giám sát, dựng lắp 5 vị trí trụ đường dây 500KV mạch 2 qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đợt ấy, xa vợ và các con nhỏ đến tận mấy tháng trời. Đến nỗi ngày trở về, da chai sạm, mặt đen sần, gầy nhom.

Ông Phong cho hay, ngày trước, việc dựng các trụ điện siêu cao áp gặp rất nhiều khó khăn do phương tiện kỹ thuật còn hạn chế, chủ yếu dựa vào lao động thủ công và sức người. Đến nay, khi được giao nhiệm vụ xây dựng đường dây 500KV mạch 3, với người cán bộ điện lực đó như một sự tin tưởng, sự giao phó đặc biệt. Trong ánh mắt người kỹ sư điện lóe lên niềm tự hào và sự háo hức cho hành trình mới trên những đường dây.

“Ngày trước thiếu từ máy móc đến con người, khó từ đường sá đến vật tư… mà bao thế hệ vẫn hoàn thành đường dây kết nối Bắc - Nam. Nay dù vẫn vất vả đấy, nhưng chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Những kỹ sư, công nhân ở đây đều là những “người lính tinh nhuệ”, đã trải qua bao khó khăn, vất vả, ngọt bùi của ngành điện, sẽ càng quyết tâm hơn với nhiệm vụ lớn lao này”, anh Phong chia sẻ.

Khoác trên mình chiếc áo sắc cam, những kỹ sư, công nhân Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế với lỉnh kỉnh đồ nghề, lao vào công việc như muốn thể hiện quyết tâm lớn trên dự án lớn này.

Ông Nguyễn Kim Chiến - Trưởng Ban đầu tư Tổng Công ty Điện lực miền Trung - phụ trách các đội tăng cường được điều ra để hỗ trợ thi công đường dây 500KV mạch 3 - cho biết, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã điều động 14 đơn vị của 13 Công ty điện lực các tỉnh, thành phố và 1 công ty dịch vụ để thành lập 24 tổ xung kích với 389 kỹ sư, công nhân ra hỗ trợ đảm nhận thi công 18 vị trí cột. Hầu hết các vị trí cột mà đơn vị ra tiếp nhận hỗ trợ thi công đều ở trên núi với địa hình dốc, đi lại và thi công khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, những người được giao nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) có 1.177 vị trí cột và chiều dài dây 513 km đi qua 9 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên; tổng mức đầu tư tương đương 1 tỷ USD. Tại Việt Nam đã xây dựng mạch 1 và mạch 2 của đường dây 500 KV, việc khép kín đủ 3 mạch của đường dây sẽ tăng công suất truyền tải điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc, góp phần bảo đảm việc cung cấp điện và an toàn hệ thống.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

null