Thân thương biển Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Sáng sớm, khi mặt trời vừa hé, bãi biển Quy Nhơn đã tràn đầy niềm vui bởi tiếng cười của những gia đình cùng bơi lội, phơi nắng, hay những nhóm tập dưỡng sinh, chơi bóng chuyền trên cát...

img-7345.jpg
Trẻ em vừa xây lâu đài cát, vừa cười khoái chí. Ảnh: D.L

Với bà Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1954, phường Quy Nhơn), biển không chỉ là nơi ngắm cảnh, mà còn là “người bạn” đồng hành mỗi ngày. “Hầu như ngày nào tôi cũng tắm biển. Chỉ khi sức khỏe không cho phép, tôi mới ngồi hóng gió trên bãi cát mịn và sạch. Mỗi lần xuống biển, làn nước mát khiến tinh thần tôi khoẻ khoắn hơn”, bà Tâm cười hiền.

Từ không khí êm ả buổi sáng, bãi biển chuyển mình vào những dịp đặc biệt như Liên hoan diều nghệ thuật, khi bầu trời được điểm tô bằng hàng chục cánh diều rực rỡ…

Diều truyền thống, diều khí động học, diều 3D tung bay cả ban ngày lẫn ban đêm; có những cánh diều kích thước lớn cần đến 5-7 người phối hợp kéo dây, neo giữ và điều chỉnh để diều nương theo hướng gió. Trên nền trời xanh hay giữa ánh đèn lung linh về đêm, những cánh diều khiến một góc biển trở nên sắc màu, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách.

Là một trong số những du khách có dịp ghé thăm biển Quy Nhơn đúng dịp diễn ra Liên hoan diều nghệ thuật, chị Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 1985, đến từ TP Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Nhìn hàng chục cánh diều nhiều màu sắc tung bay trên nền trời, phản chiếu xuống mặt nước trong veo… cảm giác vừa rộn ràng vừa yên bình, thật khó quên”.

Cũng ở không gian ấy, vào mỗi chiều cuối tuần, đoạn bãi biển trước công viên Hội tụ - Phát triển lại vang tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Hơn 2 năm nay, anh Phạm Đồng Chí Thịnh (SN 1987, phường Quy Nhơn) cùng bạn bè duy trì “Sân chơi trẻ em cuối tuần - Bãi biển Quy Nhơn” hoàn toàn miễn phí; anh chuẩn bị loa, mic, đồ chơi và trực tiếp làm quản trò.

img-7365.jpg
Không khí sôi nổi, hào hứng tại Sân chơi trẻ em cuối tuần - Bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Trong tiếng nhạc rộn ràng, từng nhóm trẻ í ới gọi nhau, những tiếng reo hò, cổ vũ vang lên trên bãi cát... Người lớn vừa theo dõi, vừa vỗ tay khích lệ, gương mặt rạng rỡ khi con mình chiến thắng hay chỉ đơn giản là dám mạnh dạn bước vào trò chơi.

“Mục đích là để trẻ có nơi vui chơi lành mạnh, thay vì dành hàng giờ đồng hồ với các thiết bị điện tử. Hơn nữa, chúng tôi mong rằng qua sân chơi, trẻ có thể phát triển thêm những kỹ năng mới, có thêm bạn và gắn bó hơn với biển quê mình”, anh Thịnh chia sẻ.

aad62161-b4e9-4b67-8489-4d87ca836f58.jpg
Ngoài sân chơi cho trẻ, biển Quy Nhơn vẫn gắn bó theo cách rất riêng với những người dân nơi đây. Ảnh: D.L

Biển không chỉ níu chân người ở lại, mà còn gọi bước những người con xa quê trở về. Đỗ Minh Nguyệt (SN 2001, phường Quy Nhơn Tây), hiện làm việc tại TP Đà Nẵng, mỗi lần về quê là lại ra biển.

Nguyệt tâm sự: “Đi nhiều nơi rồi mới thấy, biển nơi mình sinh ra vẫn là đẹp nhất. Không chỉ vì biển xanh, sạch, mà còn vì ở đó là kỷ niệm tuổi thơ, những buổi tắm biển cùng bạn bè, gia đình… mà mình không bao giờ quên”.

Từ những thói quen giản dị như tắm biển mỗi chiều, tham gia hoạt động thể thao, ngắm diều bay, cho đến tiếng cười rộn rã của trẻ trong sân chơi cuối tuần… tất cả đã tạo nên một nhịp sống ven biển vừa hiền hòa vừa đầy sức sống. Biển Quy Nhơn là nơi cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và vun đắp tình yêu quê hương qua năm tháng.

Thân thương biển Quy Nhơn. Clip: H.V - D.L - T.K

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

(GLO)- Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục nhận phản ánh của nhiều hộ dân về việc: Mặc dù sử dụng đất, nhà ở ổn định từ trước ngày 1-7-2004 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

(GLO)- Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Thông tin này ngay lập tức được nhiều người dân đồng tình hưởng ứng, tán thành.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

null