(GLO)- Diễn ra từ ngày 19 đến 21-6, Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 đã mang đến một “bữa tiệc sắc màu” mãn nhãn tại bãi biển Xuân Diệu. Sự kiện lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật diều, góp phần tạo không khí sôi động mùa du lịch hè và quảng bá hình ảnh địa phương.
(GLO)- Trưa 19-6 (nhằm mùng 5-5 âm lịch - Tết Đoan Ngọ), hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển tại Quy Nhơn để tắm biển, cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn cho bản thân cùng gia đình.
(GLO)- Giữa cái nắng vàng đặc trưng của biển Quy Nhơn, nhịp sống bỗng chậm lại theo từng bước chân kéo lưới. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và những mẻ cá lấp lánh như những mảnh bạc nhỏ rơi xuống từ phía mặt trời. Một khoảnh khắc bình dị khiến lòng người nhẹ tênh.
(GLO)- Tối 29-8, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tường thuật trực tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...
Tối 8/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn, Bình Định, chương trình du lịch hè năm 2024 khai mạc với sự hào hứng tham gia của hàng vạn người dân, du khách.
Tàu cá BĐ 97196 TS hoạt động cách cửa biển Quy Nhơn (Bình Định) 48 hải lý về hướng đông nam thì bị phá nước, chìm dần, 6 ngư dân trên tàu này được tàu cá khác cứu vớt.
(GLO)- Nếu đã từng một lần dạo bước trong gió biển Quy Nhơn hay thông reo Đà Lạt để ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc tại các công viên, hẳn có người sẽ tự hỏi vì sao Pleiku chưa thể có một điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa như thế. Cũng với ý nghĩ ấy, một số nhà điêu khắc ở Gia Lai đã nêu ý tưởng về một vườn tượng nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn Kết hoặc dọc suối Hội Phú, từ đó tôn lên vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống văn hóa của xứ sở cao nguyên.
Hơn 1 tháng trở lại đây, khu vực bãi biển Quy Nhơn, phía sau resort Hoàng Gia (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ lộ ra bãi đá phủ đầy rong rêu xanh do hiện tượng sụt lún, sóng biển cuốn trôi cát tại nên.
Đến tối 9-11, 84 thuyền viên trên 8 tàu hàng bị chìm đã tìm thấy 82 nạn nhân, trong đó có 71 người còn sống và 11 người đã tử vong, trong đó quan chức năng đã xác định được danh tính của 9 người.
(GLO)- Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-2, hai sinh viên là em Nguyễn Nhất Huy (SN 1998) và Phan Đình Trí (SN 1998), cùng trú tại thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê hiện là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Quy Nhơn và Cao đẳng Nghề Quy Nhơn bị sóng lớn cuốn trôi khi đang tắm biển tại bãi biển Quy Nhơn. Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể hai em vẫn chưa được tìm thấy...