Di dời bệnh viện, trường nghề bên phố biển Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài 3 khách sạn, Bệnh viện Quân Y 13 và trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ bên bờ biển Quy Nhơn sẽ phải di dời để làm công viên, phát triển du lịch.
Ngoài phương án giải tỏa ba khách sạn Hoàng Yến, Hải Âu và Bình Dương bên bờ biển TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng sẽ di dời Bệnh viện Quân Y 13, trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ để dành lại quỹ đất làm công viên, phát triển du lịch.
 
Bệnh viện Quân Y 13 nằm trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn). Ảnh: X.H.
Trao đổi với Zing.vn ngày 25/6, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định, cho hay địa phương và Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) đã thống nhất chủ trương di dời Bệnh viện Quân Y 13 (TP Quy Nhơn).
"Quân khu 5 yêu cầu địa phương bố trí 5-7 ha để xây mới Bệnh viện Quân Y 13. Chúng tôi cũng giới thiệu 4 địa điểm ở khu vực TP Quy Nhơn và thị xã An Nhơn để Quân khu 5 lựa chọn", ông Bảo nói.
Theo ông Bảo, song hành với phương án giải tỏa Bệnh viện Quân Y 13, địa phương cũng quyết định dời trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ nằm trên đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ. Trường này sẽ được chuyển đến sáp nhập với trường Cao đẳng nghề Bình Định ở phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn).
 
Ba khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn sẽ phải di dời, trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển. Ảnh: Minh Hoàng.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn có quy mô đào tạo nghề khoảng 1.000 sinh viên mỗi năm. Trường này đào tạo nghề chế tạo cơ khí, công nghệ ôtô, công nghệ thông tin, cơ điện tử, quản trị mạng máy tính...
"Hiện, trường này đang lập phương án đầu tư, mở rộng quy mô đào tạo khi chuyển đến địa điểm mới", giám đốc Sở Xây dựng Bình Định cho biết thêm.
Trước đó, ngày 24/6, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương.
"Chúng tôi bố trí 3.000 m2 trên đường Nguyễn Văn Trỗi và bồi thường 32 tỷ đồng hỗ trợ di dời, tài sản thu hồi đất của khách sạn Bình Dương (Binh đoàn 15, Quân khu 5)", ông Châu nói.
Hiện Bình Định đã lập phương án di dời 3 khách sạn nằm trên đường An Dương Vương để trả lại không gian biển cho người dân gồm Bình Dương và 2 khách sạn 4 sao là Hải Âu, Hoàng Yến.
Các khách sạn này nằm sát bờ biển Quy Nhơn, có giá đất trên thị trường hơn 300 triệu đồng/m2.
 
Bệnh viện Quân Y 13 bên bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: Google Maps.
Minh Hoàng (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

null