Tây Ninh: Tuyên án tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để che giấu hành vi giết ông Tân, bị cáo Nghĩa đã dùng giấy, thùng nhựa có sẵn chất phủ lên người ông Tân rồi châm lửa đốt để tạo hiện trường giả rằng ông Tân bị chết do cháy, sau đó bỏ về nhà ngủ.

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)


Ngày 1/4, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa (sinh năm 1964, ngụ ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản, theo quy định tại điểm n khoản 1, Điều 123 và điểm d, đ khoản 2, Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp 2 hình phạt bị cáo Nghĩa phải chấp hành chung là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào khoảng 14 giờ ngày 22/6/2021, sau khi uống rượu, bị cáo Nghĩa mang theo một cây rựa đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng (cùng ngụ ấp Phước Long 2) để hỏi chuyện việc ông Thắng đã nhổ nấm mối tại khu đất giáp ranh của hai gia đình, nhưng không gặp ông Thắng.

Khi đang đứng trước nhà ông Thắng, Nghĩa gặp ông Thi Minh Tân đang trên đường về chòi rẫy, nơi ông đang giữ rẫy dưa leo thuê.

Thấy Nghĩa cầm rựa có biểu hiện muốn gây hấn trước nhà ông Thắng, nên ông Tân khuyên về nhà và lấy rựa của Nghĩa mang về cất. Bị cáo Nghĩa bỏ về nhà và kêu vợ đến chòi ông Tân để lấy rựa về.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Nghĩa đi thăm bẫy rắn, có cầm theo một con dao, khi đi đến khu vực giáp ranh giữa đất bị cáo và chòi canh dưa leo của ông Tân thì gặp ông Tân đang chăn bò.

Ông Tân tiếp tục giật dao của bị cáo Nghĩa, sau đó hai người lời qua tiếng lại, ông Tân dùng tay đánh Nghĩa và được người quen can ngăn và chở Nghĩa trở về nhà.

Khi về nhà do bực tức việc ông Tân đã đánh mình, bị cáo Nghĩa nảy sinh ý định giết ông Tân để trả thù.

Bị cáo Nghĩa biết đoạn đường trước chòi ông Tân thường xuyên có người qua lại, nên bị cáo chờ đến 22 giờ cùng ngày mới đi bộ đến chòi của ông Tân.

Khi đến chòi, thấy ông Tân đang nằm ngủ dưới đất, Nghĩa lấy cây tầm vông khô đánh nhiều cái vào đầu và mặt của ông Tân cho đến khi thấy ông Tân không còn cử động mới dừng tay.

Để che giấu hành vi giết ông Tân, bị cáo Nghĩa đã dùng giấy, thùng nhựa có sẵn chất phủ lên người ông Tân rồi châm lửa đốt để tạo hiện trường giả rằng ông Tân bị chết do cháy, sau đó bỏ về nhà ngủ.

Đến khoảng 5 giờ ngày 23/6/2021, bị cáo Nghĩa mang theo võng, đèn pin, quần áo, thức ăn... để bỏ trốn và nói dối với gia đình là lên núi Bà Đen để bắt ốc.

Khoảng 0 giờ ngày 24/6/2021, khi đang trên đường bỏ trốn đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thì Nguyễn Thành Nghĩa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Phạm Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null