Sức sống mới trên vùng đất lịch sử Đắk Mil

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nửa thế kỷ sau Chiến thắng Đức Lập (9/3/1975 - 9/3/2025), huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Đồng bào DTTS nỗ lực vươn lên

Năm 2016, chị H’Quỳnh, dân tộc M’nông ở bon Đắk Sắk, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil theo học khóa nghề may miễn phí tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp huyện Đắk Mil. Năm 2018, chị tiếp tục nâng cao tay nghề tại TP.Hồ Chí Minh. Cuối năm 2018, sau khi kết thúc khóa học, chị mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư máy may công nghiệp và mở xưởng may tại địa phương. Ban đầu, xưởng may chủ yếu nhận sửa chữa quần áo và may trang phục thổ cẩm M’nông cho người dân trong vùng.

Khi xưởng đi vào hoạt động ổn định, chị H’Quỳnh mở rộng quy mô, nhận các đơn hàng may hoàn thiện từ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Với sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, chị đã phát triển mô hình "Tổ gia công may mặc tại nhà", tạo việc làm và tăng thu nhập cho hơn phụ nữ DTTS trong bon.

1s.jpg

Hiện nay, xưởng may của chị tạo việc làm thường xuyên cho 10 thợ may, đều là người M’nông tại bon, với thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Thành công của chị H’Quỳnh không chỉ giúp bản thân thoát nghèo mà còn góp phần nâng cao đời sống của nhiều phụ nữ DTTS trong cộng đồng.

Cách đây 11 năm, chị H’Tuer, người dân tộc M'nông tại bon Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil đã nắm bắt cơ hội học nghề ghép cây trong khóa đào tạo 3 tháng miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, chị H’Tuer phát triển nghề ghép cà phê, trở thành đầu mối cung cấp cây giống uy tín tại địa phương.

Nhờ tay nghề vững vàng, chị H’Tuer được nhiều chủ vườn ươm và hộ nông dân tin tưởng thuê làm giống. Hiện nay, chị có nguồn thu nhập ổn định từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá. Chị H’Tuer còn nhiệt tình truyền nghề và trở thành đầu mối liên kết, "nhận việc" cho nhiều chị em phụ nữ trong bon, góp phần tạo thêm thu nhập và nâng cao đời sống cho cộng đồng.

2s.jpg
Chị H’Tuer, bon Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil có cuộc sống khấm khá nhờ nghề ươm và ghép cây giống

Không chỉ khơi dậy ý chí vươn lên, thời gian qua, các ngành, các cấp địa phương còn trang bị cho đồng bào DTTS những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình tự tin vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững. Việc tiếp cận với các nguồn vốn, công nghệ mới và các cơ hội đào tạo đã tạo điều kiện để đồng bào DTTS mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Bon làng đổi thay

Là một huyện biên giới, Đắk Mil có 125 thôn, bon, bản, tổ dân phố, trong đó có 11 bon đồng bào DTTS tại chỗ. Toàn huyện có 19 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 5.570 hộ đồng bào DTTS, hơn 22.100 nhân khẩu, chiếm khoảng 21% dân số.

Những năm qua, nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đồng bào DTTS trên địa bàn đã có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã được khuyến khích, giúp người dân mở rộng sản xuất, tăng thu nhập. Đặc biệt, bà con mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Với sự cần cù và tinh thần vươn lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm đáng kể, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng cuộc sống ngày càng khang trang, hiện đại.

3s.jpg
Nỗ lực lao động sản xuất, nhiều hộ đồng bào DTTS huyện Đắk Mil có thu nhập khá, cuộc sống ấm no

Gia đình ông Y Wen Buôn Krông, một hộ dân tộc M’nông ở bon Đắk Gằn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil đã vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định. Nhờ thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến vào trồng cà phê và kết hợp các loại cây ngắn ngày, thu nhập của gia đình ông tăng dần theo từng năm. Từ một hộ nghèo, nay gia đình ông đã có cuộc sống sung túc hơn. Không chỉ lo cho gia đình, ông Y Wen còn sẵn lòng giúp đỡ bà con trong bon khi gặp khó khăn, hoạn nạn, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó của người M’nông.

Với ông Y Wen, điều hạnh phúc nhất là chứng kiến sự đổi thay của bon làng, từ những vùng xa xôi đến trung tâm huyện, ngày càng khởi sắc, trù phú hơn.

Được sống trong hòa bình, có nhà cửa ổn định và một cuộc sống yên vui là niềm hạnh phúc lớn lao.

Ông Y Wen Buôn Krông, bon Đắk Gằn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, đồng bào DTTS ở Đắk Mil còn ý thức sâu sắc về việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Nhiều mô hình khởi nghiệp gắn với văn hóa đã được triển khai.

Đơn cử như mô hình kinh tế may trang phục thổ cẩm M’nông của chị H’Her, bon Bu Đắk, xã Thuận An vừa tạo việc làm, vừa bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Hôm nay, đồng bào DTTS ở Đắk Mil không chỉ thoát nghèo mà còn vững vàng đi lên, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

4s.jpg
Đồng bào M'nông huyện Đắk Mil giữ nghề dệt thổ cẩm và phát triển nghề may trang phục truyền thống

Công tác dân tộc ở Đắk Mil được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực thông qua nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ từ Trung ương và địa phương. Hệ thống giao thông, trường học, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Hiện nay, 100% thôn, bon, bản có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,2%; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 83%.

5s.jpg
Đồng bào DTTS huyện Đắk Mil chú trọng trồng các loại cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, ca cao, cao su...

Giáo dục và y tế được chú trọng. Toàn huyện có 55 cơ sở giáo dục, trong đó 33 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và sinh hoạt cộng đồng.

Huyện tập trung hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp người dân tiếp cận với mô hình sản xuất hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 76,33 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Năm 2024, toàn huyện chỉ còn 378 hộ nghèo, chiếm 1,34%. Đắk Mil cũng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới khi 9/9 xã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025.

6s.jpg
Vùng nông thôn huyện Đắk Mil với nhiều khởi sắc từ đường, điện, trường, trạm...

Phong trào văn hóa phát triển mạnh mẽ; 88% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 97,6% thôn, bon, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 100% xã đạt danh hiệu văn hóa.

Đồng bào DTTS ở Đắk Mil không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện. Sự đổi thay đang diễn ra từng ngày tại các bon làng, mở ra một tương lai tươi sáng cho đồng bào các dân tộc trên vùng đất anh hùng này.

7s.jpg
Những ngôi nhà khang trang tại các bon làng xã Thuận An, huyện Đắk Mil ngày càng nhiều góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS

Vững bước trên hành trình phát triển

Sau nhiều năm gắn bó với mảnh đất Đắk Mil, ông Linh Văn Sấy, người Nùng ở thôn Đông Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của vùng quê này. Từ một nơi từng thiếu thốn đủ bề – không đường, không điện, không trường, không trạm – nay đã trở thành một vùng đất đầy đủ tiện ích, mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Với những nỗ lực không ngừng, ông Sấy đã xây dựng được cuộc sống ổn định, lo cho con cái học hành đầy đủ, gia đình có cơm ăn áo mặc. Ông tin tưởng rằng trong tương lai, Đắk Mil sẽ tiếp tục phát triển, vươn xa hơn nữa.

8s.jpg
Đồng bào các DTTS huyện Đắk Mil đoàn kết, xây dựng đời sống mới ngày càng đi lên

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, Đắk Mil đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Huyện đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 và trở thành đô thị loại III trước năm 2030.

Những đổi thay hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự hồi sinh kỳ diệu của vùng đất từng chịu nhiều đau thương trong chiến tranh, nay đang vững bước trên con đường phát triển bền vững.

9s.jpg
Đồng bào các DTTS huyện Đắk Mil giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa truyền thống

Phát huy tinh thần Chiến thắng Đức Lập, đồng bào các DTTS huyện Đắk Mil đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Những thành quả đạt được sau 50 năm không chỉ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh Đắk Nông.

Với những định hướng đúng đắn, trong tương lai, đồng bào DTTS sẽ tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, khẳng định: “Sau 50 năm giải phóng, đồng bào DTTS huyện Đắk Mil đã có bước phát triển vượt bậc trên mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa, đời sống xã hội. Những thành tựu này không chỉ nhờ chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước mà còn đến từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của bà con.”

10s.jpg
Sau 50 năm, huyện Đắk Mil đã có sự phát triển vượt bậc (Ảnh: Ngô Minh Phương)

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy rõ sự thay đổi toàn diện của huyện Đắk Mil. Từ một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, nay huyện đang trên đà phát triển, hướng tới trở thành trung tâm động lực tăng trưởng khu vực Tây Bắc tỉnh Đắk Nông. Sự chung tay của chính quyền, người dân và những chính sách phù hợp đã giúp diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Trong thời gian tới, huyện Đắk Mil sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng DTTS, tập trung vào chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng bào các dân tộc không chỉ nỗ lực vươn lên làm chủ kinh tế mà còn tích cực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Mẫn Doanh (baodaknong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null