(GLO)- Chụp ảnh Tết không chỉ là cách để giới trẻ lưu giữ kỷ niệm tuổi thanh xuân mà còn là dịp thể hiện niềm vui, sự háo hức đón năm mới. Nắm bắt xu thế đó, các quán cà phê trên địa bàn TP. Pleiku đã trang trí không gian quán theo phong cách Tết cổ truyền để thu hút giới trẻ đến check-in.
Sự bùng nổ công nghệ đã mở ra một thế giới trực tuyến rộng lớn, nơi các bạn trẻ có thể dễ dàng hòa mình vào mạng xã hội ngay từ sớm. Tuy nhiên, khi chưa đủ khả năng phân biệt rõ ràng giữa giá trị thật và giả, rất dễ bị cuốn hút bởi hình ảnh hào nhoáng, lối sống xa hoa của người nổi tiếng...
Người sống ảo chỉ chăm chú vào việc bài đăng được bao nhiêu lượt like, comment khiến tâm lý của họ bị phụ thuộc vào những lượt tương tác và dần dần nó sẽ điều khiển cả niềm vui hay nỗi buồn của họ.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội (Facebook, TikTok…) liên tiếp xuất hiện hình ảnh, clip về những hành vi phản cảm như đỗ ô tô, trải thảm giữa quốc lộ dàn hàng nhảy múa, tập yoga…, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây bức xúc dư luận.
Những người bán hoa tươi trên xe đạp dọc phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu đổi dịch vụ, thay vì bán từng bó hoa lẻ, họ chuyển qua cho thuê, đáp ứng nhu cầu của người check-in nhưng thu nhập cao hơn gấp nhiều lần.
(GLO)- Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng 1 khách du lịch quốc tịch Anh cố trèo lên mỏm đá ở xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) chụp ảnh để “sống ảo” dẫn đến bị nạn.
Đã có những bạn trẻ cược mạng sống ở nơi vách núi cheo leo để chụp một bức ảnh “tự sướng“, sau đó khoe chiến tích và đáp trả lời thách thức của bạn bè ở thế giới ảo.
Cứ đến dịp đầu năm, vườn hoa Phúc Lộc 2 của anh Lê Văn Hải (36 tuổi, thôn 2, xã Lý Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) lại thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, 'check-in'.
Hội An không chỉ khiến du khách mê mẩn bởi những ngôi nhà cổ, mà vào thời điểm này, có một cánh đồng cỏ lau trắng phau trở thành điểm check-in mới của giới trẻ khắp mọi miền đổ về.
Mỗi sáng thức dậy chỉ cần kéo nhẹ cửa phòng ngắm bình minh, rồi hít đầy không khí núi rừng trong lồng ngực và cảm nhận cái se se lạnh của Đà Lạt sẽ khiến bạn quên đi mọi ưu phiền của cuộc sống.
Từ khu nhà cũ kỹ của các cựu binh từng đứng trước nguy cơ xóa sổ, cụ ông 97 tuổi người Đài Loan đã biến hóa thành “làng cầu vồng', trở thành điểm du lịch hút khách tại đây.
Dù là tỉnh nhỏ nhưng Ninh Thuận có rất nhiều địa điểm đẹp dành cho du khách đến nghỉ dưỡng, khám phá, thưởng thức ẩm thực và “sống ảo“… Do đó, dịp Tết Dương lịch 2019 được nghỉ đến 4 ngày là cơ hội để thưởng ngoạn hết các điểm đẹp nơi đây.
(GLO)- Gần đây, trong cả nước có nhiều trường hợp phải nhập viện vì mê game, nghiện facebook. Tại Gia Lai, trường hợp bệnh nhân phải nhập viện điều trị tâm thần do quá đắm chìm trong thế giới ảo không phải là hiếm.
Bộ tranh của họa sĩ Gunduz Agayev (đến từ Azerbaijan) do Bright Side chia sẻ khiến chúng ta giật mình nhận ra những mặt trái trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Tránh xa cái tiết trời oi ả, nóng bức, xa cái nhịp sống hổi hả tất bận nơi thị thành, điểm nghỉ ngơi thư giãn 2 ngày cuối tuần chúng tôi chọn chính là Mộc Châu.
Một chàng trai Thái Lan đã nghĩ ra đủ trò láu cá để chụp ảnh selfie giống như thể anh ta đang ở bên một người bạn gái giấu mặt. Anh ta chia sẻ chùm ảnh này như một bí quyết giúp bạn trẻ “sống ảo“ khi mà ngày Valentine sắp tới.