Cụ ông 97 tuổi biến hóa khu nhà cũ kỹ thành "làng cầu vồng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ khu nhà cũ kỹ của các cựu binh từng đứng trước nguy cơ xóa sổ, cụ ông 97 tuổi người Đài Loan đã biến hóa thành “làng cầu vồng’, trở thành điểm du lịch hút khách tại đây.
 



Những bức tường đầy màu sắc sặc sỡ với nhiều họa tiết rực rỡ khiến làng cầu vồng ở thành phố Đài Trung, miền trung của Đài Loan, trở thành điểm du lịch hút khách với người dân địa phương và khách quốc tế. Ít ai biết rằng, trước đó nơi này từng là khu nhà cũ kỹ của các cựu binh, từng đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

 

Làng cầu vồng tràn ngập những bức tranh, họa tiết nhiều màu sặc sỡ
Làng cầu vồng tràn ngập những bức tranh, họa tiết nhiều màu sặc sỡ



Làng cầu vồng (Caihongcun) từng là nơi ngụ cư tạm thời của những người lính từ năm 40, 50 của thế kỷ trước. Sau đó, họ chọn nơi này làm chỗ an cư. Dần dần, số người chuyển đi nơi khác nhiều hơn, chỉ còn 11 hộ bám trụ tại khu dân cư cũ kỹ. Khi đó, ông Huang Yung Fu, một cựu quân nhân đã nảy ra ý tưởng biến ngôi làng trở nên tươi mới hơn nhằm khích lệ tinh thần người ở lại.
 

 Ngôi làng nhỏ nằm ở thành phố Đài Trung hoa lệ của Đài Loan
Ngôi làng nhỏ nằm ở thành phố Đài Trung hoa lệ của Đài Loan




Cùng sự góp sức của dân làng, ông Huang đã tô vẽ các bức tường trong làng mô phỏng theo nhiều tác phẩm nổi tiếng. Họ sáng tác khắp nơi, từ mái nhà, bờ rào cho tới con đường, đều ngập tràn màu sắc sặc sỡ của cầu vồng.

Kế hoạch giải cứu thành công khi ngôi làng không bị xóa sổ nữa. Những bức tranh cầu vồng đã “cứu sống” nơi này. Một số người bắt đầu thích thú rồi tới chụp hình, chia sẻ trên mạng xã hội, khiến làng cầu vồng trở nên nổi tiếng hơn.


 

Các bức tranh tràn ngập khắp nơi, từ tường nhà, bờ rào cho tới mái nhà
Các bức tranh tràn ngập khắp nơi, từ tường nhà, bờ rào cho tới mái nhà




Một nhóm sinh viên đã hành động bằng cách kêu gọi tổ chức bảo vệ văn hóa. Ngôi làng của ông Huang ngày nay đón hàng nghìn lượt khách tới tham quan, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

 

Đây là địa điểm không nên bỏ lỡ khi đến Đài Trung
Đây là địa điểm không nên bỏ lỡ khi đến Đài Trung
Họa tiết ngập khắp lối đi
Họa tiết ngập khắp lối đi
Địa điểm “sống ảo” của giới trẻ Đài Loan
Địa điểm “sống ảo” của giới trẻ Đài Loan



Quốc Việt (Theo SCMP/Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 29-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức khởi công xây dựng các khu dân cư gồm: Kim Giao Thiện, Trung tâm Hoài Mỹ, xóm 1 và xóm 2 Xuân Vinh, An Nghiệp, Khánh Trạch; đồng thời sửa chữa các điểm trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ven biển của phường.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null