5 điểm check-in "sống ảo" cứ đứng vào là có ảnh đẹp ở Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hà Nội thời điểm tháng 11 khi thời tiết chuyển giao giữa mùa thu sang đông, đường phố trở nên lãng mạn, đẹp lạ lùng. Nếu có dịp ghé thăm Hà Nội vào dịp này, bạn không nên bỏ lỡ những địa danh dưới đây để trải nghiệm một vẻ đẹp Hà Nội rất khác.

Xóm đường Tàu ở Hà Nội

Thời gian gần đây, xóm đường tàu phố Khâm Thiên trở thành địa điểm “check in” thu hút rất đông khách du lịch khi đến Hà Nội. Nhiều du khách nước ngoài không khỏi trầm trồ, thích thú khi được trải nghiệm cuộc sống lạ lùng ở đây. “Xóm đường tàu” cũng được du khách xếp là một trong những điểm tham quan lý tưởng nhất định phải đến khi du lịch ở Hà Nội.

 

“Xóm đường tàu” cũng được du khách xếp là một trong những điểm tham quan lý tưởng nhất định phải đến khi du lịch ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Thúy
“Xóm đường tàu” cũng được du khách xếp là một trong những điểm tham quan lý tưởng nhất định phải đến khi du lịch ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Thúy



Với chiều dài khoảng 500 mét, đây là nơi sinh sống của khoảng 200 hộ dân. Mỗi căn nhà ở xóm đường tàu chỉ rộng khoảng 15m2 đến 25m2. Trong đó toàn bộ mọi hoạt động sinh hoạt của người dân đều diễn ra xung quanh đường tàu, thậm chí ngay trên đường tàu. Điều này trở thành một nét đặc trưng ít nơi nào có được. Một ngày nơi đây chỉ có một chuyến tàu thường qua vào lúc 7 giờ tối.
 

 Với chiều dài khoảng 500 mét, đây là nơi sinh sống của khoảng 200 hộ dân. Ảnh: Thanh Thúy
Với chiều dài khoảng 500 mét, đây là nơi sinh sống của khoảng 200 hộ dân. Ảnh: Thanh Thúy



Những du khách nước ngoài đến xóm đường tàu ngoài việc tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt đời thường của người dân còn thích thú trải nghiệm cảm giác ngồi trên những quán cà phê, chờ đợi tiếng còi tàu duy nhất trong ngày. Ngoài ra, điểm thú vị khi đến đây là bạn có thể dễ dàng cho ra đời những bức ảnh đẹp, ấn tượng.

 

Những du khách nước ngoài ngồi đợi chuyến tàu tối lúc 19h tại một quán cà phê nhỏ ở xóm đường tàu. Ảnh: Thanh Thúy
Những du khách nước ngoài ngồi đợi chuyến tàu tối lúc 19h tại một quán cà phê nhỏ ở xóm đường tàu. Ảnh: Thanh Thúy



Bức tường “sống ảo” Phan Đình Phùng

Bức tường bao quanh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) được các họa sỹ tô điểm bằng các bức tranh tái hiện Hà Nội xưa.

 

Bức tranh bích họa gồm 28 tác phẩm, trong đó ngoài 3 bức tranh về trường THPT Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về chủ đề Thăng Long Hà Nội xưa. Ảnh: Toàn Vũ
Bức tranh bích họa gồm 28 tác phẩm, trong đó ngoài 3 bức tranh về trường THPT Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về chủ đề Thăng Long Hà Nội xưa. Ảnh: Toàn Vũ



Đây là dự án được các họa sỹ là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng thực hiện nhằm hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập trường. Bức tranh bích họa gồm 28 tác phẩm, trong đó ngoài 3 bức tranh về trường THPT Phan Đình Phùng, 25 bức còn lại về chủ đề Thăng Long Hà Nội xưa.

 

 
Bức tường còn được mệnh danh là “bức tường sống ảo”, thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Toàn Vũ
Bức tường còn được mệnh danh là “bức tường sống ảo”, thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Toàn Vũ



Các bức tranh đều được các họa sỹ vẽ trên tường bao quanh trường. Hình ảnh Hà Nội cổ kính với cây cầu Long Biên lịch sử bắc qua dòng sông Hồng, chợ Đồng Xuân, ga tàu điện, Chùa Một Cột cổ kính… hiện lên đầy sinh động, chân thực.

Bức tường còn được mệnh danh là “bức tường sống ảo”, thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh nhất là vào dịp cuối tuần.

Con đường lãng mạn nhất Hà Nội

Dài khoảng 1,5 km, đường Phan Đình Phùng kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót. Phố cắt ngang các đường phố như: Hoàng Diệu, Đặng Dung, Nguyễn Tri Phương, Hàng Bún. Đây là con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những cây sấu cổ thụ. Ngoài ra, con phố này còn nổi tiếng với những dãy nhà biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ kính.


 

Đường Phan Đình Phùng được mệnh danh là con đường
Đường Phan Đình Phùng được mệnh danh là con đường "lãng mạn nhất Hà Nội". Ảnh: Toàn Vũ
Con phố thu hút rất đông du khách chụp ảnh, tham quan. Ảnh: Toàn Vũ
Con phố thu hút rất đông du khách chụp ảnh, tham quan. Ảnh: Toàn Vũ



Mỗi mùa, con phố Phan Đình Phùng đều mang vẻ đẹp riêng. Mùa thu phố Phan Đình Phùng được nhuộm nắng vàng, khung cảnh bình yên, lãng mạn với những hàng cây hun hút gió.

Là con đường đẹp bậc nhất ở Hà Nội, đường Phan Đình Phùng thu hút rất đông khách du lịch tham quan. Đến đây, họ không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình lịch sử như Bắc Môn, các biệt thự Pháp cổ mà còn được chìm đắm trong một không gian xanh mát.

 

Dễ dàng bắt gặp những xe hàng rong chở đầy hoa trên phố Phan Đình Phùng
Dễ dàng bắt gặp những xe hàng rong chở đầy hoa trên phố Phan Đình Phùng



Lang thang trên phố, bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe hàng rong chở đầy các gánh hàng hoa và tha hồ tạo dáng, cho ra đời những bức ảnh đẹp.

Nhà Thờ lớn Hà Nội


 

Nhà Thờ lớn nổi tiếng với kiến trúc cổ kính, rêu phong
Nhà Thờ lớn nổi tiếng với kiến trúc cổ kính, rêu phong


Nhà Thờ Lớn Hà Nội nằm ở số 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hà Nội mang đậm nét kiến trúc Pháp cổ. Nhìn tổng quan, Nhà thờ Lớn trông giống với nhà thờ Đức Bà Paris, là nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Gothic ở Pháp.

Vật liệu chính dùng để xây dựng nhà thờ là gạch đất nung và giấy bổi. Nhà thờ có chiều dài khoảng 65m, chiều rộng khoảng 21m, hai tháp chuông cao tầm 32m.


 

Ảnh: @tranghnnh
Ảnh: @tranghnnh
 Ảnh: @_ducminh
Ảnh: @_ducminh



Nhìn bên ngoài trông nhà thờ mang vẻ cổ kính với những lớp vôi đã chuyển màu, mái ngói phủ đầy rêu phong. Xung quanh khu vực Nhà thờ Lớn có khá nhiều hàng quán, đặc biệt là các quán cóc cà phê.

Phố sách Hà Nội


 

Ảnh: @vankh4nh
Ảnh: @vankh4nh



Phố sách 19/12 là một con phố ngắn nằm cạnh tòa án nhân dân Hà Nội, thuộc quận Hoàn Kiếm. Một đầu phố thông với phố Lý Thường Kiệt, đầu còn lại thông ra phố Hai Bà Trưng. Đây là phố sách đầu tiên ở Hà Nội.

Không gian phố sách được thiết kế và được xây dựng hài hòa với khung cảnh, cảnh quan ,kiến trúc ở xung quanh nơi đây.


 

 Ảnh: @rin_rin.28
Ảnh: @rin_rin.28



Phố sách 19/12 tuy chỉ dài có 200m nhưng nơi đây vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Ở chính giữa con phố là một quảng trường nhỏ, chỗ này chính là địa điểm tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm và giới thiệu các loại sách.

 

Ảnh: @trahuyduc
Ảnh: @trahuyduc



Hai đầu con phố đều có đặt biểu tượng của phố sách cũng như lắp đặt 2 trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng và sách điện tử để giúp cho độc giả và du khách tìm hiểu được kĩ lưỡng về lịch sử, văn hóa, du lịch của Hà Nội.

Không gian yên tĩnh cùng cảnh quan đẹp đẽ nên phố sách 19/12 ngay lập tức trở thành địa điểm check-in lý tưởng dành cho giới trẻ.

Hiệp Nguyễn t/h (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null