"Sơn nữ" giữ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Băng rừng, vượt núi  tuần tra truy quét lâm tặc, bảo vệ rừng vốn là công việc dành cho phái mạnh. Thế nhưng, tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, Gia Lai), ngày ngày vẫn có 2 “bóng hồng” âm thầm góp sức giữ màu xanh giữa mênh mông đại ngàn.



“Bóng hồng” giữa rừng sâu

Một ngày cuối năm, tôi gặp chị Phạm Thị Thu Hiền (35 tuổi) dưới tán rừng khi chị vừa kết thúc đợt tuần tra kéo dài 3 ngày. Tôi ngỡ ngàng khi biết, những chuyến công tác như vậy là công việc thường xuyên của nữ kiểm lâm viên có vóc người nhỏ nhắn này. “Đây là thời điểm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đẹp nhất trong năm. Khoảng thời gian sau Tết, những cây chò xót nở hoa trắng xóa một vạt rừng rất đẹp. Càng đi càng thấy yêu cánh rừng này vô cùng”-chị Hiền chia sẻ với niềm hân hoan khó tả.

Chị Phạm Thị Thu Hiền. Ảnh: K.N
Chị Phạm Thị Thu Hiền. Ảnh: K.N



Lớn lên ở xã Đak Hlơ (huyện Kbang), sau khi tốt nghiệp THPT, dù được gia đình định hướng nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chị Hiền vẫn quyết tâm theo học tại Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên. Chính chị cũng không hiểu vì sao mình lại yêu màu áo xanh của kiểm lâm viên và những cánh rừng đến vậy. Ra trường năm 2008, chị Hiền xin về công tác tại văn phòng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. 8 năm sau, chị được chuyển sang đội cơ động, cùng các nam đồng nghiệp phối hợp chặt chẽ với 9 trạm kiểm lâm của Vườn Quốc gia và nhiều lực lượng chức năng khác ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho những cánh rừng.

Khác với chị Hiền, chị Vil (27 tuổi) sinh ra và lớn lên ngay tại làng Đê Kjiêng (xã Ayun, huyện Mang Yang), ngôi làng được cánh rừng Kon Ka Kinh rộng lớn bao bọc. Ngày còn nhỏ, chị vẫn theo cha vào rừng hái rau, lấy củi. Gắn bó đến vậy nên chị Vil yêu rừng tha thiết. Sau khi được nhận vào làm công tác văn thư tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, chị Vil tiếp tục theo học tại Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên và chính thức nhận nhiệm vụ tuần tra rừng từ năm 2013. Nhiệm vụ của chị là tham gia tuần tra, truy quét, bảo vệ rừng tại 3 tiểu khu: 433, 435, 436 của Trạm Kiểm lâm số 1. Mỗi chuyến đi rừng của chị thường kéo dài 2-3 ngày. Chị Vil tâm sự: “Là phụ nữ thường khó có thể thực hiện các chuyến công tác một mình trong rừng. Vì vậy, mình thường phối hợp với các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng trong tuần tra, kiểm soát. Nhờ đó mà mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm đi rừng cũng như hiểu thêm về cuộc sống người dân”.

Chị Vil trên đường tuần tra. Ảnh: K.N
Chị Vil trên đường tuần tra. Ảnh: K.N



Trọn tình yêu với rừng 

Các nhân viên Trạm Kiểm lâm số 3 thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã quá quen thuộc với sự có mặt của chị Hiền trong các đợt phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng. Hàng năm, chị có 4-5 đợt phối hợp cùng đơn vị này thực hiện tuần tra rừng, mỗi đợt thường kéo dài 3-4 ngày. Nhiệt huyết trong công việc của chị Hiền khiến nhiều đồng nghiệp nể phục. Anh Phan Tấn Hòa-Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 3-bày tỏ: “Ai cũng bất ngờ trước sức khỏe cũng như sự hăng hái của chị Hiền trong các chuyến công tác xuyên rừng. Mặc dù đường tuần tra hiểm trở nhưng chị chưa bao giờ bỏ cuộc, cũng không hề than vãn. Với sự mềm mỏng, khéo léo, chị đã giúp việc tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao hơn, từ đó người dân cam kết không phá rừng, đốt rừng làm rẫy”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Vil cho hay, các nữ kiểm lâm viên “ngán” nhất khi phải đi rừng mùa mưa. Địa hình chia cắt, núi cao, vực sâu, mưa gió càng khiến việc tuần tra thêm nguy hiểm. Mỗi khi trời mưa, nhiệt độ trong rừng xuống thấp, trời tối nhanh hơn và muỗi, vắt cũng nhiều hơn so với ngày thường. Đây cũng là thời điểm các đối tượng phá rừng thường lợi dụng để đốn hạ gỗ quý. Không ít lần nữ kiểm lâm viên này chạm mặt lâm tặc trong lúc đi tuần. Không nao núng, chị lập tức báo cho Trạm trưởng để cử thêm lực lượng đến hỗ trợ khống chế kẻ vi phạm. Các gia đình nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thường xuyên đi tuần tra cùng chị Vil cũng không khỏi cảm phục trước ý chí và sự mạnh mẽ của “sơn nữ” này. Anh Klanh (làng Đê Kjiêng) cho hay: “Là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng chị Vil rất trách nhiệm, chưa khi nào bê trễ công việc. Chị là tấm gương để người dân chúng tôi noi theo và góp sức giữ rừng tốt hơn”.

Phút nghỉ ngơi giữa rừng sâu của các kiểm lâm viên. Ảnh: K.N
Phút nghỉ ngơi giữa rừng sâu của các kiểm lâm viên. Ảnh: K.N



Đáng chú ý là câu chuyện của chị Hiền. Chị kể: Khi về công tác tại Hạt Kiểm lâm được 1 năm, chị lập gia đình cùng anh Huỳnh Ngọc Thành (cũng là kiểm lâm viên trong đơn vị). Khi đứa con đầu vừa tròn 3 tuổi, anh Thành không may bị tai nạn xe máy và qua đời trên đường đi tuần. “Chồng mất, gia đình hai bên đều nhất mực khuyên tôi chọn công việc khác gần nhà, nhàn hạ và ít nguy hiểm hơn dù lúc ấy tôi vẫn còn làm công tác văn phòng, chưa phải đi rừng. Nhưng những cánh rừng cứ níu chân tôi, không rời ra được”-chị Hiền tâm sự. Gửi con cho ngoại, mỗi tuần chị Hiền chạy xe máy hơn 70 cây số từ nhà đến nơi làm việc, cuối tuần mới về thăm con. Công việc ấy kéo dài cũng đã gần 4 năm.

Còn với chị Vil, sự động viên, hỗ trợ từ gia đình là động lực để chị gắn bó lâu dài với nghiệp giữ rừng. “Là kiểm lâm viên nên phải luôn trong tâm thế trực 24/24 giờ ở cơ quan, ở rừng. Nếu không có sự ủng hộ của chồng, chắc tôi không đảm đương được nhiệm vụ. Đôi lúc cũng chạnh lòng vì không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng nghĩ công việc mình làm góp sức bảo vệ rừng nên tôi lại tiếp tục nỗ lực công tác, hoàn thành nhiệm vụ”-chị Vil không giấu vẻ tự hào.

Nói về 2 “bóng hồng” của đơn vị, ông Phan Văn Luyến-Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-không tiếc lời khen ngợi: “Dù là nữ nhưng chị Hiền và chị Vil chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ mà luôn nỗ lực, nhiệt tình. Chúng tôi rất tin tưởng khi các chị phối hợp cùng các trạm kiểm lâm, đoàn liên ngành, dân quân thực hiện tuần tra. Tuy địa bàn trải rộng, địa hình khó khăn, công việc rất vất vả nhưng cả 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 KHÔI NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.