Sol Vocals: Đong đầy tình yêu âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sân chơi âm nhạc “Tìm kiếm giọng hát hay Sol Vocals” vừa khép lại với đêm gala và phần trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất. Sự thành công của chương trình đã khẳng định một điều: Không có sân chơi lớn hay nhỏ, chỉ có tình yêu dành cho âm nhạc ít hay nhiều.
1. Cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay được quán Cuội Acoustic (62 Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) khởi xướng mùa đầu vào năm 2014 và duy trì thêm 2 mùa nữa (2016, 2018), làm bật lên những gương mặt âm nhạc đáng chú ý của Phố núi như: Tiến Đạt, Mỹ Dung, Trần Quý, Rơmah Cu Ba, Tường Vy, Hữu Việt, Hoài Anh, Sỹ Luân... Sau đó, vì một số lý do nên quán Sol Acoustic (02 Lương Thạnh, TP. Pleiku) “tiếp quản” cuộc chơi năm 2020. Dù chỉ là sân chơi do một quán cà phê mở ra nhưng nội lực của các giọng ca đủ sức khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.  
Từ 35 thí sinh tham gia thử giọng, tiếp đó loại dần qua các vòng thi thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc: ballad, la tinh, funky, rock, dance…, có 8 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: thể hiện bài hát do Ban giám khảo đưa ra và bài hát tự chọn.
Nếu phần thi tự chọn cho thấy gu âm nhạc tinh tế, hiện đại của các thí sinh, thể hiện qua các ca khúc như: “Đi tìm bóng núi”, “Uncover”, “Em ơi”, “Home”, “Never enough”, “Rời”… thì qua phần thi do giám khảo đưa ra, sự ứng biến của từng người đã bộc lộ rõ. Kim Như khoe nội lực mạnh mẽ, giọng hát kỹ thuật qua bài “Việt Nam những chuyến đi”. Diễm Quỳnh khiến khán giả “đứng ngồi không yên” với chất giọng rất đẹp, điêu luyện qua ca khúc “Dệt tầm gai”. Thùy Dương, Thùy Linh thu hút bằng sự trong trẻo với “Phố cổ”, “Son”. Đôi song ca Phương Thanh-Thanh Tú nhận những tràng pháo tay tưởng thưởng xứng đáng nhờ bè phối ăn ý trong “Nắng chờ”. 
Diễm Quỳnh (thứ 2 từ phải sang) nhận danh hiệu quán quân của cuộc thi. Ảnh: Phương Duyên
Diễm Quỳnh (thứ 2 từ phải sang) nhận danh hiệu quán quân của cuộc thi. Ảnh: Phương Duyên
Theo dõi phần biểu diễn của các thí sinh, ca sĩ Trần Quý-Á quân mùa đầu, hiện công tác tại Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San-nhận xét: “Đến đây, tôi như được sống lại không khí của cuộc thi từ nhiều năm trước. Phải nói rằng, các bạn trẻ rất tài năng, hơn hẳn chúng tôi ngày trước. Ai cũng có màu sắc riêng, ứng biến rất tốt trong cách xử lý ca khúc”.

Cùng với phần điểm cộng của mỗi thí sinh từ số lượt like, share trên Facebook, bộ ba giám khảo: ông Trịnh Duy Côn-nhà kinh doanh âm nhạc, MC Hoàng Nam, ThS. Trần Trọng Tính-giảng viên Âm nhạc Trường Cao đẳng Gia Lai đã chọn ra quán quân và 2 á quân của chương trình. Diễm Quỳnh (học sinh lớp 12B4, Trường THPT Pleiku), thí sinh được ca sĩ Minh Nguyệt nhận xét là “có tiết mục xuất sắc, giọng hát quá đẹp, như thể âm nhạc ngấm sẵn trong người” đã trở thành quán quân. Á quân 1 là Kim Như-sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Gia Lai. Đôi song ca Phương Thanh-Thanh Tú được trao danh hiệu Á quân 2; đáng nói, đây cũng là 2 học sinh đến từ Trường THPT Pleiku.

Chia sẻ về bí quyết thể hiện thành công ca khúc “Dệt tầm gai” vốn đòi hỏi kinh nghiệm sống dày dặn và kỹ thuật điêu luyện, Diễm Quỳnh cho biết: “Từng xem trích đoạn “Súy Vân giả dại” trong một vở chèo nên em hiểu phần nào tâm trạng một phụ nữ khi yêu và khá nhập tâm khi biểu diễn. Hơn nữa, gần đây, em có tham gia một lớp thanh nhạc nên tự tin hơn”.
Nhận xét về sân chơi này, Phương Thanh-Thanh Tú khẳng định: Đây là một cuộc thi rất bổ ích dành cho giới trẻ, là bước đệm để các em trau dồi năng khiếu với quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
2. Đi cùng cuộc thi mới nhận ra rằng, có một đời sống âm nhạc luôn âm thầm chảy, dưới vẻ phẳng lặng thường ngày của Phố núi. Từ nguồn xã hội hóa, những sân chơi như thế đang tạo nên sức hút trong giới trẻ. 
Các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Ảnh: Phương Duyên
Các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Ảnh: Phương Duyên
Cũng như cuộc thi Cuội Idol trước đây, Sol Vocals có sự tự nguyện giúp sức của rất nhiều thành viên. Ban nhạc gồm 7 người với 1 piano, 2 guitar acoustic, 1 guitar bass, 1 trống pongo, 1 trống cajon và 1 violin, tất thảy đều là tay ngang. Người kinh doanh, người là bác sĩ, chủ quán ăn, tài xế taxi, thợ sắt… tham gia chương trình chỉ vì niềm đam mê với âm nhạc. Họ biểu diễn cùng nhau ăn ý, không khác gì những nhạc công thực thụ, chuyên nghiệp.
Ca sĩ Tiến Đạt và Quang Minh là những huấn luyện viên đầy tâm huyết dù không thù lao, giúp các thí sinh tiến bộ từng ngày. Các giám khảo và MC Phan Duy Hảo đều vui lòng làm “không công”. Kinh phí trao giải do quán và một số Mạnh Thường Quân tài trợ. Tất cả đều tự nguyện, mỗi người một tay để mang đến thành công cho chương trình. Điều đó lý giải vì sao đêm thi nào khán giả cũng đến chật kín không gian Sol Acoustic.
Anh Hà Trấn Sơn-cổ đông của quán, từng là giám khảo 3 mùa đầu-bày tỏ: “Sân chơi này mấy anh em tham gia cùng nhau lâu rồi. Chúng tôi thấy cần thiết duy trì để nâng cao thẩm mỹ âm nhạc cho các bạn trẻ, tạo môi trường sinh hoạt, giải trí lành mạnh. Vì vậy, ai cũng tích cực chung sức”. 
Trong điều kiện Gia Lai nói chung, Pleiku nói riêng đang thiếu sân chơi cho thanh-thiếu niên, nỗ lực ấy của anh Sơn và cộng sự rất đáng được ghi nhận, cổ vũ.
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.