Sát hại người tình ngay trong khách sạn, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi đưa người tình vào khách sạn qua đêm, nam thanh niên đã dùng dao sát hại cô gái này, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Bị cáo Huỳnh Tấn Thành
Bị cáo Huỳnh Tấn Thành


Hôm nay (10-11), TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đưa Huỳnh Tấn Thành (SN 1977, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) ra xét xử về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Thành và chị Phan Thị Thu Hương có mối quan hệ tình cảm với nhau từ trước. Khoảng 15h ngày 19-6-2011, Hương và Thành hẹn gặp nhau tại nhà hát Bến Thành.

Thành đi xe ôm tới điểm hẹn gặp chị Hương. Sau đó, hai người đi uống bia tại một quán trên đường Hoàng Sa. Đến khoảng 0 giờ ngày 20-6-2011, Thành chở chị Hương đến khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh (phường 10, quận 3), thuê phòng ngủ qua đêm.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Thành xuống quầy tiếp tân hỏi mượn 1 con dao nhọn để gọt trái cây. Tuy nhiên, khi quay về phòng Thành dùng dao đâm nhiều nhát vào người Hương cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Thành lấy điện thoại, chìa khóa và thẻ xe gắn máy của Hương rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến khoảng 12 giờ 40 phút ngày 20-6-2011, nhân viên khách sạn phát hiện Hương tử vong nên trình báo Công an.

Sau khi gây án, Thành đã đem sự việc kể lại cho người thân trong gia đình biết. Và gia đình Thành đã đưa bị cáo đến  đến Công an quận 3 đầu thú. Ngày 20-4, Thành bị TAND TP. HCM tuyên phạt 21 năm tù về 2 tội danh trên.

Sau án sơ thẩm, Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, phía gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt tù và tăng bồi hoàn thiệt hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (10-11), luật sư Trương Thị Thu Hà (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh – bảo vệ cho bị cáo Thành) cho rằng, bị cáo biểu hiện bất thường, và nghi có dấu hiệu tâm thần. Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để kiểm tra lại tình hình sức khỏe của bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX đã chấp nhận cho hoãn phiên tòa trên và thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tiến hành khi bị cáo ổn định lại tinh thần và tâm lý.

Theo anninhthudo

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null