Real Madrid vào tứ kết Champions League sau loạt luân lưu may rủi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Atletico Madrid ở loạt sút luân lưu may rủi để giành tấm vé cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa này.

untitled.jpg
Real Madrid giành quyền vào tứ kết Champions League. (Nguồn: AP)

Real Madrid đã ghi tên mình vào tứ kết Champions League 2024-25 để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng nhọc nhằn trước Atletico Madrid.

Real Madrid đánh bại Atletico 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong hai lượt trận ở vòng 1/8.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà Bernabeu và thua 0-1 ở lượt về.

Trong trận lượt về, Real tự tin hành quân đến Civitas Metropolitano với mục tiêu giành chiến thắng để thẳng tiến vào vòng đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, tham vọng đó của thầy trò Huấn luyện viên Carlo Ancelotti sớm bị đối thủ dội "gáo nước lạnh" khi lưới của Thibaut Courtois phải rung lên ở giây thứ 39 sau pha dứt điểm của Conor Gallagher.

Bàn thua sớm khiến Real phải chịu áp lực không nhỏ đến từ phía Atletico Madrid và nếu Courtois không xuất sắc thì họ đã phải nhận thêm bàn thua đến từ Julian Alvarez.

Trong thế trận bế tắc, Real bất ngờ có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa và vượt lên dẫn trước sau hai lượt trận khi được hưởng penalty sau tình huống Mbappe bị Lenglet kéo ngã trong vùng cấm.

Tuy nhiên, trên chấm đá phạt đền, ngôi sao Vinicius lại đá ra ngoài trước sự tiếc nuối của "thuyền trưởng" Carlo Ancelotti cùng các đồng đội.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Real sau khi tiếp tục bị đối thủ dồn ép nhưng vẫn bảo toàn được kết quả và kéo trận đấu đến hiệp phụ khi kết quả chung cuộc là 2-2 ở hai lượt trận.

Ở thời gian đá hiệp phụ, cả hai đội đều thi đấu nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

Alvarez chạm bóng hai lần ở lượt sút luân lưu của mình. (Nguồn: AP)
Alvarez chạm bóng hai lần ở lượt sút luân lưu của mình. (Nguồn: AP)

Ở loạt "đấu súng," căng thẳng, Julian Alvarez và Marcos Llorente của Atletico Madrid đã thực hiện không thành công lượt sút của mình.

Đáng chú ý, ở lượt sút thứ 2, tiền đạo Julian Alvarez dứt điểm làm tung lưới thủ thành Thibaut Courtois. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối bàn thắng của rằng chân sút người Argentina do đã chạm vào bóng hai lần.

Kết quả này đã đưa Real Madrid thẳng tiến vào tứ kết Champions League mùa này để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Đối thủ tiếp theo mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối mặt trên hành trình của mình chính là Arsenal.

Pháo thủ thành London chính là đội bóng gây ấn tượng nhất tại vòng 1/8 với chiến thắng chung cuộc 9-3 trước PSV Eindhoven.

Với chiến thắng 7-1 ở lượt đi, Arsenal bước vào trận lượt về tại Emirates để đón tiếp PSV Eindhoven với tâm lý thoải mái.

Trong trận đấu này, Arsenal hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Oleksandr Zinchenko và Declan Rice. Tuy nhiên, họ đã để cho đối thủ gỡ hòa nhờ công Ivan Perišić và Couhaib Driouech.

Kết quả này khiến Arsenal không thể giành chiến thắng nhưng là quá đủ để họ giành quyền đi tiếp tại đấu trường Champions League năm nay.

Kết quả này cũng giúp Arsenal có màn chạy đà tốt về tâm lý trước trận tiếp đón Chelsea trên sân Emirates tại vòng 29 Premier League diễn ra vào ngày 16/3 tới.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null