Quà tặng từ sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Sách là công cụ dùng để ghi chép, lưu trữ và lưu truyền những hiểu biết của con người về thế giới khách quan”, “Để vàng bạc chẳng bằng để sách cho con” hay “Một kho vàng không bằng một nang chữ”… Tất cả điều đó đã nói lên rằng, sách giữ một vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại. 
Xuất phát từ những ý nghĩa đó, ngày càng có nhiều người lựa chọn sách làm quà tặng với mong muốn gửi những câu chuyện, những sẻ chia tới người mà họ thương mến.
Nếu có ai hỏi làm thế nào để kết nối với những người yêu thương của mình, câu trả lời của chị bạn tôi là: Sách! Đó không phải vì đọc sách ngày nay đã trở thành nét đẹp văn hóa phổ biến và là món quà tinh thần thiết thực được nhiều người lựa chọn. Chị nghĩ rằng, khi những cuốn sách được trao tặng đúng người, đúng thời điểm sẽ là thông điệp tình cảm chân thành mà chị muốn dành cho người được nhận.
Mẹ của chị là giáo viên đã nghỉ hưu. Ở tuổi lục tuần, trí nhớ mẹ đã giảm đi nhiều phần; thêm bệnh đau khớp, chứng mất ngủ kéo dài khiến mẹ càng mệt mỏi, nhiều khi có những lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực. Chị đã mua tặng mẹ những cuốn sách phù hợp với sở thích của người cao tuổi với mong muốn giúp mẹ cải thiện sức khỏe. Và chính món quà kỳ diệu từ sách đã giúp mẹ tự chữa lành những “vết thương” tuổi già. Mẹ bảo: Tuổi xế chiều của mẹ càng ý nghĩa hơn vì được ở bên gia đình, bên con cháu và được làm bạn cùng sách.
Chị cũng là giáo viên. Món quà chị chọn để dành tặng chính mình và cho những cô cậu học trò vào những dịp đặc biệt cũng thường là sách. Những cuốn sách chứa đựng câu chuyện cảm động về nghị lực sống, về ước mơ, hoài bão, đức hy sinh… với mong muốn tiếp thêm cho chị niềm tin, lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề đã chọn; với mong muốn nhắn gửi các em học sinh hãy biết vượt qua những khó khăn, thử thách; biết thấu cảm, giúp đỡ; biết quý trọng, yêu thương con người và cuộc sống này.
Chị tập cho con làm bạn với sách từ rất sớm. Cứ thế, theo thời gian, tình yêu sách đã dần trở thành niềm đam mê, hứng thú thực sự với con. Lúc thì con hí hửng khoe: “Mẹ ơi, nhờ đọc sách mà con sửa được lỗi viết sai chính tả đó mẹ”. Lúc con lại thủ thỉ sẻ chia: “Mẹ ơi, con sẽ giúp mẹ thật nhiều việc tốt như bạn Sâu Sâu, Đậu Đậu trong truyện con đọc vậy”. Khi con lại hào hứng: “Mẹ ơi, đọc cuốn Hoàng tử bé, con học được bao nhiêu điều thú vị luôn…”. Và đã không ít lần con hỏi chị những câu ngây thơ, ngồ ngộ: “Mẹ có thấy phiền khi có con ở bên cạnh không ạ?” hay: “Con ước mẹ sống một nghìn tuổi, mãi mãi ở bên con”… Chẳng thể kể xiết những điều kỳ diệu, đáng yêu mà con học được từ sách. Chỉ biết rằng, sách đã giúp con trưởng thành hơn rất nhiều bên cạnh vòng tay yêu thương của chị.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, văn hóa đọc đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Chúng ta vẫn thường quen với các cụm từ như “xây dựng văn hóa đọc” hay “phát triển văn hóa đọc”… Trong thực tế, sách đã giúp mỗi người thanh lọc sự lười biếng, thụ động, lối sống vô cảm, ích kỷ, buông xuôi của bản thân. Sách luôn là món quà lành mạnh, bổ ích mở ra hành trình khám phá và chinh phục thế giới tươi đẹp phía trước.
Ai đó đã nói rằng, sách là thế giới thu nhỏ và là niềm vui chung của tất cả mọi người. Và rằng, những thay đổi lớn vẫn luôn bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Chúng ta đừng lên kế hoạch cho ngày mai, tuần sau, tháng sau hay dịp này dịp khác mới đọc sách mà hãy bắt đầu thói quen đọc sách ngay từ bây giờ. Cuộc sống mỗi người sẽ thay đổi từ những trang sách hay!
XANH NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.