Những nữ cựu chiến binh tỏa sáng giữa đời thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau những năm tháng chiến đấu trên chiến trường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn âm thầm bước tiếp hành trình cống hiến giữa đời thường. Họ là những người truyền cảm hứng bằng hành động, giữ lửa nghĩa tình nơi xóm nhỏ, người làm cầu nối yêu thương, người tham gia xây dựng đô thị văn minh...

Tri ân cuộc đời

Từng là người lính tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không ít lần bà Nguyễn Thị Tám (SN 1953, ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn) bị địch bắt và giam cầm. Dù phải đối mặt với muôn vàn gian khổ, bà vẫn giữ vững lòng yêu nước sắt son. Chính tinh thần kiên cường ấy mà bà được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhì và Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Bà Nguyễn Thị Tám (bìa phải) cùng chị Đoàn Thị Minh Hiếu, Chủ tịch Hội LHPN phường Nhơn Hưng thăm, tặng quà cho phụ nữ địa phương mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Hội LHPN phường Nhơn Hưng

Bà Nguyễn Thị Tám (bìa phải) cùng chị Đoàn Thị Minh Hiếu, Chủ tịch Hội LHPN phường Nhơn Hưng thăm, tặng quà cho phụ nữ địa phương mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Hội LHPN phường Nhơn Hưng

Hòa bình lập lại trên quê hương, bà trở về với cuộc sống đời thường, lặng lẽ mưu sinh như bao người dân khác. Từ những vất vả của một thời nghèo khó, bà không ngừng nỗ lực vươn lên, dốc sức làm việc để ổn định kinh tế gia đình. Cuộc sống dần đủ đầy hơn cũng là lúc bà bắt đầu dành trọn tâm huyết cho những việc thiện nguyện, chia sẻ yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.

Hằng tháng, bà Tám đều đặn tham gia nấu và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại TTYT TX An Nhơn. Bên cạnh đó, bà cũng tích cực đồng hành cùng Hội LHPN phường Nhơn Hưng trong các hoạt động nhân ái, từ thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ ốm đau, đến san sẻ yêu thương với trẻ em mồ côi, những mảnh đời cần chở che trong cộng đồng.

“Ngày còn trẻ, tôi luôn tự hào vì đã góp sức cùng đồng chí, đồng đội giành lại hòa bình cho quê hương, đất nước. Giờ đây, tôi nối dài hạnh phúc khi có thể mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thấy người ta vui, lòng mình cũng ấm áp, hạnh phúc hơn gấp bội”, bà Nguyễn Thị Tám bày tỏ.

Tương tự, bà Lê Thị Ảnh (SN 1956, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) luôn dành nhiều tâm huyết cho những hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng. Nhiều năm qua, bà đều đặn đồng hành cùng Hội LHPN phường và thành phố trong các chương trình ý nghĩa như: “Đỏ lửa ngày Tết”, tặng quà và học bổng cho học sinh vượt khó, trao quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dừng lại ở đó, bà còn tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chung tay xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng.

Bà Lê Thị Ảnh (bìa trái) phối hợp Hội CTĐ TP Quy Nhơn tặng quà cho trẻ em xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh). Ảnh: Hội CTĐ TP Quy Nhơn

Bà Lê Thị Ảnh (bìa trái) phối hợp Hội CTĐ TP Quy Nhơn tặng quà cho trẻ em xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh). Ảnh: Hội CTĐ TP Quy Nhơn

Theo bà Ảnh, bà sinh ra và lớn lên ở Hoài Châu Bắc (Hoài Nhơn), nơi thấm đẫm truyền thống cách mạng, gắn liền với những ký ức gian khổ và hào hùng. Ngày ấy, bà từng tham gia vào cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, tận mắt chứng kiến biết bao hy sinh, mất mát của đồng đội, bà lại càng thêm thiết tha với hòa bình. Vì thế, khi đất nước yên bình, công việc kinh doanh của gia đình thuận lợi, bà luôn mong muốn được sẻ chia, được cho đi nhiều hơn, như một cách tri ân cuộc đời và những tháng năm không thể quên.

Vun đắp, dựng xây quê hương

Dù chiến tranh đã cướp đi cơ hội làm mẹ, bà Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1954, quê ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, hiện sống tại phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) vẫn luôn dành trọn tình thương cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ khuyết tật trên quê hương mình. Biết bà Tâm luôn sẵn lòng dang tay che chở, nhiều bậc cha mẹ ở Phù Mỹ đã tin tưởng, tìm đến nhờ bà chăm sóc và dìu dắt con em mình.

Trong số đó có chị Phạm Thị Bích Quyên (quê ở xã Mỹ Hiệp) không may bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, mang trong mình khiếm khuyết trí tuệ và suy dinh dưỡng bẩm sinh. Ngày mới đến, chị Quyên không thể đi đứng ngay ngắn, cũng chẳng thể nói tròn câu hay tự chăm sóc bản thân. Nhờ sự kiên nhẫn và tình thương vô điều kiện của bà Tâm, chị dần học được cách giao tiếp, tự lo cho bản thân và có thể làm những công việc nhà đơn giản.

Vì hoàn cảnh “đặc biệt” của chị Phạm Thị Bích Quyên (trái) nên bà Nguyễn Thị Minh Tâm (phải) quyết định nhận chăm sóc chị đến hôm nay. Ảnh: T.K

Vì hoàn cảnh “đặc biệt” của chị Phạm Thị Bích Quyên (trái) nên bà Nguyễn Thị Minh Tâm (phải) quyết định nhận chăm sóc chị đến hôm nay. Ảnh: T.K

Không chỉ riêng chị Quyên, bà Tâm còn mở lòng đón nhận, chăm sóc nhiều trường hợp khác. Bà không chỉ nuôi dạy, mà còn định hướng, khuyến khích các em học nghề, vững tin xây dựng một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.

Nhìn lại những tấm Huân chương kháng chiến, những kỷ niệm chương đã cũ, bà Tâm kể: “Khi còn bé xíu, tôi đã theo mẹ sống trong cảnh bị giam lỏng và nhiều lần cùng mẹ trốn thoát. Năm 12 tuổi, tôi nhận nhiệm vụ trinh sát, trực tiếp hoạt động trong lòng địch. Đến khi đất nước yên bình, tôi chỉ mong có thể góp một phần nhỏ bé để chăm lo cho thế hệ mai sau, nhất là những đứa trẻ chịu thiệt thòi”.

Cũng là một người lính trở về, bà Nguyễn Thị Táng (SN 1955, ở phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) luôn giữ trọn nghĩa tình với quê hương. Sau ngày đất nước hòa bình, bà tiếp tục cống hiến bằng những việc làm thầm lặng như: Phát động phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, tham gia tuyên truyền pháp luật, vận động người dân chấp hành tốt chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn thị xã và lập quỹ khuyến học tiếp sức cho thế hệ trẻ.

Không dừng lại ở đó, bà Táng còn khởi xướng nhiều mô hình dân vận khéo như: “Thắp sáng đường làng”, quản lý đoạn đường tự quản, “Không sử dụng túi ny lông dùng một lần”. Những mô hình ấy đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, góp phần làm cho khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nói về những hoạt động của mình, bà Táng chia sẻ: “Dù đã rời quân ngũ nhưng đã là bộ đội Cụ Hồ thì tôi vẫn luôn sẵn sàng khi quê hương, người dân cần đến mình”.

***

Từ người lính kiên cường, những nữ CCB trở thành tấm gương sáng giữa đời thường, bền bỉ vun đắp yêu thương, thầm lặng dựng xây quê hương bằng nghĩa tình và lòng trắc ẩn. Những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ấm áp của các bà, từ bữa cơm miễn phí, suất quà sẻ chia, bàn tay dìu dắt trẻ em thiệt thòi đến những mô hình giữ gìn môi trường, làm đẹp khu phố... đều là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ - dù ở thời chiến hay thời bình, trái tim họ vẫn đong đầy trách nhiệm và yêu thương.

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm

 BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

null