Ia Kênh: 200 nghệ nhân thi cồng chiêng và hát dân ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm duy trì, phát huy và bảo tồn nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của các dân tộc Tây Nguyên, chiều 30-8, UBND xã Ia Kênh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội thi Cồng chiêng và hát dân ca lần thứ III năm 2023.

Hội thi thu hút hơn 200 nghệ nhân đến từ 6 làng trên địa bàn xã gồm: Thong Ngó, Mơ Nú, OSơr, Nhao 1, Nhao 2, Thong Yó. Các đội sẽ biểu diễn 2 tiết mục hòa tấu cồng chiêng và 1 tiết mục dân ca.

Các đội thi trình diễn các tiết mục cồng chiêng đặc sắc. Ảnh: Bá Bính

Các đội thi trình diễn các tiết mục cồng chiêng đặc sắc. Ảnh: Bá Bính

Với sự đầu tư chu đáo, luyện tập công phu, các đội thi đã mang đến hội thi những tiết mục đầy sôi nổi, cuốn hút, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong đó, có những bản hòa tấu cồng chiêng ấn tượng như: Mừng chiến thắng, Lễ hội đâm trâu, Lễ hội pơ thi, Mừng nông thôn mới, Mừng đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó là các bài dân ca mượt mà, sâu lắng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa như: “Ca ngợi Đảng ta”; “Giao duyên”; “Nao xu dăm câu-Tìm anh nơi đâu”; “Ơi Nại Plơi-Ơi buôn làng ơi”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thi làng Mơ Nú.

Hội thi thật sự là ngày hội của những nghệ nhân, động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số ra sức bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Ia Kênh nói riêng và TP. Pleiku nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.