Cột cờ thanh niên ở đảo Cù Lao Xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến với xã đảo Nhơn Châu (TP.Quy Nhơn, Bình Định), ngay từ xa đã có thể nhìn thấy cột cờ Tổ quốc tung bay trong gió.

Cột cờ thanh niên tại đảo Cù Lao Xanh
Cột cờ thanh niên tại đảo Cù Lao Xanh



Đó không chỉ là công trình thuộc dự án xây dựng cột cờ Tổ quốc tại 7 đảo tiền tiêu do T.Ư Hội Sinh viên VN phát động mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương và điểm đến ý nghĩa của hàng ngàn du khách khi tới Bình Định.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7.2014 và hoàn thành vào cuối tháng 8.2015. Tổng diện tích xây dựng khoảng 71 m2, cao hơn 22 m, phía sau cột cờ có 2 phù điêu logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên VN bằng đá granite, có ghi kinh độ, vĩ độ của đảo Cù Lao Xanh (thuộc xã đảo Nhơn Châu). Tổng kinh phí thực hiện dự án là 1,2 tỉ đồng do Ngân hàng BIDV tài trợ.

Giai đoạn 2 công trình là hạng mục “Xây dựng khuôn viên và đường dẫn lên cột cờ Tổ quốc, đảo Cù Lao Xanh” với tổng kinh phí xây dựng gần 255 triệu đồng, bao gồm: xây dựng khuôn viên sân chào cờ với tổng diện tích 159,3 m2, hệ thống bậc cấp nối dẫn từ khuôn viên lên cột cờ gồm 105 bậc cấp, tổng chiều dài 70,6 m.

Một trong những cái khó khi thực hiện công trình là cột cờ được xây dựng trên địa hình khá phức tạp, đồi núi và dốc, cộng thêm khoảng cách từ đất liền đến vị trí xây dựng hơn 24 km, khiến việc vận chuyển máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng mất nhiều thời gian. Để khắc phục những khó khăn đó, Tỉnh đoàn Bình Định đã huy động đoàn viên thanh niên địa phương, lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng đóng quân tại xã đảo và sinh viên tình nguyện tổ chức 6 đợt ra quân cao điểm tham gia hỗ trợ, vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng công trình.

Anh Nguyễn Xuân Vĩnh-Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, nhớ lại: “Thời gian xây dựng cột cờ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ và đáng tự hào của chúng tôi. Có theo chân các sinh viên tình nguyện mùa hè xanh tại xã đảo Nhơn Châu, mới cảm nhận được hết sức trẻ, sự nhiệt huyết của các bạn trẻ. Dưới trời nắng gắt, các thanh niên tình nguyện hăng hái vác từng giàn giáo, từng thùng sơn leo lên các bậc thang để xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo”.

Bạn Huỳnh Phạm Tùng (Trường CĐ Y tế Bình Định) thời điểm đó đảm nhận công việc sơn lại logo Hội Sinh viên VN trên cột cờ, kể: “Tình nguyện trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã là vinh dự, càng thiêng liêng hơn khi chúng tôi được tận tay sơn lại cột cờ và được đứng chào cờ trên đảo. Đó là động lực giúp tôi cũng như tất cả các bạn sinh viên ở đây hăng hái làm việc”. Trong những ngày tình nguyện trên đảo, Hội Sinh viên tỉnh Bình Định còn tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng sách và học bổng cho thiếu nhi, đặc biệt là tặng 105 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên và ngư dân trên đảo.

Anh Nguyễn Hạ Lào, Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu, cho biết: “Cột cờ Thanh niên hoàn thành vào năm 2015, trở thành điểm đến không riêng của thanh niên địa phương mà cả khách du lịch gần xa. Cột cờ như một cột mốc đánh dấu chủ quyền biển đảo của VN, mang ý nghĩa thiêng liêng. Các đoàn du lịch đến đây rất nhiều để thực hiện lễ chào cờ. Với người dân Nhơn Châu, đây là niềm tự hào và vinh dự. Chúng tôi coi sóc cột cờ mỗi ngày, trồng hoa trên đường đi. Việc xây dựng cột cờ còn góp phần tạo việc làm thêm cho bà con, giúp phát triển đời sống, vì các đoàn khách du lịch tới đây ngày một nhiều”.

Tâm Ngọc (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.