Plei Ngó: Làng trong phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Plei Ngó thuộc phường Trà Bá và nằm ngay cửa ngõ vào TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai). Trong hơn thập kỷ qua, Plei Ngó chuyển mình mạnh mẽ góp phần tạo nên diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Ngày trước, Plei Ngó thuộc xã Chư Á. Năm 1994, làng sáp nhập vào phường Trà Bá. Anh Rmah Plunh-nguyên Trưởng thôn Plei Ngó-cho biết: Trước năm 1980, tất cả cư dân Plei Ngó là người Jrai. Sinh sống gần với người Kinh nên dân làng đã biết trồng rau, ruộng lúa nước; cây màu, cây ăn quả nhờ vào nước trời, nước giếng đào. Cây công nghiệp thì có hồ tiêu, cà phê. Ngoài ra, dân làng còn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Làng có nếp nhà sàn, nhà rông truyền thống. Cưới xin, ma chay theo phong tục có đại diện chính quyền sở tại đến dự.
Ngày ấy, trường lớp tuy không khang trang nhưng quãng đường không xa, bậc tiểu học học ở làng, bậc THCS đến xã, THPT lên phố nên người biết chữ cũng nhiều. Đất đai màu mỡ, người dân cần cù, Plei Ngó ngày một phát triển. Đường làng nền đất rộng hẹp quanh co uốn lượn nối từng cụm dân cư, len giữa vườn cây, chạy ra đồng làng, về phố thị tạo thành một ngôi làng ven phố với nét đẹp thuần khiết.
Đường Bà Huyện Thanh Quan đoạn qua Plei Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku). Ảnh: Đình Phê
Đường Bà Huyện Thanh Quan đoạn qua Plei Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku). Ảnh: Đình Phê
Những năm qua, quá trình đô thị hóa của Pleiku lan tỏa mạnh theo chiều rộng. Một trong những đột phá làm thay đổi bộ mặt Plei Ngó là Bến xe Đức Long Gia Lai cùng đường Lý Nam Đế nhộn nhịp suốt ngày đêm. Hàng quán, dịch vụ giải trí, dịch vụ phục vụ nhu cầu dân sinh theo đó mọc lên. Những con đường trải nhựa rộng thênh như: Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Trần Côn… cùng những con hẻm nối các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh chạy qua làng làm cho vùng đất ven đô vốn vắng vẻ xưa kia đã chuyển mình mạnh mẽ.
Lớp cư dân mới của làng “đợt đầu” là những cán bộ cả đương chức, về hưu vốn sinh ra từ làng, hoài niềm plei đến đây mua đất, xây nhà. “Đất lành chim đậu”, lớp cư dân tiếp theo gồm cả doanh nhân, tiểu thương, công chức tìm đến. Hiện nay, Plei Ngó gồm 486 hộ, trong đó 274 hộ dân tộc thiểu số. Hạ tầng giao thông thuận lợi, phương tiện tham gia giao thông phong phú, ngày càng nhiều hàng quán mở ra, Plei Ngó trở thành điểm đến phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi giải trí của người dân không chỉ ở Pleiku.
Plei Ngó hôm nay vẫn có cánh đồng lúa nước Ia Soi chừng 57 ha. Những sớm mai trời quang tạnh, cảnh sắc làng có trong veo da trời, trong veo nắng gió, trong veo tiếng chim trời; đồng làng xanh ngát cùng nhịp sống yên bình công việc nhà nông. Còn thấy những đàn bò thả rông, đàn gà quanh cây rơm, xe công nông chất đầy nông sản chạy trên đường. Mùi làng, hương đất đượm nồng thoảng theo gió đưa mỗi sớm mai ra, mỗi chiều chưa tắt nắng ở những cụm dân cư nông nghiệp. Dành thời gian dạo quanh Plei Ngó, tôi càng cảm nhận rõ nét sự vươn lên khởi sắc từng ngày của từng nếp nhà ở ngôi làng trong phố này. 
RƠ Ô TRÚC

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân, phong trào “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

null