Những nhà thơ trẻ và niềm tự hào khi sáng tác về Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với các nhà thơ trẻ, những sáng tác về Bác Hồ là nơi họ thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với Bác. Dẫu tác phẩm của họ chưa vang danh trong và ngoài nước nhưng lại chất chứa tình cảm chân thành.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các văn nghệ sỹ nhiều thế hệ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các văn nghệ sỹ nhiều thế hệ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các văn nghệ sỹ nhiều thế hệ, dẫu đề tài Bác Hồ luôn là một thách thức lớn với người cầm bút. Bên cạnh những tác phẩm lớn viết về Bác, đã vang danh trong và ngoài nước, ngày nay các tác giả trẻ vẫn bền bỉ sáng tác về Người để bày tỏ lòng kính yêu và lan tỏa tình cảm đó đến với người đọc.
“Tìm hiểu, sáng tác về Bác giúp tôi giảng dạy tốt hơn”
Trần Văn Lợi sinh năm 1976 tại Nam Định. Anh là Ủy viên thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định, biên tập viên Tạp chí Văn Nhân.
Qua nhiều bài thơ trên báo và những tập thơ đã in như “Miền gió cát,” “Lật mùa,” “Bàn tay châu thổ,” độc giả đã cảm nhận được ở anh một hồn thơ giản dị và đôn hậu.
Chùm thơ về Bác gồm 11 bài của anh đã đoạt giải B tại Cuộc vận động sáng tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2011-2013 do Ban Tuyên giáo tỉnh Nam định tổ chức.
Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tự hào và sự ngưỡng vọng của mỗi người Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chính vì vậy, Người là nguồn cảm hứng vô tận đối với mọi văn nghệ sỹ nói chung trong đó có nhà thơ Trần Văn Lợi.
Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, nhà thơ cho hay khi còn là học sinh, anh đã được làm quen với những tác phẩm viết về Bác của các tác giả Chế Lan Viên, Tố Hữu, Trần Đăng Khoa… Nhiều tác phẩm của Bác cũng để lại cảm xúc sâu sắc trong anh.
“Đó là niềm tự hào, lòng biết ơn, sự kính trọng. Cảm xúc đó được hình thành khi tôi còn nhỏ và càng thấm nhuần theo thời gian. Tôi viết về Người từ rất sớm, khi bắt đầu sáng tác,” anh chia sẻ.
Nhà thơ, nhà giáo Trần Văn Lợi. (Ảnh: NVCC)
Nhà thơ, nhà giáo Trần Văn Lợi. 
Ngoài thơ, Trần Văn Lợi còn có một số chuyên luận, biên khảo, như: “Thư Bác Hồ qua những mùa trăng,” “Nhà thơ Hải Như và những bài thơ về Bác Hồ,” “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lòng yêu nước cho thanh, thiếu nhi”…
“Vừa là người sáng tác, vừa là giáo viên dạy Ngữ văn nên tôi tìm hiểu khá nhiều tác phẩm của Bác. Điều mà tôi ấn tượng nhất là tinh thần chiến sỹ và phẩm chất nghệ sỹ luôn hòa quyện trong con người Bác,” nhà thơ chia sẻ.
Trong số những sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài thơ “Về Tỉn Keo nhớ Bác” lưu giữ ấn tượng của Trần Văn Lợi khi lên thăm Khu lán Tỉn Keo (Thái Nguyên) năm 2000.
Với sự xúc động trước sự giản dị, đơn sơ ở nơi Người từng sống và làm việc, anh đã viết những câu thơ chân thực, hồn hậu:
“Nơi đây Bác đã gieo trồng
Cải xoong cùng với những vồng bí xanh
Bản người Dao cắm xung quanh
Lòng dân là bức tường thành chở che…”
Với nhà thơ, nhà giáo Trần Văn Lợi, việc sáng tác, nghiên cứu tác phẩm về Bác Hồ luôn hỗ trợ trong công việc giảng dạy bởi anh có thể hiểu sâu sắc hơn những tác phẩm văn học của Bác, nhận thấy tình thương yêu bao la của Người dành cho mọi tầng lớp nhân dân và nhân loại yêu chuộng hòa bình.
“Quá trình sáng tác, nghiên cứu đã hun đúc trong tôi sự kính yêu và cảm phục phẩm chất và sự nghiệp của Người, để rồi từ đó, tôi lại lan tỏa tình cảm này đến các em học sinh của mình,” anh chia sẻ.
Lan tỏa hình ảnh giản dị của vị Cha già dân tộc
Trong khi nhà thơ Trần Văn Lợi viết về Bác với niềm kính yêu sâu sắc từ thời thơ ấu, nhà thơ Hạnh Vân lại tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác từ cuộc đời giản dị của Bác.
Nhà thơ Hạnh Vân (Phạm Thanh Vân) sinh năm 1980 tại Đồng Nai, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chị được biết tới với tập thơ “Ru miền cổ tích,” nói thay tiếng lòng của người trẻ về truyền thống dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Tập thơ này đã giành giải A tại giải thưởng Trịnh Hoài Đức (2011-2015, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức).
Ngoài ra, chùm thơ về Bác của Hạnh Vân đạt giải B giải thưởng Cuộc vận động sáng tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2011-2013) do Ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức. Đánh giá về chùm thơ này, nhà thơ Đàm Chu Văn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai bảo rằng  thơ Hạnh Vân có những tìm tòi, phát hiện để lại nhiều ấn tượng.
“Một tiếng thơ trẻ trung, mới trong giọng điệu, đa dạng đề tài trong chừng mực, không sa vào những cách tân hình thức rậm lời, khó hiểu như một số cây bút trẻ. Đặc biệt, với đề tài truyền thống yêu nước và cách mạng, tấm lòng kính yêu đối với Bác Hồ, chị đã có những thành công bước đầu,” nhà thơ Đàm Chu Văn nhận xét.
Nhà thơ nữ Hạnh Vân.
Nhà thơ nữ Hạnh Vân.
Hạnh Vân kể rằng, khi còn học phổ thông, cô được biết đến tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp.” Cô học trò nhỏ thấy bất ngờ khi chương “Thuế máu” của tác phẩm này có nhắc đến một công trình kiến trúc ở ngay trên quê hương mình: Đài Kỷ niệm Biên Hòa. Công trình ấy đã trở thành Di tích lịch sử cấp quốc gia, là chứng nhân cho nỗi đau của dân tộc trong đêm trường nô lệ.
“Mỗi lần đi ngang qua công viên nhỏ nằm giữa giao lộ trung tâm thành phố Biên Hòa, nhìn thấy bia tưởng niệm những người Việt trận vong trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ Nhất nằm lặng lẽ giữa phố phường tấp nập là lòng tôi lại buốt xót,” chị tâm sự.
Cảm xúc này đã đọng lại thành bài thơ “Đài Kỷ niệm trong trang viết của Bác”:
“Đài Kỷ niệm vươn lên như ngọn lửa sáng bừng
‘Bản án’ đã vạch trần trò mị lừa thâm độc
Ngôn từ của Bác là tiếng lòng dân tộc
Lớp lớp sóng tràn, ào ạt hờn căm…”
Nhà thơ cho rằng viết về Bác rất khó vì đề tài này đã có rất nhiều tác giả khai thác. Việc tìm một nét riêng để tác phẩm của mình không trùng hoặc lẫn vào tác giả khác là một điều không dễ dàng.
“Là phụ nữ nên mình dễ rung động trước những điều gần gũi nhỏ bé quanh mình, có lẽ vì thế nên thơ cũng giản dị như tâm hồn người vậy,” chị chia sẻ.
Bởi thế, thơ của Hạnh Vân tìm đến những điều giản dị nhất song vẫn chạm đến trái tim độc giả nhờ sự chân thành và nhạy bén rất riêng của một tác giả nữ.
Những bài thơ nổi bật của chị bao gồm: “Ngắm chân dung Bác Hồ làm từ dây lá buông” (một loại lá dân dã mọc nhiều ở Đồng Nai), “Hoa râm bụt ở đồi ATK,” “Hoa khoai lang trong vườn Bác”…
Với “Hoa khoai lang trong vườn nhà Bác,” bài thơ được viết khi Hạnh Vân về thăm làng Sen.
Hướng dẫn viên du lịch kể rằng, một lần Bác về thăm quê, bà con xóm giềng ngỏ ý trồng hoa trong vườn nhà, Bác nói: “Bác đồng ý cho các cô các chú trồng hoa, nhưng mà phải là hoa khoai. Bác thấy hoa khoai rất đẹp, củ và lá đều dùng vào bữa ăn hàng ngày.”
Câu chuyện bình dị và những luống khoai lang nở hoa tím biếc trở thành điều ấn tượng nhất với Hạnh Vân. Chị bỗng thấy hoa khoai vườn nhà Bác thật đẹp bởi loài hoa ấy chứa đựng tình thương bao la của Bác dành cho mọi người. Nhà thơ đã chọn một hình ảnh giản dị để nói về nhân cách lớn lao của lãnh tụ:
“Bác thương người nông dân tay bùn chân lấm
Nên thương cả loài hoa biết xoa dịu những nhọc nhằn
Hoa đã cùng người vượt mọi khó khăn
Lặng lẽ kết nên mùa bình yên no ấm…”
Là giáo viên Lịch sử, nhà thơ Hạnh Vân luôn nhắc nhở học sinh về quá khứ, giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước.
“Để học sinh không thấy môn Lịch sử khô khan, nhàm chán, ngoài những kỹ năng và phương pháp dạy học tích cực, giáo viên cũng cần có cảm xúc thì mới có thể truyền cảm hứng cho học sinh, giúp cho những giờ học trở nên mềm mại hơn,” chị chia sẻ.
Với cô giáo Hạnh Vân, những tác phẩm văn học, đặc biệt là những tác phẩm viết về Bác Hồ giúp chị nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, từ đó lan tỏa đến học sinh của mình.
Minh Thu (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.