Nhộn nhạo thị trường pháo dịp tết: Giáp mặt 'cò', đầu nậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra các vụ tai nạn về pháo nổ làm không ít người bị thương và tử vong. Trong khi đó, tại TP.HCM, tình trạng mua bán pháo trái phép vẫn lén lút hoạt động.

Dù luật pháp quy định cụ thể, lực lượng chức năng mạnh tay xử lý nạn mua bán, sử dụng pháo trái phép, song các nhóm này vẫn lén lút hoạt động thông qua "cò". Các nhóm "cò" di chuyển lưu động, chào mời mua bán pháo trái phép.

Rảo quanh một vòng khu chợ Kim Biên và cửa hàng bán đồ trang trí tết trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM), chủ các cửa hàng cho hay đã cam kết với chính quyền địa phương, không bán pháo hoa, pháo nổ trái phép.

Tuy nhiên, nhiều người hành nghề bốc vác, xe ôm ở khu chợ này chủ động tiếp cận, lôi kéo người dân mua bán pháo với câu cửa miệng: "Ở đây, mua gì cũng có!".

Người đàn ông làm "cò" cho Vũ Phạm, chặn đầu xe chào mời mua pháo nổ

Người đàn ông làm "cò" cho Vũ Phạm, chặn đầu xe chào mời mua pháo nổ

Ngày 21.12.2023, PV Thanh Niên theo chân anh C. đi trên đường Hải Thượng Lãn Ông thì một người đàn ông hành nghề xe ôm chào mời: "Mua đồ chơi tết không ? Mua gì cũng có". Anh C. vờ nói: "Năm nay, banh (tức pháo banh) với dàn (tức pháo dàn) hiếm quá, tết tới nơi không có gì chơi".

Thấy anh C. dùng "thuật ngữ" trong giới mua bán pháo, người đàn ông không giấu giếm: "Anh chờ vài bữa nữa được không, cho bớt động, bữa giờ công an "dí" quá nên mấy anh em còn trong hang. Anh để số điện thoại lại, vài ngày có người liên hệ. Dàn 49 (49 viên) giá 1,1 triệu đồng, dàn 36 (36 viên) thì hết rồi, trứng (pháo trứng) giá 600.000 đồng/bịch 100 viên...".

Sau khi được “cò” giới thiệu, Vũ Phạm ra gặp khách để chào hàng

Sau khi được “cò” giới thiệu, Vũ Phạm ra gặp khách để chào hàng

Ngày 22.12, chúng tôi đang chạy xe chầm chậm trên đường Hải Thượng Lãn Ông (hướng từ Bưu điện Q.5 đi đường Trang Tử, Q.6) thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi xuất hiện, đưa tay chặn trước đầu xe, lôi kéo: "Đi đâu, mua gì ? Ở đây cái gì cũng có, mua đồ chơi tết không ? Cửa hàng bây giờ không dám bán cái đó đâu (ám chỉ pháo), nhưng tôi thì có. Để số điện thoại lại, 5 phút nữa có người gọi liền".

Vừa rời đi, một số điện thoại lạ gọi vào số máy của chúng tôi, tự giới thiệu tên Vũ Phạm, chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại pháo hoa, pháo nổ ở khu vực TP.HCM, rồi hẹn chúng tôi đến một quán cà phê trên đường Trang Tử (P.2, Q.6).

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Vũ Phạm mặc áo khoác, chạy xe tay ga đến điểm hẹn, ngó trước nhìn sau rồi hỏi: "Lúc nãy, tụi "cò" (tức nhóm xe ôm, bốc vác đứng ven đường) báo giá anh chưa ? Nếu tôi bán pháo được báo cho anh thì phải cho "cò" 50.000 - 100.000 đồng, tùy kèo lớn nhỏ".

Thiếu niên đốt, ném quả pháo nổ để “thử chất lượng”

Thiếu niên đốt, ném quả pháo nổ để “thử chất lượng”

Để minh chứng, Vũ Phạm cho xem hình và cho hay tại kho của mình hiện còn rất nhiều pháo nổ các loại như: pháo banh lớn giá 550.000 đồng/bịch 100 viên, pháo dàn 49 giá sỉ 950.000 đồng, còn lẻ thì 1,2 triệu đồng/dàn, khách muốn mua bao nhiêu cũng đáp ứng.

"Anh là người đầu tiên biết mặt tôi luôn đó. Ngồi đây đi, tôi chạy về kho soạn hàng, 15 phút nữa ra cầu Chà Và (đoạn nối Q.8 với Q.5) lấy. 5 bịch banh lớn, 10 dàn 49, tổng đơn 12,3 triệu đồng", Vũ Phạm dặn dò.

Sau đó, chúng tôi tìm cách rời đi thì Vũ Phạm liên tục gọi vào số máy của chúng tôi hỏi vì sao bỏ đi không nhận hàng...

Một cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc công an một quận ở TP.HCM xác nhận có thực trạng "cò" mua bán pháo trái phép. Các nhóm này hoạt động tinh vi, rải rác, lưu động, di chuyển liên tục giữa các địa bàn nên gây khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý. Bên cạnh đó, nhóm này rất kín, làm việc qua điện thoại và sử dụng hình thức giao hàng qua dịch vụ chuyển phát.

Nếu tình trạng mua bán pháo trái phép ngoài thị trường lén lút thì kênh rao bán pháo trái phép trên mạng xã hội lại công khai. Giữa tháng 12.2023, vào mạng xã hội Facebook, anh H. (ngụ TP.Thủ Đức) phát hiện một số trang cá nhân rao bán các loại pháo trái phép. Sau đó, anh H. liên hệ vờ hỏi mua pháo thì chủ trang cá nhân này nhận đơn đặt hàng của anh H. và sẵn sàng đốt thử cho xem trước khi mua.

Tối 22.12, PV Thanh Niên theo chân anh H. đến điểm hẹn với bên bán tại đoạn đường vắng trên đường Lô 2, xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) để xem cảnh đốt pháo thử chất lượng của pháo. Đến nơi, chúng tôi thấy một nhóm thanh thiếu niên đã đến trước chờ, trong đó một nam thiếu niên (khoảng 16 tuổi) tiến sát lại một gốc cây, lấy từ trong hốc ra một túi ni lông màu đen, bên trong chứa khoảng 100 viên pháo banh lớn và 1 pháo dàn 49.

Quả pháo phát nổ, khói bụi mịt mù

Quả pháo phát nổ, khói bụi mịt mù

Nam thiếu niên khác cũng tiếp cận, lấy bật lửa đốt một viên pháo banh. Canh lúc dây cháy chậm cháy gần hết thì thiếu niên này ném viên pháo ra giữa đường. Trong đêm tối, một người đi đường chạy xe máy đến, phát hiện tia lửa xẹt ra từ dây cháy chậm nên kịp thời lùi lại. Viên pháo phát nổ vang dội cả một khu vực, khói bụi mịt mù... Lúc viên pháo phát nổ, nhóm này la hét khiến người dân gần đó và người đi đường một phen hốt hoảng.

Sau khi đốt xong pháo, nhóm thiếu niên hỏi anh H.: "Thấy hàng chất lượng không anh, lấy về chơi không, em để lại hết số pháo này, giá hữu nghị 1,5 triệu đồng". Anh H. hỏi: "Hàng này tụi em mua ở đâu hay tự làm, chơi như vậy nguy hiểm, không sợ bị công an bắt hả ?". Một thiếu niên trả lời: "Tụi em còn nhiều lắm, một số mua trên mạng, một số thì tự làm. Ở đây tụi em đốt hoài, có gì đâu mà anh lo". Sau đó, nhóm này cột túi pháo, mang giấu vào hốc cây ban đầu.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, người dân sinh sống gần đó cho hay nhóm này thỉnh thoảng tụ tập đốt pháo tại khu vực nói trên, gây mất an ninh trật tự...

Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết hành vi sử dụng, buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo nhập lậu là vi phạm pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với hành vi sử dụng pháo nổ trái phép, theo quy định của pháp luật , người đốt, sử dụng sẽ bị phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng và tịch thu tang vật.

Hành vi đốt pháo nổ nơi công cộng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội hoặc hành vi sử dụng pháo nổ gây ra thương tích cho người khác thì cũng có thể bị xử lý hình sự về tội "gây rối trật tự công cộng" hoặc tội "cố ý gây thương tích".

Theo quy định của pháp luật, pháo hoa nổ và pháo nổ là loại hàng hóa cấm sản xuất, buôn bán. Do đó, người nào sản xuất, buôn bán trái phép pháo nổ và pháo hoa nổ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu số lượng pháo từ 6 kg trở lên và có thể tới 15 năm tù nếu số lượng pháo từ 120 kg trở lên.

(còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

null