Nhận định bán kết Euro 2024: Tam Sư có chặn đứng Cơn lốc màu da cam ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Rạng sáng 11-7, Anh và Hà Lan sẽ chạm trán nhau trong trận đấu mang tính chất sống còn ở bán kết Euro 2024. Tam Sư có chặn đứng Cơn lốc màu da cam đang đà thăng hoa để khẳng định rằng ai mới thực sự là ông lớn của bóng đá châu Âu?

Bằng một cách nào đó, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Gareth Southgate vẫn có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất Euro 2024. Cho dù không ai khác, chính họ là những người nhận nhiều “gạch đá” nhất từ phía người hâm mộ.

Hà Lan và Anh sẽ cạnh tranh cho tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết. Ảnh: UEFA

Hà Lan và Anh sẽ cạnh tranh cho tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết. Ảnh: UEFA

Ngay ở trận đấu tứ kết, đã không có màn lột xác nào đến từ Harry Kane và đồng đội. Họ vẫn thi đấu rời rạc thiếu kết dính và không tạo được chút lợi thế nào về thế trận trước Thụy Sỹ.

Theo thống kê, Tam Sư cầm bóng nhỉnh hơn với chỉ 51%. Nhưng đội bóng xứ sở đồng hồ lại có đến 9 cú sút trong khi đội tuyển Anh chỉ có 5. Thụy Sỹ cũng là những người có bàn mở tỷ số của trận đấu và duy trì cho đến phút 80 và đẩy đối thủ vào thế rượt đuổi. Nếu không có pha xử lý xuất thần quân bình tỷ số 1-1 của Bukayo Saka, người hâm mộ đội tuyển Anh cũng không thể hình dung ra rằng đội tuyển của mình sẽ ghi bàn theo cách nào.

Thậm chí, trong hiệp phụ, Thụy Sỹ mới chính là những người lấn lướt hơn. Nhưng rốt cuộc những cú sút của họ vẫn thiếu một chút gì đó để biến Tam Sư trở thành kẻ đứng ngoài trong cuộc chơi ở Euro 2024.

Với đội hình có quá nhiều ngôi sao, song thật khó chấp nhận việc mỗi trận đấu đội tuyển Anh lại phải nhờ đến sự tỏa sáng của một trong số đó. Vòng 1/8 là Jude Bellingham và ở vòng tứ kết là Bukayo Saka. Đó đều là những khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của các ngôi sao này trong bối cảnh không phải lúc nào nó cũng xuất hiện đúng lúc.

Đội tuyển Anh đang có quá nhiều vấn đề nhưng đối thủ của họ cũng không khá khẩm hơn là bao. Sau khi đè bẹp Romania ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Ronald Koemann lại cho thấy sự phập phù. Họ bị Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu và chỉ nhờ đến một pha phản lưới nhà của hậu vệ đối phương mới có thể gỡ hòa để từ đó lật ngược thế cờ.

Hà Lan sẽ phải đối mặt với thử thách lớn mang tên đội tuyển Anh. Ảnh: UEFA

Hà Lan sẽ phải đối mặt với thử thách lớn mang tên đội tuyển Anh. Ảnh: UEFA

Đó là trận đấu phơi bày điểm yếu trong hàng phòng ngự của Hà Lan. Ở bàn thua đầu tiên, từ một pha treo bóng không quá khó đoán song Virgil van Dijk và các đồng đội vẫn bỏ mặc cầu thủ đối phương.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên ở những phút cuối trận, người Hà Lan đã phải cầu nguyện mong cho trọng tài sớm thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Nếu không có những phản xạ xuất thần của Verbruggen, người Thổ có lẽ đã kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Theo thống kê, trong số 4 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết, Hà Lan có hàng thủ tệ nhất với 5 bàn thua trong 5 trận đã qua. Đội tuyển Anh mới chỉ để thủng lưới 3 bàn, Tây Ban Nha để lọt lưới 2 lần và con số này với Pháp chỉ có 1.

“Người đặc biệt” Mourinho từng có một câu nói bất hủ rằng: “Muốn giành chiến thắng trước tiên phải không được thua”. Nhưng Hà Lan dường như đang đi ngược với triết lý bóng đá này dù họ đang phải chơi ở những trận đấu loại trực tiếp.

Nhìn lại hành trình của thầy trò HLV Ronald Koemann ở EURO 2024, họ chưa thực sự phải đối đầu với những ông lớn của bóng đá thế giới đương đại. Đối thủ được xem là sừng sỏ nhất chính là đội tuyển Pháp song đó lại là cuộc chạm trán ở vòng bảng khi cả 2 đều tỏ ra quá thận trọng. Kết quả hòa 0-0 đã không phản ánh được nhiều điều khi Pháp cũng không quá khát khao chiến thắng.

Nhưng trận chiến cùng đội bóng xứ sở sương mù với đội hình đánh giá có giá trị nhất Euro 2024 sẽ là thử thách cực đại với Hà Lan. Đã 20 năm qua, “Cơn lốc màu da cam” mới lại được chơi một trận bán kết trong khi đối thủ của họ đang là đương kim Á quân của giải.

Niềm tin lớn nhất với Hà Lan lúc này có lẽ là việc hàng công của họ đang chơi tương đối thăng hoa. Trong 3 trận đấu gần nhất, Hà Lan ghi được 7 bàn thắng. Ở Euro 2024, chỉ có Tây Ban Nha có được con số tương tự.

Dù nhận nhiều chỉ trích song thầy trò HLV Gareth Southgate vẫn góp mặt ở bán kết. Ảnh: UEFA

Dù nhận nhiều chỉ trích song thầy trò HLV Gareth Southgate vẫn góp mặt ở bán kết. Ảnh: UEFA

Bên cạnh đó, tiếng nói từ lịch sử cũng phần nào nghiêng về đội bóng xứ sở hoa tulip. Trong 5 cuộc đụng độ gần nhất của cả 2, Hà Lan thắng 2, hòa 2 và chỉ để thua 1. Xa hơn, ở 11 lần gần nhất cả 2 gặp nhau, Hà Lan cũng chỉ thua 1 trận trong số đó.

Hà Lan cũng đã có 1 lần đăng quang ngôi vô địch Euro năm 1988. Trong khi đó đội tuyển Anh luôn tự hào rằng họ đã khai sinh ra bóng đá nhưng chưa từng một lần vươn tới đỉnh cao của lục địa già.

Liệu rằng đội tuyển Anh có chặn đứng “Cơn lốc màu da cam” trên hành trình viết nên trang sử hay Hà Lan sẽ tiếp tục cuốn phăng những vật cản đường của mình. Tất cả sẽ có câu trả lời vào rạng sáng mai (11-7) trên sân vận động Signal Iduna Park.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null