Người thầy tâm huyết của Taekwondo Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sớm chia tay sàn đấu vì gặp chấn thương, võ sư Taekwondo Nguyễn Như Út (SN 1979, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã truyền lại kinh nghiệm, tâm huyết của mình cho các thế hệ học trò. Anh là một trong những người góp công lớn gầy dựng phong trào, đưa Taekwondo TP. Pleiku dẫn đầu toàn tỉnh trong nhiều năm qua.

Sự nghiệp lẫy lừng

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Như Út đã đam mê võ thuật. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi còn đang là cậu học trò trên ghế nhà trường, Út đã bị mê hoặc bởi những đòn thế đẹp mắt của các môn võ. Ban đầu, anh dự định đi học Vovinam vì thích những pha bay người ra đòn trên không. Tuy nhiên, trong một lần học theo các võ sinh thực hiện một tư thế khó, anh bị chấn thương, sau đó chuyển sang học Taekwondo.

Võ sư Nguyễn Như Út (người cầm hoa) cùng đoàn VĐV Taekwondo TP. Pleiku tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Ảnh: L.VN

Võ sư Nguyễn Như Út (người cầm hoa) cùng đoàn VĐV Taekwondo TP. Pleiku tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022. Ảnh: L.VN

Sau 2 năm theo học tại một võ đường Taekwondo ở TP. Pleiku, năm 1994, cậu học sinh của Trường THCS Thống Nhất (nay là Trường THCS Tôn Đức Thắng) được võ sư Trương Văn Tấn tuyển chọn vào đội năng khiếu Taekwondo của tỉnh. Đặc biệt, ở thời điểm này, các huấn luyện viên môn bóng đá và điền kinh cũng muốn chiêu mộ, song anh vẫn quyết định chọn môn võ thuật. Điều kiện, chế độ tập luyện khó khăn, nhưng chàng vận động viên (VĐV) trẻ đã nhanh chóng thể hiện tài năng với những thành tích ấn tượng.

Năm 1996, Nguyễn Như Út giành huy chương bạc tại Giải Vô địch trẻ Taekwondo Quốc gia trong lần đầu tiên Gia Lai giành quyền đăng cai giải đấu. Chỉ 1 năm sau, anh mạnh dạn thi đấu ở Giải Vô địch dành cho mọi lứa tuổi và đã xuất sắc giành huy chương đồng. Đến năm 1999, anh trở thành võ sĩ Taekwondo Gia Lai đầu tiên giành được huy chương vàng ở Giải Vô địch trẻ Taekwondo Quốc gia. Khi ấy, cái tên Út Gia Lai bắt đầu nổi danh trong làng Taekwondo cả nước bởi sự nhanh nhẹn trong những cú ra đòn cùng sự lì lợm, quyết tâm mỗi khi bước lên sàn đấu.

Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp VĐV của Nguyễn Như Út chính là huy chương bạc tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2002. Nếu chơi tốt, anh sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia. Với mục tiêu ấy, anh đã có một giải đấu xuất sắc khi đánh bại 5 đối thủ khác để có mặt ở trận chung kết, trong số này có 2 người là VĐV của đội tuyển quốc gia. Tiếc rằng, trong trận chung kết, anh đã để thua VĐV của đoàn Quân đội.

Tâm huyết với Taekwondo

Màn thể hiện năm 2002 đã giúp anh lọt vào danh sách dự tuyển của đội tuyển Taekwondo quốc gia. Anh cũng là một trong những VĐV sáng giá nhất của Gia Lai và được cử đi đào tạo tại Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. Năm 2004, biến cố đã xảy đến với chàng sinh viên trong một lần thi đấu giao hữu bị trượt chân. Cú ngã làm đứt dây chằng chéo trước buộc phải phẫu thuật khiến anh phải từ giã sàn đấu chuyên nghiệp khi đang ở độ tuổi sung sức nhất.

“Ngày ấy, y học hiện đại chưa phát triển như bây giờ nên quá trình điều trị và phục hồi hạn chế, buộc tôi phải từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nhìn người ta lên võ đài mà lòng tôi thấy hụt hẫng vô cùng, lắm lúc muốn rơi nước mắt. Nhưng, số phận đã như vậy rồi, tôi chỉ còn tìm cách hướng về phía trước thôi”-anh Út tâm sự.

Võ sư Nguyễn Như Út (thứ 2 từ phải qua) khi còn là VĐV Taekwondo chuyên nghiệp. Ảnh nhân vật cung cấp

Võ sư Nguyễn Như Út (thứ 2 từ phải qua) khi còn là VĐV Taekwondo chuyên nghiệp. Ảnh nhân vật cung cấp

Trở về Gia Lai, anh có 1 năm làm huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh trước khi xin chuyển sang làm giáo viên dạy Thể dục tại Trường THPT Pleiku. Năm 2010, anh quyết tâm mở câu lạc bộ dạy Taekwondo để góp phần khôi phục vị thế của TP. Pleiku. Với tài năng và tâm huyết, anh đã nhanh chóng quy tụ những VĐV chất lượng để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao.

Năm 2017, khi tỉnh không có VĐV tập trung, anh được giao nhiệm vụ cầm quân với 8 VĐV phong trào tham gia Giải Vô địch trẻ Quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả, anh đã giúp Gia Lai giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng. Còn tại các giải vô địch Taekwondo của tỉnh cũng như đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Như Út, đoàn Pleiku dần lấy lại vị thế của mình. Đơn cử như tại Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX-2022, TP. Pleiku đã giành được 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 5 huy chương đồng để giành ngôi vị số 1.

Hơn 13 năm làm công tác huấn luyện, anh Nguyễn Như Út đã đào tạo nhiều lớp học trò tài năng, trong đó có nhiều người trưởng thành về mở các câu lạc bộ Taekwondo khắp nơi cũng như làm huấn luyện viên Taekwondo chuyên nghiệp. Hiện anh vẫn duy trì một lớp Taekwondo phong trào tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh với hơn 50 học viên. “Phải dang dở sự nghiệp khi đang ở tuổi thanh xuân, song khi được đứng ở võ đường chỉ dạy các em từng động tác nhỏ, tôi thấy nguôi ngoai phần nào. Khi học trò của mình đạt được giải cao, tôi có cảm giác rất đặc biệt như thể các em đang làm thay những gì mình bỏ lỡ thời trẻ”-anh Út chia sẻ.

Ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-nhận xét: “Vốn là VĐV được đào tạo bài bản nên anh Nguyễn Như Út có chuyên môn rất tốt. Cùng với sự tận tâm với nghề, học trò do anh đào tạo đều thể hiện sự xuất sắc trong các giải đấu. Anh Út đã góp công lớn giúp Taekwondo Pleiku nhiều năm giữ vững vị trí số 1”.

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

null