“Người sắt” Ngô Mỹ Liên: Tôi được nhiều trong hành trình chinh phục triathlon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở tuổi 50 - độ tuổi không mấy lý tưởng để bắt đầu bộ môn 3 môn phối hợp (triathlon) khắc nghiệt gồm bơi, đạp, chạy - chị Ngô Mỹ Liên (SN 1975, TP Quy Nhơn) vẫn mạnh dạn bước đến vạch xuất phát của IRONMAN 70.3 Việt Nam. Với chị, hành trình ấy là một phiên bản mới mẻ, kỷ luật và mạnh mẽ hơn của chính mình.

Khi được “rủ rê” tham gia IRONMAN (giải đấu 3 môn bơi lội, đạp xe và chạy bộ), chị Liên ngay lập tức nghĩ rằng no door (không có cửa). Nhưng rồi sau đó, chị tìm hiểu những thông tin liên quan và hình ảnh các VĐV gồng mình trên đường đua hay vỡ òa cán đích; từ đó thôi thúc trong chị một ý nghĩ: Hẳn đây là một bộ môn thú vị, rất đáng để trải nghiệm!

Cuộc đua IRONMAN 70.3 Việt Nam không chỉ là thử thách sức mạnh, sức bền mà còn là hành trình khám phá bên trong chính mình. - Trong ảnh: Chị Ngô Mỹ Liên ở phần thi đấu môn chạy tại IRONMAN 70.3 Việt Nam năm 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc đua IRONMAN 70.3 Việt Nam không chỉ là thử thách sức mạnh, sức bền mà còn là hành trình khám phá bên trong chính mình.

- Trong ảnh: Chị Ngô Mỹ Liên ở phần thi đấu môn chạy tại IRONMAN 70.3 Việt Nam năm 2025. Ảnh: NVCC

Ban đầu, sự hoài nghi và lo lắng “xâm chiếm” tâm trí, nhưng càng tìm hiểu, chị càng bị cuốn hút. Tháng 10.2023, chị chính thức bước vào hành trình tập luyện sau thời gian tìm kiếm HLV chuyên sâu về 3 môn. Mỗi ngày, chị hoàn thành các bài tập bơi, đạp, chạy theo giáo án, xen kẽ các bài tập bổ trợ sức mạnh. Ở môn bơi đòi hỏi nhiều kỹ thuật, chị chủ động theo học thêm ở HLV Nguyễn Đình Nhật Nam (HLV đội tuyển bơi lội Bình Định), HLV Phạm Thúy Vi (HLV đội tuyển triathlon quốc gia).

Chị Mỹ Liên chia sẻ: Bơi là môn đòi hỏi sự nhẫn nại cao, phải tự cảm nhận từng động tác và điều chỉnh kỹ thuật theo chỉ dẫn. Tốc độ chưa như mong muốn là điều làm tôi nản, nhưng đó chưa bao giờ là lý do khiến tôi bỏ cuộc. Tôi cùng với nhóm bạn tại CLB Bình Ðịnh Triathlon thực hiện những buổi đạp xe với quãng đường từ 60 km rồi 80 km, 90 km; tập chuyển trạng thái từ bơi sang đạp xe, đạp xe sang chạy. Có lúc người ướt sũng rồi lại khô trong gió. Từ một người từng “sợ hãi” mỗi khi nghĩ tới đạp xe, giờ tôi có thể tự tin đạp gần 100 km ngoài trời, hoặc ngồi đạp liên tục hơn 2 giờ trên máy tập thông minh trong nhà.

Sau khi tham gia cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam 2024, nhận những lời động viên từ HLV, bạn bè, người thân, chị quyết định sắp xếp quay trở lại lần nữa. Hoàn thành thử thách, chị cảm thấy bao gian khổ, tập luyện kỷ luật, những ngày khổ luyện là xứng đáng. Ở IRONMAN 70.3 Việt Nam 2025, chị Mỹ Liên về đích vị trí thứ 7 ở nhóm tuổi 50 - 54, hoàn thành 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy với tổng thời gian 6 giờ 28 phút.

Không chỉ ở đường đua IRONMAN 70.3, chị Mỹ Liên còn tích cực tham gia nhiều giải chạy lớn trong nước và quốc tế, có thể kể đến như: VnExpress Marathon Quy Nhơn, Long Biên Marathon 2024, Vietnam FesTRIval Bình Thuận 2025, Wanjinshi Marathon 2025 (Đài Loan, Trung Quốc)… Mỗi cuộc thi là một thử thách mới, một cột mốc đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ và khát khao được chinh phục của chị. Ngoài ra, chị còn thực hiện thêm chuyến trekking mạo hiểm, đáng nhớ nhất tại Ấn Độ. Chị Mỹ Liên chia sẻ: Tôi không phủ nhận tuổi tác ảnh hưởng đến việc tập luyện, nhưng tôi biết mình cần cải thiện điều gì. Quan trọng nhất, tôi vẫn giữ một trái tim đủ ấm để mơ và một ý chí đủ… lì để đi đến cùng; đồng thời có một sức khỏe tốt để giao lưu, gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, có thêm những trải nghiệm quý giá, cơ hội được đi nhiều nơi và học hỏi rất nhiều điều.

Trong hành trình theo đuổi thể thao, chị luôn cảm thấy may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ điểm tựa tinh thần là gia đình. Đây cũng là cách chị trở thành tấm gương, truyền cảm hứng về tinh thần dám nghĩ, dám làm và những giá trị của sự kiên trì, khổ luyện và kỷ luật đến con gái.

KIỀU VÂN

Có thể bạn quan tâm

U17 SHB Đà Nẵng và U17 Huế vào bán kết

U17 SHB Đà Nẵng và U17 Huế vào bán kết

(GLO)- Chiều 24-7, 2 trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra đầy kịch tính. U17 SHB Đà Nẵng cùng U17 Huế đã lọt vào trận bán kết.

Quảng bá tinh hoa võ cổ truyền, bản sắc văn hoá Gia Lai qua Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026.

Liên hoan võ cổ truyền quốc tế góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai

(GLO)- Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối, lan tỏa giá trị tinh hoa của võ cổ truyền; qua đó quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Gia Lai giành 11 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026.

Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026

(GLO)- Kết thúc thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Giải cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ tướng Gia Lai giành thêm 2 huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương bạc (HCB).

null