Người dân Gia Lai "bùng cháy" với chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- U23 Việt Nam đã có chiến thắng kịch tính đến nghẹt thở trước U23 Thái Lan để giành tấm huy chương vàng danh giá của môn bóng đá nam tại SEAGames 31. Hàng ngàn người hâm mộ tại Phố núi Pleiku đã đổ ra đường để ăn mừng chiến tích lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo

 


Trước sự kiện hiếm có này, nhiều dịch vụ “ăn theo” cũng đã nở rộ. Dọc các tuyến đường có dòng người diễu hành đã xuất hiện nhiều điểm bán kèn vuvuzela. Âm thanh náo nhiệt của chiếc kèn này đã thu hút nhiều khán giả cuồng nhiệt. Anh Nguyễn Văn Tín-người bán kèn-cho hay: “Tôi đã bán được gần 200 chiếc rồi và vẫn còn rất nhiều người muốn mua”.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng: Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh), Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội-Công an tỉnh) đã túc trực tại các nút giao thông cũng như theo dọc đoàn người diễu hành để thực hiện nhiệm vụ.

Theo quan sát của P.V, hầu hết người dân tại TP. Pleiku tham gia “đi bão” vẫn chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Chỉ một số ít cổ động viên quá khích xuất hiện trong đoàn diễu hành đã được lực lượng Công an kịp thời nhắc nhở và xử lý, không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng đáng tiếc.

 Các gia đình đã cùng nhau tận hưởng bầu không khí hiếm có với chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc
Người dân Pleiku đã cùng nhau tận hưởng bầu không khí hiếm có với chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Văn Ngọc
Dòng người ken đặc kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Văn Ngọc
Những nữ khán giả cũng cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Văn Ngọc
Dòng người ken đặc kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Văn Ngọc
Dòng người ken đặc kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng ngàn người dân đã đổ ra đường ăn mừng tại TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng ngàn người dân đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam tại TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý, củng cố ban huấn luyện sau vòng 10 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý trong ban huấn luyện

(GLO)- Chiều 4-3, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Sang có mặt tại sân vận động Quy Nhơn để gặp gỡ, động viên các cầu thủ sớm ổn định tinh thần, tập trung tối đa cho chặng đường phía trước.

Cờ vua trẻ Việt Nam lọt top 5 thế giới

Cờ vua trẻ Việt Nam lọt top 5 thế giới

(GLO)- Theo số liệu mới công bố của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), Việt Nam với Đức cùng đứng ngang hàng về số lượng kiện tướng quốc tế trong độ tuổi U18, chỉ kém hơn 4 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

null