Miễn học phí: Tăng cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục phổ thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Chính trị đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước từ năm học 2025-2026.

Thông tin này đã nhận được sự đồng tình của các nhà quản lý, nhà giáo và phụ huynh trong cả nước, khi cho đây là quyết định nhân văn, hợp lòng dân, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đồng thời tăng cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục của học sinh.

Đảng, Nhà nước ta luôn kiên trì mục tiêu coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Dù khó khăn đến mấy, Nhà nước ta cũng luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Trong bao nỗi lo toan ngay những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng sau khi giành được độc lập mùa thu năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xếp “giặc dốt” ngang hàng với “giặc đói” và “giặc ngoại xâm”. Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Chính phủ đã phát động phong trào bình dân học vụ, nhanh chóng xóa mù chữ cho người dân, từng bước tổ chức xây dựng nền giáo dục cách mạng.

Để đến hôm nay, trải qua chặng đường dài 80 năm với những thành tích rất đáng tự hào, chúng ta đã có một hệ thống giáo dục rộng khắp từ mầm non đến trung học, đại học và sau đại học trong cả nước.

Năm 2010, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS và đang phấn đấu tiến tới phổ cập THPT. Đất nước trăm triệu dân, không phải ai cũng thành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng ai cũng có quyền được học tập và đào tạo tùy điều kiện và nhu cầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình; nguồn lực phát triển còn hạn chế, sự phát triển chưa đồng đều ở các vùng miền, môi trường xã hội, điều kiện giao thông đi lại chưa thuận lợi, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân nghèo thành thị thì chi phí nuôi con ăn học cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì vậy, chủ trương miễn học phí cho học sinh tất cả cấp học từ mầm non đến THPT công lập là một tin vui với hàng triệu gia đình có con đi học trong cả nước.

Miễn giảm học phí lúc này không chỉ đơn thuần là vì chúng ta tiết kiệm được 30 ngàn tỷ đồng nhờ sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đủ để bù đắp chi phí cho hoạt động giáo dục khi phải giảm nguồn thu từ học phí, mà cái được còn có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều.

Đó là minh chứng cho quan điểm coi giáo dục là quốc sách và luôn được ưu tiên; đó là quyết tâm của Đảng-Nhà nước trong việc bảo đảm cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh ở mọi địa bàn, mọi độ tuổi, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phổ cập giáo dục THPT, từ đó nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện có 10 tỉnh, thành phố đã ban hành nghị quyết của HĐND về miễn học phí mầm non, phổ thông cho năm học 2024-2025 là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Long An. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều học sinh ở các địa phương khác đang phải đóng học phí khi đến trường công lập.

Số tiền đóng học phí hàng tháng tuy không lớn, nhưng với nhà nghèo, con đông thì đây lại là chi phí đáng kể. Hơn nữa, đi học, đâu chỉ có học phí. Vì thế, không lạ khi hàng ngày, trên những con đường, ngõ ngách ở thành phố, chúng ta vẫn gặp những đứa trẻ 14-15 tuổi phải ngậm ngùi nghỉ học để đi đánh giày, bán hàng rong, phụ việc ở quán ăn kiếm tiền giúp gia đình.

Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2024 là 7,7 triệu đồng/tháng. Nhưng với người dân nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, con số thu nhập ấy quả là một điều mơ ước. Vì vậy, chủ trương miễn học phí và “siết” dạy thêm, học thêm sẽ giảm gánh nặng đáng kể cho người thu nhập thấp; giúp kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng do gia đình khó khăn, đặc biệt là ở bậc THPT.

Miễn học phí đến bậc THPT sẽ góp phần nâng cao dân trí đồng đều trên cả nước. Nhất là với học sinh nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, việc miễn học phí tăng thêm cơ hội để các em thực hiện ước mơ chinh phục tri thức, được đào tạo nghề nghiệp, hình thành nên lực lượng lao động có trình độ cao, đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Có thể bạn quan tâm

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Niềm vui trước năm học mới

Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

null