Làm dâu, rể xứ người - Kỳ 2: Thương nhau sau đổ vỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình cờ gặp gỡ, rồi chia sẻ, thấu hiểu và yêu thương nhau, hoa hậu doanh nhân Việt và người kỹ sư Đan Mạch quyết định về chung một nhà, xây dựng tổ ấm và làm thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng.

Như "chim sợ cành cong", hơn 23 năm trước, bà Trương Ngọc Thọ (59 tuổi) dè dặt, không có ý định tái hôn sau khi đã "lỡ một lần đò". Tuy nhiên, nhờ phước lành của tình yêu, một lần nữa bà lại khoác lên mình chiếc váy cưới, sánh bước bên người chồng ngoại quốc sau cuộc gặp gỡ định mệnh. Những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ không phải là trở ngại lớn trong tình yêu của hai người mà ngược lại, còn là gia vị cho cuộc hôn nhân thêm gắn kết.

Bà Ngọc Thọ hạnh phúc bên người chồng Đan Mạch. ẢNH: NVCC
Bà Ngọc Thọ hạnh phúc bên người chồng Đan Mạch. ẢNH: NVCC

Tìm được mảnh ghép cuộc đời

Cũng như bà Thọ, ông Erik Torndahl cũng từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

"Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được chồng hiện tại. Chúng tôi giống như có thiên duyên tiền định, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã ấn tượng với ánh mắt, nụ cười của người kia. Nhưng hơn hết, điều mang chúng tôi lại gần bên nhau chính là sự đồng cảm, thấu hiểu, như tìm được mảnh ghép thật sự sau những dang dở đã qua", bà Thọ xúc động.

Khi kể về chồng mình, ánh mắt bà Thọ lấp lánh niềm tự hào. Bà chia sẻ suốt 20 năm qua, vợ chồng bà rất hòa hợp, ít xảy ra cãi vã. Theo bà, sống chung một nhà, quan trọng nhất là sự san sẻ, lắng nghe và học cách chấp nhận, bao dung những khuyết điểm của nhau. Bởi lẽ, con người không ai là hoàn hảo, những bất đồng, khác biệt trong suy nghĩ, lối sống là luôn có; nhất là với những cặp vợ chồng đến từ hai đất nước, hai nền văn hóa khác nhau.

Bà Thọ đoạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2019. ẢNH: NVCC
Bà Thọ đoạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2019. ẢNH: NVCC

"Vợ chồng tôi yêu thương nhau chính bởi những điều còn dang dở, khuyết thiếu trong đời. Tôi lấy ông xã không phải vì anh giàu có, vì anh là người ngoại quốc mà vì chính con người tử tế của anh. Chồng tôi là người hết mực chăm lo cho gia đình. Tuy không có con chung với nhau nhưng cả con riêng của tôi hay của anh đều được gia đình nội, ngoại hai bên yêu thương hết mực", bà Thọ nói.

Gia đình hai bên cũng yêu thương, quý mến vợ chồng bà Thọ. Bà kể ba mẹ chồng đã bày tỏ cảm ơn vì bà đã đến bên ông Erik. Ngược lại, gia đình bà Thọ cũng dành cho chàng rể "ngoại" sự cưng chiều, đôi lúc khiến bà phải ghen tị.

Có chồng đồng hành trên mọi hành trình, bà Thọ như được chắp thêm đôi cánh để theo đuổi đam mê, xây dựng sự nghiệp. Không chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt, bà còn được biết đến với danh hiệu Á hậu Thần tượng Doanh nhân 2017 và Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2019.

Bà tâm tình luôn nỗ lực học tập, phát triển bản thân dù ở độ tuổi nào để có thể góp phần truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác, kiến tạo giá trị cho cộng đồng. Tuy lấy chồng ngoại quốc và sang định cư ở Đan Mạch, bà Thọ vẫn thường xuyên về nước để quản lý công việc kinh doanh và làm thiện nguyện. Bà mong muốn được giúp đỡ thật nhiều các em nhỏ và cụ già có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

Hai vợ chồng cùng các con. ẢNH: NVCC
Hai vợ chồng cùng các con. ẢNH: NVCC

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ trên con đường làm thiện nguyện, bà chia sẻ lần mang chiếc váy dạ hội đăng quang hoa hậu của mình đi đấu giá. Số tiền nhận được, bà dùng tổ chức chương trình "Kết nối ước mơ" cho các em nhỏ khó khăn ở tỉnh Trà Vinh.

"Tôi rất thích ca hát, thích nghệ thuật nên cũng mong các bạn nhỏ có chung niềm đam mê được một lần tỏa sáng trên sân khấu, thể hiện tài năng của mình. Quê hương mình vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng mong có thể góp chút sức nhỏ để cuộc đời có thêm một nụ cười, một tiếng hát hay", bà Thọ nói.

Giữ lửa hôn nhân bằng phở

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, bà Thọ cho hay nhiều năm qua, bà luôn giữ thói quen nấu đồ ăn Việt cho chồng và gia đình, đặc biệt là món phở bò. Bà bật mí thêm ông Erik rất thích phở bò nhưng phải là do tự tay vợ mình nấu.

"Những bữa cơm gia đình luôn là yếu tố quan trọng góp phần làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau một ngày dài bôn ba làm việc, bữa cơm tối chính là cơ hội để cả gia đình lắng nghe, trò chuyện cùng nhau. Tôi rất hay nấu phở bò cho cả nhà, tuần nào cũng phải ăn một, hai lần mặc dù nguyên liệu ở bên đây rất khó mua", bà Thọ bộc bạch.

Gia đình chồng của bà Thọ. ẢNH: NVCC
Gia đình chồng của bà Thọ. ẢNH: NVCC

Ông Erik cho hay hơn 20 năm qua, nhờ sự đảm đang, vun vén gia đình của vợ mình nên ông rất an tâm mỗi lần công tác xa. Hai vợ chồng tuy ai cũng bận rộn công việc nhưng không quên dành thời gian cho nhau, cùng chăm lo con cái. Bản thân ông rất hãnh diện vì có một người vợ hiền, tự hào khoe với bạn bè những món ăn vợ nấu.

"Lấy một người chồng ngoại quốc, chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn, bất đồng trong ăn uống, sinh hoạt thường ngày. Nhưng quan trọng là mình phải chia sẻ với nhau. Chồng tôi thích phở và luôn dành lời khen cho món phở tôi nấu cũng là một cách để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Dù ở độ tuổi nào đi nữa, điều đó cũng rất quan trọng để gìn giữ một mối quan hệ lâu bền", bà Thọ trải lòng.

Bản thân bà luôn cảm thấy may mắn và trân quý hạnh phúc mình đang có. Bà bày tỏ mong tất cả những người phụ nữ khác cũng tìm được bến đỗ cho đời mình.

"Là phụ nữ, nếu muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc thì nên ở cạnh một người yêu thương, sẻ chia, đồng cảm với mình. Muốn đi lâu dài cùng nhau thì sự bao dung, sẵn sàng chấp nhận những điểm chưa tốt của đối phương rất quan trọng. Phụ nữ cũng nên mạnh dạn cho mình cơ hội để thử sức, để tìm kiếm hạnh phúc, có đời sống độc lập, hạn chế phụ thuộc vào bất kỳ ai", bà nhắn nhủ.

Theo bà, phụ nữ Việt hiện nay đa số đều rất giỏi giang, độc lập, mạnh mẽ. Cho dù kết hôn với người Việt hay người nước ngoài, tất cả đều nên xuất phát từ tình yêu chân chính.

Bà ngẫm nghĩ: "Giày dép còn có số, con người cũng vậy. Gặp gỡ, yêu thương và ở bên nhau là cả một hành trình dài. Thế giới bây giờ là thế giới hội nhập, nơi mà vòng tròn kết nối được mở rộng vô biên. Vậy nên chuyện kết hôn với người nước ngoài cũng hết sức bình thường chứ không phải vì mục đích đổi đời hay tham lam", bà khẳng định.

Dù đã chạm tuổi 60, bà Ngọc Thọ vẫn đang tích cực học tập, phát triển bản thân. Bà nói khi sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, bà luôn tự ý thức được tầm quan trọng của việc làm mới, rèn luyện mình mỗi ngày.

Bà học thêm tiếng Đan Mạch, học thiết kế thời trang… Đó cũng là cách để người phụ nữ tạo thêm niềm vui cho mình. "Nước Việt Nam của mình bây giờ rất văn minh, tiến bộ, tôi cũng muốn học hỏi thêm để có những đóng góp cho cả quê hương lẫn nước sở tại. Chồng tôi cũng hay nói một trong những lý do anh ấy yêu tôi chính là sự nỗ lực, cố gắng học hỏi không ngừng", bà Thọ chia sẻ. (còn tiếp)

Theo Thái Thanh - Hoài Nhiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

null