Làm dâu, rể xứ người: Cô dâu Việt viết du thơ ở 'thủ đô châu Âu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi tìm được tình yêu đích thực, khoảng cách tuổi tác, địa lý, quốc tịch không còn là rào cản; mà ngược lại trở thành gia vị cho những mối tình xuyên biên giới thêm bền chặt.

Vượt qua mọi rào cản, chị Trương Mỹ Vân (44 tuổi, quê ở Tiền Giang) xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên người chồng quốc tịch Bỉ. Không những vậy, tại thành phố Brussels - nơi được mệnh danh là "thủ đô châu Âu", chị Vân đã sáng tác tập Du thơ đất nước Việt Nam gồm tổng cộng 6.300 câu và được Tổ chức Kỷ lục VN trao bằng xác lập kỷ lục "Tập thơ lục bát giới thiệu về địa danh 63 tỉnh thành cùng các giá trị tinh hoa trong văn hóa ẩm thực của VN với nhiều câu thơ nhất" hồi năm 2019.

Người phụ nữ tài hoa

Hồi tưởng về 22 năm trước, chị Mỹ Vân mỉm cười kể về mối nhân duyên "trời định" của mình. Với vẻ đẹp dịu dàng, chị đã chiếm trọn trái tim của chồng là anh Nicolas (49 tuổi, ở Brussels, Bỉ) ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, cô gái 22 tuổi khi đó chưa từng nghĩ sẽ xây dựng tổ ấm tại "thủ đô châu Âu".

lam-dau-re-xu-nguoi-dd.jpg
Vào dịp lễ, tết, chị Mỹ Vân thường trưng bày bàn tiệc quảng bá văn hóa VN tại Bỉ. ẢNH: NVCC

Không chỉ sở hữu tâm hồn thơ ca bay bổng, chị Mỹ Vân còn có đôi tay tài hoa với khả năng khắc chữ, tạo hình trên hoa quả khiến bạn bè, người thân cả ở VN lẫn ở Bỉ ngưỡng mộ. Những hình tượng chim công, phượng hoàng, thiên nga… được chị tái hiện rất sinh động trên từng món ăn.

Chị Mỹ Vân bật mí mình từng là đầu bếp cho nhà hàng cao cấp ở Bỉ. Ngoài các món Âu, chị còn thường xuyên nấu thêm những món ăn truyền thống Việt như phở, bún bò Huế, chả giò, heo chiên ngũ vị để giới thiệu đến bạn bè năm châu.

Tâm sự với chúng tôi, chị nói: "Mỗi lần nấu các món ăn VN, tôi lại càng thêm yêu quê hương mình. Đó như một lời nhắc nhở, một niềm kiêu hãnh về gốc gác và vẻ đẹp của đất nước".

Thỉnh thoảng chị Mỹ Vân tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa ẩm thực Việt tại Bỉ với sự tham gia của nhiều người VN lẫn người bản địa. Những dịp này cũng là cơ hội để các con của chị hiểu sâu thêm và càng thêm yêu quý nền văn hóa quê mẹ.

2lam-dau.jpg
Món ăn chị Mỹ Vân tự tay làm bên cạnh tập thơ Du thơ đất nước Việt Nam. ẢNH: NVCC

Chị Mỹ Vân không dám nhận mình là người phụ nữ giỏi giang. Chị chia sẻ: "Mỗi người phụ nữ Việt đều có vẻ đẹp riêng. Tôi không phải quá tài giỏi, mà may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở VN thân yêu, được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của gia đình, của đồng bào. Vậy nên dẫu có làm dâu ở một đất nước xa xôi, tôi vẫn ngày đêm hướng về quê nhà".

Để có được hạnh phúc hôm nay, chị Mỹ Vân cho hay nhờ sự thấu hiểu và chia sẻ của người chồng Nicolas. Chị mỉm cười nói: "Anh ấy là người hòa đồng, hài hước, được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, Nicolas rất giản dị. Lúc về VN, anh ấy giống như một người nông dân chính hiệu. Cũng xắn quần, mặc áo bà ba, đội nón lá làm vườn, bắt cá… Chồng tôi yêu trẻ con, luôn dịu dàng với vợ con".

Chị kể thêm anh Nicolas am hiểu nhiều về văn hóa Đông Nam Á nên rất tâm lý trong ứng xử. Khi gặp người Việt, anh luôn nói lời chào trước, hạn chế ôm hôn như văn hóa Tây phương. Anh cũng luôn thể hiện tình cảm yêu thương của mình với vợ một cách kín đáo, tế nhị, không phô bày quá mức trước mặt người khác. Chị yêu thương và trân trọng anh chính nhờ nét tính cách này.

3lamdau.jpg
Tác phẩm Du thơ đất nước Việt Nam của chị Mỹ Vân được Tổ chức Kỷ lục VN trao bằng xác lập kỷ lục. ẢNH: NVCC

Tập thơ thương nhớ quê hương

Kể từ lần đầu gặp chồng tại làng cổ Đông Hòa Hiệp (H.Cái Bè, Tiền Giang), cuộc đời chị Mỹ Vân bước sang một chương mới. Chị giãi bày cuộc sống xa quê hương không hề dễ dàng, nhưng tình yêu và sự kiên cường đã giúp chị vượt qua tất cả. Trên đất Bỉ xa xôi, chị luôn đau đáu nỗi niềm thương nhớ quê hương. Mỗi đêm khi chồng và con đã chìm vào giấc ngủ, chị lại tìm về những vần thơ đầy ắp nỗi niềm nhớ nhung:

"Quê hương trái ngọt trĩu cành,

Dòng sông Bà Hợp lượn quanh trước nhà.

Cái Bè đất mẹ đẻ ta,

Hai bờ chợ nổi má ba luôn chờ...".

Khi làm thơ, chị Mỹ Vân cảm tưởng như được quay về làng quê với những kỷ niệm bên mẹ cha. Cảm xúc cứ thế dâng trào, kết thành những dòng thơ mang đậm tình yêu quê hương, đất nước. Mỗi bài thơ trong tập Du thơ đất nước Việt Nam không chỉ là lời tâm tình từ nỗi nhớ của người con xa xứ mà còn khắc họa hình ảnh nhiều vùng miền, tỉnh thành cả nước.

4lamdau.jpg
Chị Mỹ Vân bên tập thơ Du thơ đất nước Việt Nam. ẢNH: NVCC

Nâng niu tập thơ trên tay, chị Mỹ Vân lật từng trang rồi lại ngân nga những câu thơ với giọng trầm ấm. Dù qua màn hình nhưng chúng tôi cảm nhận rất rõ sự tự hào pha lẫn nét xúc động trong giọng nói của chị khi chia sẻ về hành trình sáng tác. "Du thơ" không chỉ viết về đặc trưng vùng miền, phong tục văn hóa VN mà còn là cuộc "du hành" tâm hồn giúp chị kết nối với quê hương.

Với 6.300 câu thơ lục bát miêu tả về cảnh đẹp khắp mọi miền đất nước, Du thơ đất nước Việt Nam được đánh giá là một tác phẩm đặc sắc về đất nước, con người và văn hóa Việt. Tập thơ được "thai nghén" trong hơn 2 năm và được Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành vào cuối năm 2017.

Chị Mỹ Vân kể trong giai đoạn tập trung sáng tác, anh Nicolas luôn âm thầm giúp đỡ chị trong công việc nhà và chăm sóc con cái. Anh cũng đang hỗ trợ chị dịch tập thơ sang tiếng Pháp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa VN.

Chị bày tỏ: "Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn cha ông mình, ba mẹ mình vì đã dạy dỗ tôi nhiều điều về văn hóa nước nhà. Để rồi khi đi xa, tôi càng thấu hiểu những lời dạy đó hơn bao giờ hết".

Chị cho rằng người Việt dù ở bất kỳ đâu cũng luôn mang trong mình tình yêu sắt son với Tổ quốc. "VN mình tươi đẹp lắm, tươi đẹp ở cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp ở những phong tục tập quán đậm đà bản sắc và tươi đẹp ở con người nhân hậu, cần cù, đầy nghị lực", chị tâm tình.

(còn tiếp)

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.HCM, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát) cho biết VN có chính sách bảo hộ công dân (có quốc tịch VN) sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan đại diện VN tại nước ngoài bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao (đại sứ quán), cơ quan đại diện lãnh sự (tổng lãnh sự quán và lãnh sự quán), cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế. Công dân VN sẽ thực hiện các thủ tục hành chính ở đây.

Đồng thời, đây cũng chính là đầu mối trong việc triển khai các cơ chế bảo hộ công dân trong một số trường hợp phát sinh như liên hệ đại diện để liên hệ với chính quyền nước sở tại trong quá trình xử lý khó khăn, vướng mắc của người Việt. Như vậy, công dân VN khi sinh sống ở nước ngoài có thể yên tâm với chính sách bảo hộ công dân của nước mình, đồng thời cần tuân thủ pháp luật nước sở tại.

Theo THÁI THANH - HOÀI NHIÊN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null