Sao chổi 13P/Olbers đang quay trở lại hệ mặt trời sau 68 năm và ở gần trái đất nhất vào hôm nay 20.7. Sau đó, chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa cho đến tháng 3.2094.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cấp trích lục khai tử và giấy phép nhập cảnh cho các thi hài, đồng thời theo dõi quá trình bàn giao thi hài cho gia đình.
(GLO)- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh, từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.
Theo Bộ Ngoại giao, vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan có nhiều người Việt Nam kinh doanh không gây thiệt hại về người, song tài sản đã bị thiêu rụi
(GLO)- Trong quý I-2024, lượng xe máy mới bán ra trong cả nước được 603.945 chiếc, tương đương với mức tiêu thụ trung bình 6.634,6 xe mỗi ngày và khoảng 4,6 xe mỗi phút.
Ngay sau khi nhận được tin về vụ tấn công, ĐSQ triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến 5h ngày 23/3 đã giải cứu được 12 người Việt, đưa họ về nhà an toàn.
(GLO)- Sáng 13-2 (nhằm mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội Cầu Huê với nhiều hoạt động hấp dẫn. Hội Cầu Huê nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể vùng Tây Sơn thượng đạo nói chung và nghệ thuật hát Cầu Huê của người Việt vùng An Khê nói riêng.
(GLO)- Từ thời các Vua Hùng dựng nước đến nay, hình tượng con rồng luôn hiện diện trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt, biểu trưng cho phẩm chất cao đẹp và niềm tự hào.
Trong văn hóa của người Việt, xông nhà đầu năm là một trong những nghi thức quan trọng dịp Tết. Chính vì vậy mà sau thời điểm giao thừa, “xông đất” đầu năm là tục lệ không thể thiếu, trở thành một nét văn hóa đẹp, với mong ước một năm may mắn, thịnh vượng và phúc lộc thọ toàn.
Với người Việt, dù có đi đâu, làm gì thì ngày Tết cũng trở về quê cha đất tổ, thắp nén hương lên bàn thờ tiên tổ. Cũng vì thế, bàn thờ ngày Tết trở thành trung tâm của ngôi nhà, trở thành góc xuân rực rỡ và thiêng liêng hơn cả.
Cảm giác đầu tiên của tôi là háo hức, rồi chuyển sang ngỡ ngàng, sau đó choáng ngợp và cuối cùng là thả lỏng để tận hưởng hết dòng thanh âm kỳ diệu ấy - âm nhạc từ Đàn Đó, dàn nhạc cụ làm hoàn toàn từ tre và đất, do một nhóm nghệ sĩ Việt sáng tạo nên.